Bản lĩnh nhà vô địch
Một năm trước, U.23 VN đã thất bại trước Malaysia và để tuột mất chiếc HCV SEA Games 25, và hôm qua ĐTVN của chúng ta lại thua 0-2 trước đối thủ khó chơi này.
![]() HLV Calisto động viên các học trò sau trận đấu – Ảnh: Tuấn Cường |
Sau trận đấu, khi HLV Rajagobal ra giữa sân chia vui và ăn mừng chiến thắng cùng CĐV nhà như một người hùng thì HLV Calisto lặng lẽ động viên các học trò. Trong phòng thay đồ trước khi trở về khách sạn chuẩn bị để về nước trên chuyến chuyên cơ hòng chuẩn bị tốt cho trận lượt về, nhà cầm quân người Bồ động viên các học trò, nhất là những vị trí đã phạm sai lầm. Ông tuyên bố trước toàn đội: “Chỉ trong 25 phút, Malaysia ghi được 2 bàn, chúng ta còn cả 90 phút nữa. Có lý do gì mà chúng ta không làm được một khi tất cả chúng ta đều cố gắng hết sức. Tất cả đừng quên, chúng ta từng vượt qua những giây phút khó khăn nhất để lên ngôi vô địch. Tôi phải nhắc lại với các bạn rằng chúng ta vẫn đang là những nhà đương kim vô địch và tôi cần bản lĩnh của những cầu thủ vô địch”.
Sau AFF Suzuki Cup 2010, sẽ có một loạt cầu thủ từ giã ĐTQG và có thể khẳng định Hồng Sơn, Như Thành, Huy Hoàng, Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng… nằm trong số đó. Nói như thế để thấy, mỗi cầu thủ và cả tập thể đang có quyết tâm rất cao để “giữ những gì tốt nhất cho trận đánh cuối cùng”. Quyết tâm là điều chúng ta có, chắc chắn như lợi thế sân nhà vậy và nếu có thêm bản lĩnh của nhà vô địch, chúng ta có thể tin tưởng ĐTVN sẽ bước qua khe cửa hẹp để tiến tới những lượt cuối cùng.
“Các bạn có thể không tin nhưng tôi thì có bởi trên đường đến với ngôi vô địch năm 2008, chúng ta 2 lần làm được điều kỳ diệu mà nền tảng chính là niềm tin và sự ủng hộ của NHM”, HLV Calisto quả quyết như vậy trong cuộc họp báo sau trận đấu.
