Băng cướp “mũ bảo hiểm” sa lưới

| Pháp luật

Bằng thủ đoạn dùng mũ bảo hiểm tấn công những người đi khuya một mình, chỉ thời gian ngắn băng tội phạm táo tợn này đã gây ra hàng chục vụ cướp bóp, ĐTDĐ, xe máy trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Long An.

Đỗ Trung Nghĩa (Hai già) và các thành viên trong băng cướp

 
Bắt nóng

1 giờ sáng 10/8, trời lất phất mưa, tổ trinh sát đặc nhiệm CAQ Bình Thạnh dưới sự chỉ huy của trung tá Nguyễn Đức Trí - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vẫn lặng lẽ tuần tra trên đường. Phát hiện 6 thanh niên chạy ba chiếc xe Wave có biểu hiện nghi vấn, các anh bí mật bám theo. Đến trước số 10 Phan Đăng Lưu, P7Q.Bình Thạnh, thấy anh Trần Kim Long (SN 1988, tạm trú P.Bình An, Q2) đậu xe đạp trên lề đường nghe điện thoại, các đối tượng tấp vào. Ba gã ngồi sau nhảy xuống, dùng nón bảo hiểm đánh anh Long, giật chiếc ĐTDĐ Samsung E250 rồi phóng lên xe đồng bọn tẩu thoát về hướng chợ Bà Chiểu. Ngay lập tức, tổ tuần tra tăng tốc truy đuổi. Cuộc đua tốc độ diễn ra quyết liệt qua các tuyến đường Bạch Đằng, Điện Biên Phủ. Đổ hết dốc cầu Sài Gòn phía quận 2, các trinh sát chặn đầu, khóa đuôi bắt được bốn đối tượng đi trên hai xe BS: 52K6- 1125 và 52Z4-2007. Hai tên còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Lê Nhựt Phi (SN 1991, quê Hậu Giang, hiện tạm trú P.An Lạc A, Q.Bình Tân), Nguyễn Minh Vũ (SN 1991), Trần Thanh Liêm (SN 1991, cùng quê Kiên Giang, tạm trú P13Q6) và Nguyễn Hữu Hùng (SN 1990, quê Hà Tĩnh, sống lang thang). Ngoài vụ bị bắt quả tang trên, bọn cướp còn thú nhận trước đó một giờ, cướp được ĐTDĐ hiệu Nokia của một thanh niên đi xe đạp trên đường Cộng Hòa, P4Q.Tân Bình. Hai tên trốn thoát là Đỗ Trung Nghĩa (tự Hai già, SN 1966, tạm trú P13Q6) và Lê Thiết Đông (SN 1992, tạm trú P.An Lạc A, Q.Bình Tân).

Tang vật các vụ cướp

Không để chúng có thời gian bôn tẩu, đến 4 giờ sáng cùng ngày, trinh sát truy bắt nốt Hai già và tên Đông khi đang ngủ vùi tại nhà trọ ở P13Q6, thu hồi thêm chiếc xe Wave Alpha BS: 54P2-9009 và chiếc Jupiter BS: 49V2- 2563. Chỉ đến lúc này, trinh sát Hoàng Đức Thắng mới cảm thấy bàn chân phải đau nhức, sưng vù. Thì ra trong khi truy bắt đối tượng, anh bị gãy xương ngón cái bàn chân phải.

Tội lỗi

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy toàn bộ phương tiện đối tượng sử dụng gây án là những chiếc xe bọn chúng đã “ăn hàng” trước đó đều gắn biển số giả, Cụ thể, xe Wave Alpha BS: 52Z4- 2007 có BS thật là 51X2- 8212, do chị Huỳnh Thị Thanh Thủy (ngụ P.Tân Phú, Q9) đứng tên; xe Jupiter BS: 49V2-2563 đánh cướp của hai thanh niên ngồi hóng mát ở cầu Bình Triệu khoảng 1 giờ sáng 3-8; xe 54P2-9009 (biển số thật 54P4-0494) do ông Hồ Hoàng Hải ở P15Q.Tân Bình đứng tên, đã bán cho người khác; xe 52K6-1125 (BS thật 52N8-8884) là của anh Ngô Khắc Lịch (SN1985, ngụ P.An Lạc A, Q.Bình Tân) đưa cho cha là ông Ngô Trung Hưng (SN 1955) đi dự tiệc, khi về bị chặn đường đánh cướp ở khu vực bùng binh Cây Gõ, Q6.
 
Mặc dù chỉ mới thành lập được vài tháng song băng cướp do Đỗ Trung Nghĩa, tức Hai già cầm đầu, liên tiếp gây ra hàng loạt phi vụ. Từng thụ án 8 năm tù về tội trộm, 7 năm về tội mua bán ma túy, ra trại cuối năm 2008, với “số má” sẵn có, Hai già ra khu vực công viên Phú Lâm làm bảo kê cho đám gái bán dâm, đồng thời chiêu mộ đám thanh niên choai choai ở tỉnh lên TP không có việc làm đưa vào băng cướp. Hàng đêm, cứ khoảng 23 giờ là chúng tập kết tại công viên Phú Lâm, sau đó chạy xe lòng vòng trên các tuyến đường, phát hiện người đi khuya một mình là bám theo, dùng nón bảo hiểm tấn công cướp tài sản. Không chỉ gây án ở TPHCM, băng cướp còn “lưu diễn” cả ở Bình Dương, Long An... 2 giờ sáng 4/8, phát hiện anh Cao Văn Chung (SN 1989, ngụ Long An) chạy xe Max BS: 62T1-7585 gần thị trấn Đức Hòa, Hai già cùng đồng bọn bao vây, dùng nón bảo hiểm hành hung. Nạn nhân bỏ xe chạy bị chúng rượt theo cướp bóp, lấy tiền và giấy tờ xe. Chiếc xe này chúng đem cầm cho một tiệm cầm đồ ở đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú.
 
Theo Công an TPHCM
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.