Giám đốc người Đài Loan giết bạn gái, tự tử bất thành khi công an truy đuổi
Pháp luậtXảy ra mâu thuẫn tình cảm, Giám đốc người Đài Loan dùng dao cắt cổ bạn gái làm cùng công ty rồi bỏ chạy, định tự sát nhưng đã được công an đưa đi cấp cứu.
GiadinhNet – Tú mang theo con dao bầu xông vào một cửa hàng rồi cướp đi một điện thoại và 2 chiếc váy, áo…
Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Giám đốc người Đài Loan dùng dao cắt cổ bạn gái làm cùng công ty rồi bỏ chạy, định tự sát nhưng đã được công an đưa đi cấp cứu.
Sau nửa ngày xét xử, Tòa đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thành Long về tội: "Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi" với tình tiết phạm tội nhiều lần.
Nhẫn tôi đã mua, lời cầu hôn cũng chuẩn bị ngỏ. Vậy mà trong phút chốc, tôi không còn động lực để nói những lời ấy nữa.
Sau khi dùng ma túy đá, Phan Thanh Tâm (ngụ Quảng Nam) bị ảo giác nên siết cổ bạn gái tử vong rồi bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nguyễn Anh Tuấn, 17 tuổi, gạ bạn gái mới quen qua mạng gửi ảnh khoả thân rồi sử dụng để đe dọa, ép quan hệ tình dục và cưỡng đoạt tài sản.
Chàng trai để cô gái gọi nhiều món ngon, chụp ảnh đăng Facebook sang chảnh rồi anh ta... bùng.
Tôi rụng rời chân tay, xe máy loạng choạng suýt gây ra tai nạn. Dựng xe vào lề đường, tôi lao nhanh đến chỗ người phụ nữ mang bầu kia.
Nghe tôi nói xong, mặt cô gái kia tối sầm lại. Trước khi đứng lên ra về, cô ta còn ấp úng nói xin lỗi tôi.
Đây phải chăng là cách đánh ghen văn minh nhất, sau tất cả không còn gì nữa cho nhau thì nên xử lý như vậy.
Em rủ tôi vào shop mua vài bộ quần áo, vì trong ví có một triệu đồng nên tôi cũng tự tin đưa em vào nhưng đến nơi mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ.
Có lẽ trong tưởng tượng của mình, thanh niên trẻ tuổi không thể ngờ lại gặp phải tình huống éo le đến như thế.
Lan Anh và Tẹo Anh từng được ví là "cặp đôi đũa lệch" bởi nàng quá mũm mĩm trong khi chàng cao và gầy.
Đêm khuya nên tôi vô thức thả nhẹ động tác, khẽ khàng mở cửa ra ngoài. Từ xa tôi nhìn thấy Diễm đang lén làm một việc mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử Canada đã được châm ngòi từ một tranh chấp nội bộ giữa tay súng và bạn gái của hắn, một quan chức cảnh sát nước này cho biết.
Chàng trai có sở thích rất hay ho là chụp ảnh "dìm hàng" bạn gái và khẳng định "tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy".
Bố mẹ tôi cho rằng bạn gái vô lễ vì dám gọi tên của họ trong giao tiếp thông thường.