Bánh mỳ hay hoa hồng
GiadinhNet - Hôm qua, 8/3, tròn 108 năm khẩu hiệu Bread and Roses ra đời, được 15.000 phụ nữ hô vang trên đường phố New York, tròn 39 năm Liên Hiệp Quốc công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Nhưng chúng tôi không định bàn về nữ quyền hay hòa bình quốc tế như tên gọi chính thức của ngày đặc biệt này, càng không nói đến khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc với các quốc gia thành viên phải tổ chức ngày hành động ra sao. Tất cả đã là quá khứ, là lịch sử! Phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Chỉ xin nói về bánh mì và hoa hồng, ở góc nhìn của 2016, ở Việt Nam.
Năm 1908, “tinh thần 8/3 bất diệt” có lẽ đến từ hoa hồng chứ chẳng phải bánh mì. Và ngày 8/3 đặc biệt đến tận bây giờ cũng bởi biểu tượng tinh thần ấy. Hơn một thế kỷ trước, bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tinh thần tốt đẹp. Đến giờ, bánh mì đã không thiếu nhưng hoa hồng thì chưa bao giờ là đủ.
Ngày hôm qua, ngoài đường hay trên mạng xã hội ngập đều ngập tràn hoa. Phụ nữ xinh đẹp hơn và hưng phấn hơn với những lời chúc tụng. Và nếu chúng ta chỉ nhìn vào màn hình máy tính và smartphone, có lẽ khẩu hiệu của hơn một trăm năm trước đã được hiện thực hóa, một cách triệt để. Phụ nữ có lẽ đã đủ cả bánh mì và hoa hồng, đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của lịch sử nhân loại.
Nhưng, những người đàn bà hạnh phúc trên Facebook ngày hôm qua thực sự chiếm bao nhiêu phần trăm trong hàng chục triệu phụ nữ Việt cần hoa hồng? Nếu bạn rời màn hình cảm ứng, ngẩng mặt lên, lao ra đường và quan sát cuộc sống, sẽ thấy rằng, những gì chúng ta thấy trên mạng chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống.
Hôm qua, có những phụ nữ bán hoa bị giằng giật những bó hồng, ném một cách thô bạo lên những thùng xe bán tải vì vi phạm trật tự đô thị. Hôm qua, có những nữ cửu vạn chỉ mong được người ta thuê đến dọn nhà, khiêng đồ để kiếm dăm chục một trăm. Có những người đàn bà tan sở vẫn phải hối hả về nhà ngay nấu cơm và đợi chồng đi nhậu về mới dám ăn. Và hôm qua, có nhiều đứa con mải mê chúc tục đãi bôi thiên hạ mà quên mất ở quê xa có người mẹ già chỉ chờ một cuộc gọi điện để nghe tiếng con, tiếng cháu bi bô.
Những gì đẹp đẽ hiện ra trước mắt chúng ta trong ngày 8/3 sẽ không thể nào khỏa lấp con số 80% vụ bạo lực gia đình nhằm vào phụ nữ. Chúng ta cần “hoa hồng” trao vào tay phụ nữ cả 365 ngày.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội