Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ cực mẹ đơn thân ung thư giai đoạn cuối bên con trai 6 tuổi

Thứ ba, 09:47 03/12/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mới 24 tuổi nhưng Nguyễn Thúy Hương đã làm mẹ đơn thân của cậu con trai gần 6 tuổi và mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng và ung thư vú suốt nhiều năm. Cách đây không lâu, người cha hết mực yêu thương của Hương cũng đã rời xa cõi trần vì bệnh ung thư gan, khiến cuộc sống của hai mẹ con cô vô cùng cơ cực.

Cơ cực mẹ đơn thân ung thư giai đoạn cuối bên con trai 6 tuổi - Ảnh 1.

Cậu con trai bé bỏng là động lực để Hương hàng ngày chiến đấu với mỗi ngày. Ảnh: Lê Bảo

Quyết sinh con dù biết nguy hiểm đến tính mạng

Nguyễn Thúy Hương (SN 1995, trú tại xóm Trong Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) lớn lên trong một gia đình nghèo. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng gia đình luôn dành cho Hương tình yêu thương, sự chở che để em lớn lên tốt nhất. Tuy nhiên, khi đang học hành dở dang thì biến cố xảy ra với Hương. Năm 2011, gia đình phát hiện em bị bệnh ung thư amidan, vòm họng khi tuổi đời còn quá trẻ.

Từ khi biết mình bị bệnh, Hương suy sụp vô cùng. Cha mẹ, người thân đều lo lắng và luôn dành cho Hương tất cả tình thương yêu vô bờ cùng mong muốn bệnh của Hương thuyên giảm. Chia sẻ về điều này, bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1967, mẹ của Hương) cho biết: "Biết con bị bệnh, chúng tôi đều cảm thấy thương xót vô cùng. Chúng tôi đã làm tất cả, đưa cháu đi chữa trị bệnh khắp nơi từ các tuyến trung ương đến địa phương".

Không cha mẹ nào là không thương xót khi nhìn con gái đang bước vào tuổi trăng tròn nhưng đã phải gánh chịu những đau đớn từ căn bệnh quái ác. Bố mẹ Hương cố gắng làm lụng để mong có thêm thu nhập lo cho con: Ông Lượng làm bảo vệ, bà Thúy làm nông nghiệp nhưng luôn tần tảo bòn mót vườn, ruộng để có thêm chút tiền chữa trị cho con gái. Bằng tất cả tình thương yêu, sự chở che của gia đình, đến năm 2013 bệnh của Hương có phần thuyên giảm nhưng di chứng khiến giọng nói của em không thể tròn vành, rõ tiếng như những người bình thường.

Bệnh thuyên giảm, đến năm 17, 18 tuổi, Hương cũng thầm yêu trộm nhớ một người, để rồi ít lâu sau cô biết mình mang một sinh linh bé bỏng. Khi cái thai quá lớn, gia đình Hương cũng đã nói chuyện với gia đình bạn trai cô nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung. Hương quyết định sinh con và làm mẹ đơn thân. "Nhiều người cũng khuyên em sinh con sẽ phải chịu nhiều rủi ro đến tính mạng, sức khỏe, nhưng em quyết định giữ con dù có thế nào đi nữa", Hương chia sẻ.

Do mắc trọng bệnh nên khi đến ngày sinh nở, Hương phải nhờ sự can thiệp bằng phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Con trai Hương được gia đình cho theo họ mẹ với cái tên thật đẹp là Nguyễn Minh Quân (2014). Với Hương, cậu con trai là niềm hạnh phúc, cũng là động lực sống để Hương chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Khi nhắc đến đứa con trai của mình, ánh mắt Hương lấp lánh: "Lúc mới sinh ra dù biết con trai mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng em tin rằng với tất cả tình thương yêu của mình, của gia đình, đứa bé sẽ lớn lên trong yêu thương, chở che và được học hành như bao đứa trẻ bình thường khác". Hương cũng cho biết, khi mới sinh cô không thể cho con bú vì bạo bệnh. Con phải ăn sữa ngoài hoàn toàn nhưng luôn cảm nhận được hơi ấm, tình thương yêu vô bờ của người mẹ.

