Bạn trai quá đà vì một đam mê buổi tối, tôi chán nản muốn chia tay

| Tâm sự

Bạn trai chỉ chạy theo đam mê, không có sự quan tâm tới bạn gái nên tôi muốn dừng mối quan hệ này ngay lập tức.

Hai năm qua, tôi sống cô đơn vì chia tay bạn trai nhưng chưa rung động trước ai. Nhìn bạn bè lần lượt có người yêu, cưới hỏi, tôi thêm phần sốt ruột.

Cách đây không lâu, tôi và bạn thân có đi chơi cùng một nhóm. Trong nhóm bạn mới quen, có một anh chàng đúng tiêu chuẩn của tôi. Chàng trai này kém tôi một tuổi nhưng tuổi tác không quan trọng.

Tiêu chí khiến tôi bị mê mẩn ngay từ đầu là vẻ điển trai và chiều cao 1,80m. Với tôi, những anh chàng có chiều cao ấn tượng là điểm cộng đầu tiên, các tiêu chí khác sẽ tính sau.

Bạn trai quá đà vì một đam mê buổi tối, tôi chán nản muốn chia tay - Ảnh 1.

Bạn trai quá chạy theo đam mê cá nhân khiến tôi mệt mỏi (Ảnh minh họa: Adobe).

Sau lần đi chơi đó, tôi định nhắn hỏi vu vơ để bắt chuyện mà ngại ngùng. Không ngờ sau khi đi chơi một tuần, anh chàng chủ động nhắn tin cho tôi hỏi một số thông tin liên quan đến công việc đang làm. Tôi đưa tất cả kiến thức mà mình biết giải đáp cho chàng trai, vì biết đây là cơ hội để ghi điểm và có thể là cơ hội bắt đầu mối quan hệ mới.

Chàng trai này là nhân viên văn phòng bình thường, gia đình khá giả. Với tôi, như vậy là chấp nhận được. Vẻ điển trai bên ngoài của cậu ấy càng làm cho tôi nhớ nhung, muốn yêu đương ngay lập tức.

Những ngày đầu, chúng tôi nói chuyện rất vui, anh chàng tỏ ra quan tâm và chu đáo. Khi tôi ốm, anh đưa cháo đến tận nhà, thậm chí thỉnh thoảng còn gọi ly sinh tố, cốc cà phê giao hàng đến cơ quan khiến tôi rung động thực sự.

Vì có niềm đam mê với chạy bộ, anh chàng tham gia giải ở khắp nơi. Tôi hiểu đam mê của anh nhưng dường như đam mê hơi quá đà. Gần như tối nào, anh cũng dành thời gian để chạy, có lúc tôi cảm thấy như đang độc thân.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng tặc lưỡi cho qua. Dẫu sao đi nữa, tình cảm khi mới quen còn đong đầy, những khác biệt của nhau là hoàn toàn thông cảm được.

Sau vài tháng, tôi và cậu ấy trở thành một đôi. Từ khi có người yêu, đam mê với chạy bộ của bạn trai không hề giảm đi. Có những lúc hai đứa đang nói chuyện vui vẻ, anh ấy vội vàng dừng lại để kịp giờ chạy bộ buổi tối. Thậm chí, có lúc 2-3 tuần liên tiếp, chúng tôi không thể gặp nhau vào cuối tuần do bạn trai bận đi tham gia các giải.

Vì đam mê này của bạn trai, tôi phá hỏng cả giấc ngủ lúc 22h30. Thông thường, sau khi đi chạy bộ về, bạn trai mới gọi điện. Tôi nói chuyện trong tình trạng ngủ gật và mệt mỏi, sáng hôm sau đến văn phòng với vẻ mặt uể oải.

Tôi chợt nghĩ, nếu tình trạng này kéo dài, khi tôi sinh con, có lẽ anh ấy vẫn theo đam mê riêng, phó mặc cho vợ vật lộn với việc nhà. Tôi tôn trọng đam mê nhưng khuyên anh cần cân đối thời gian cho gia đình và bạn gái khi hai đứa đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc.

Theo lịch đã ấn định, chúng tôi sẽ gặp gia đình vào cuối tuần này. Nghe tin con gái dẫn bạn trai về ra mắt, bố mẹ tôi vui mừng, chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

Thế nhưng giữa tuần qua, anh báo có lịch tham gia giải chạy vào cuối tuần. Vì đã đặt vé máy bay, khách sạn, chi phí cùng bạn bè nên không thể hoãn được. Tôi báo tin với bố mẹ tạm dừng mọi kế hoạch vì anh có việc đột xuất. Mặc đù bản thân rất bực mình và ngao ngán, tôi không muốn mọi chuyện rùm beng nên quyết định đợi anh trở về sẽ làm cho ra nhẽ.

Đột nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng, chán nản không còn chút hứng thú nào với chuyện tình yêu này. Tôi muốn buông tay ngay lập tức vì nếu cưới một người chỉ chạy theo đam mê của cá nhân, vợ con sẽ không có những ngày hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.

Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi

Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi

Tâm sự -

GĐXH - Ngày chồng cũ đề nghị ly hôn, tôi từng nghĩ anh đã hết yêu hoặc có người khác. Anh không giải thích, còn tôi vì quá tổn thương cũng không muốn hỏi thêm. Sau 3 năm, một người thân bên chồng mới kể cho tôi biết sự thật khiến tôi không biết nên trách chồng cũ hay tự trách mình vì ngày đó đã không hiểu anh...

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Tâm sự -

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.