Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bàng hoàng mẹ tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng sau khi va chạm với xe tải

Thứ ba, 15:28 17/12/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Trên đường đưa con gái đi học, người mẹ không may bị xe tải đâm tử vong tại chỗ, cô con gái 6 tuổi may mắn thoát chết nhưng bị thương rất nặng. Hoàn cảnh gia đình hiện đang rất khó khăn, trong khi việc điều trị của cháu lại tốn kém vô cùng.


Mất mẹ khi tuổi còn thơ

Cho đến giờ, anh Phùng Hữu Toản (SN 1972) ở Khu tập thể Học viện Phòng không Không quân (thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) cũng như người thân của mình chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của vợ anh- chị Nguyễn Thị Dần (SN 1973).

Bàng hoàng mẹ tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng sau khi va chạm với xe tải - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 9-12, tại Km 4 300 quốc lộ 21A, đoạn qua địa bàn xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây. Vào thời điểm trên, chị Dần đang chở con gái đi học thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải. Cú va chạm mạnh khiến mẹ con chị ngã văng ra đường. Chị Dần tử vong tại chỗ còn con gái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Chị Dần vĩnh viễn ra đi, bỏ lại gia đình, bỏ lại hai con nhỏ còn thơ dại giữa dòng đời. Cô con gái Phùng Bảo Minh Châu, học sinh lớp 1B trường TH Sơn Đông Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Thời điểm khi mới vào viện, Bảo Châu nằm hôn mê sâu, không phản xạ. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, giành giật lại sự sống mong manh cho con. Bảo Châu được chẩn đoán chấn thương nặng vùng mặt, đầu, bị dập lá lách, dập gan độ 3. 

Bàng hoàng mẹ tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng sau khi va chạm với xe tải - Ảnh 3.

Bé Châu bị chấn thương nặng sau tai nạn. Ảnh GDCC

Chia sẻ với chúng tôi, anh Toản cho biết: "Được các bác sĩ tận tình cấp cứu, cháu mới tỉnh lại. Ngày hôm qua thấy con đỡ chút tôi tranh thủ về lấy ít đồ mang lên thì người nhà gọi điện bảo con lên cơn co giật. Đêm hôm lại vội vàng chạy lên chỉ lo con có mệnh hệ gì. Cháu ăn được một ít, vẫn còn hoảng loạn khi tỉnh dậy. Các bác sĩ bảo phải theo dõi thêm vì còn tụ máu sọ não".

Đến giờ Bảo Châu vẫn chưa biết mình mất mẹ, mỗi khi tỉnh giấc cô bé chỉ đòi mẹ. Mọi người đến thăm chỉ biết quay mặt nén đi nỗi đau để cô bé không nhìn thấy.

"Tôi đã mất bố mẹ từ sớm, giờ lại đến con tôi chịu cảnh mồ côi mẹ"

Câu nói của anh Toản khiến cho chúng tôi nghèn nghẹn trong cổ họng. Được biết, anh Toản có 4 anh em, khi bố mẹ mất anh mới 14 tuổi, còn em út được 4 tuổi. Anh lớn lên nhờ sự cưu mang của chú thím.

Theo chia sẻ của anh Toản, những ngày trước đó anh thường xuyên lái xe ở trong miền Nam, khi về Sơn Tây được mọi người giới thiệu mới lấy chị Dần. Năm 2005 cưới, một năm sau anh chị có bé gái đầu. Đến với nhau khi ở tuổi đã muộn, đường con cái của anh chị cũng muộn theo. Khi đó, anh đã 33 tuổi, chị 32 tuổi. Mãi đến tận năm 2013, anh chị mới sinh thêm được bé Châu. Phần vì chị khó sinh, phần vì điều kiện kinh tế gia đình không có nên anh chị không dám sinh.

Bàng hoàng mẹ tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng sau khi va chạm với xe tải - Ảnh 4.

Bé Châu đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức

Do đặc thù thời gian công việc trong quân đội, anh thường xuyên vắng nhà nên không có điều kiện, thời gian chăm sóc gia đình con cái. Có những tháng anh chỉ về nhà được một ngày nếu đúng vào thời điểm diễn tập, hành quân. Một tay chị Dần ở nhà lo liệu mọi việc gia đình, con cái.

"Giờ vợ tôi mất rồi tất cả đặt lên vai tôi. Thời gian tới, tôi cũng không thể đi lái xe được nữa mà đợi con ổn định, ra viện chắc sẽ phải xin đơn vị cho nghỉ lái xe để về nhà có điều kiện chăm sóc các con. Đi lái xe thì không ai chăm sóc cho con được. Nghĩ đến cảnh mình trước đây bố mẹ mất từ khi mới 14 tuổi, giờ lại đến lượt con của mình cũng mất đi mẹ khi còn nhỏ dại mà đau đớn lắm. Ngày hôm tai nạn, tôi mới chỉ lên đơn vị được 1 tiếng, nhận được tin mà sốc" – anh Toản nói.

Bàng hoàng mẹ tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng sau khi va chạm với xe tải - Ảnh 5.

Dù đã ổn định hơn sau khi được điều trị tích cực, bé Châu vẫn còn hoảng loạn

Ở Trường TH Sơn Đông, chị Nguyễn Thị Dần được biết đến là một cô giáo có chuyên môn giỏi. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà Lựu – đồng nghiệp của cô giáo Dần cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh chị vốn không khá giả. Đôi bên nội ngoại bố mẹ đã mất, anh chị lập gia đình muộn. Vì hoàn cảnh điều kiện và sức khỏe, năm 41 tuổi, chị ấy mới tiếp tục sinh bé Châu. Anh là bộ đội chuyên nghiệp lái xe trong Học viện Phòng không không quân, đồng lương thấp nên kinh té eo hẹp. Hiện tại gia đình vẫn ở trong khu tập thể.

Chị Dần nhiều năm là tổ trưởng tổ chuyên môn và có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Chị cũng rất hiền, sống gần gũi, được đồng nghiệp, bạn bè, phụ huynh, học sinh nể trọng và yêu quý".

Được biết, trước sự ra đi đau đớn của chị Dần và cùng chung tay với cháu Bảo Châu trong những ngày đang giành giật sự sống ở bệnh viện, các thầy cô cùng học sinh ở trường đã thể hiện tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần với gia đình. Điều đó phần nào giúp Châu và gia đình vượt qua nỗi mất mát, đau thương.

Với chấn thương nặng sau tai nạn, việc điều trị của bé Châu sẽ còn dài ngày. Chi phí điều trị ở viện sẽ tốn kém. Tới đây, cảnh gà trống chăm hai đứa con thơ cùng với khoản điều trị cho Châu sẽ rất khó khăn với gia đình.

Chúng tôi mong rằng, với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình anh Toản vượt qua thời điểm khó khăn này. Bé Châu sẽ có điều kiện tốt nhất để điều trị sớm bình phục, khỏe mạnh quay lại trường trường học.

Mọi sự giúp đỡ bé Phùng Bảo Minh Châu - Mã số 519 xin gửi về:

1. Anh Phùng Hữu Toản ở SN M37 Khu tập thể Học viện Phòng không Không quân (thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 519

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 519

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0397563272

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 519

Phương Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 56 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Top