Bệnh chồng bệnh khiến cuộc sống cùng cực

Cơ cực mẹ đơn thân ung thư giai đoạn cuối bên con trai 6 tuổi - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thúy rớm nước mắt khi kể về đứa con gái của mình.

Từ khi sinh hạ bé Minh Quân, Hương vẫn phải điều trị ung thư amidan, vòm họng ngoại trú theo chỉ định của các bác sỹ. Đến khi bé Quân được 2 tuổi thì một lần nữa Hương phải gánh chịu sự khổ đau khi biết mình mắc thêm bệnh ung thư vú. Người mẹ đầy nghị lực ấy lúc này không cho phép mình gục ngã, cô xác định mình phải sống vì cậu con trai cũng như gia đình.

Số phận tiếp tục không công bằng với gia đình Hương một lần nữa khi trụ cột chính trong gia đình, bố Hương, ông Nguyễn Trọng Lượng cũng bị phát hiện bệnh ung thư gan hồi tháng 8/2018. Ông Lượng trước khi phát hiện bệnh đang làm bảo vệ cho một công ty gần nhà với số tiền lương ít ỏi để trang trải cho cuộc sống gia đình, một phần lo chữa trị bệnh cho con gái. Nhà nghèo, lại phải chịu cảnh cả chồng và con bị ung thư nên với bà Thúy, cuộc sống như bị đẩy vào ngõ cụt.

Đến tháng 9/2019 vừa qua, ông Lượng đã ra đi mãi mãi trong sự xót thương vô bờ của vợ con. Chia sẻ về điều này, bà Thúy nghẹn ngào: "Chồng tôi trước đây làm bảo vệ với đồng lương ít ỏi nhưng dù sao cũng có chút ít chữa trị cho con gái, nhưng từ khi mất đi trụ cột cả 3 mẹ con bà cháu không nơi bấu víu khiến cuộc sống trở nên cùng cực, khổ sở".

Bệnh của Hương thời gian gần đây tiếp tục chuyển biến xấu khi chân tay luôn trong trạng thái run lên bần bật, người co rúm và không thể phát âm tròn vành, rõ tiếng. Thậm chí, khi giao tiếp với người ngoài, Hương chỉ biết mấp máy miệng kèm theo cử chỉ. Ảnh hưởng của bệnh nên bà mẹ trẻ bị rụng gần hết hàm dưới chỉ ăn được cháo loãng và sữa. Hàng tháng, Hương được mẹ đưa lên bệnh viện tại Hà Nội để truyền hóa chất cũng như lấy thuốc uống.

Nhưng có một điều chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với Hương đó là tình yêu thương vô bờ của cô dành con trai của mình. Bất cứ lúc nào, cô cũng muốn ôm chặt con trai bởi bản thân bà mẹ trẻ linh tính rằng có thể ngày mai, ngày kia cô sẽ không còn được ôm chặt con trong lòng nữa. Nói về cậu con trai gần 6 tuổi, Hương vui mừng: "Dù là con trai nhưng bé Minh Quân sống rất tình cảm, luôn quan tâm và yêu thương mẹ. Hàng ngày biết mẹ mệt nên em luôn bên cạnh bóp tay, bóp chân, lấy nước, cháo cho mẹ ăn".

Bà Nguyễn Thị Thúy nói qua làn nước mắt: "Bây giờ tôi chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến với con gái mình để ba mẹ con bà cháu có thể được ở bên nhau". Biết hoàn cảnh khó khăn, các đoàn thể, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm cũng đã quyên góp ủng hộ để Hương có tiền chữa trị bệnh tật, nhưng cuộc chiến với căn bệnh quái ác còn dài, chính vì vậy rất mong sự chung tay của cộng đồng để gia đình nhỏ này vượt qua được cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thúy Hương - Mã số 515 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy (xóm Trong Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 515

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 515

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0374.090.771.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 515

Gia cảnh bi đát của 2 ông cháu cùng lúc mắc bệnh ung thư

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top