Bắn hạ trâu điên húc chủ và người đi đường trọng thương
GiadinhNet – Đang trên đường dắt trâu về nhà, chị Quyên bất ngờ bị con trâu của mình lao vào húc văng xuống ruộng. Chưa dừng lại ở đó, con trâu này chạy tiếp 300m, húc văng 1 người đi đường trước khi bị công an bắn hạ.
Chiều 31/5, thông tin từ bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tích cực điều trị cho hai nạn nhân bị trâu húc, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, khoảng 17h chiều 30/5, chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1974, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang trên đường dắt trâu về nhà sau buổi chăn trâu thì bất ngờ bị chính con trâu của mình lao vào húc văng xuống mép ruộng.
Chưa dừng lại ở đó, con trâu này tiếp tục nổi điên, chạy tiếp khoảng 300m thì tấn công ông Lê Văn Kiệm (SN 1944, trú cùng xã) đang đi trên đường.

Bác sỹ thăm khám cho chị Quyên tại bệnh viện
Cả hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Chị Quyên bị gãy xương bả vai phải, gãy nhiều xương sườn 2 bên, vỡ khối bên đốt sống C3, chấn thương sọ não, chảy máu dưới nhện. Ông Kiệm cũng bị đa vết thương phần mềm, gãy xương đòn 2 bên, sốc mất máu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng quân sự huyện Đô Lương đã đến hiện trường tìm phương án khống chế con trâu. Để đảm bảo an toàn, công an đã phải bắn hạ con vật.
Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội