Bánh Trung thu và... đất
GiadinhNet - Gần đây, rất nhiều thông tin khẳng định thị trường bất động sản Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sụt giảm nghiêm trọng.
1. Thị trường bất động sản Hà Nội được đề cập đến với mức giảm lên tới khoảng 30-40%. Bên cạnh đó, không ít lời khuyến nghị hấp dẫn cũng đã được đưa ra như: “Giá nhà đất đã gần về giá trị thực”, “đây là thời cơ hợp lý cho nhà đầu tư”, “là cơ hội cho người dân mua nhà”... Thế nhưng, khi đọc được giá bán hiện tại như “khu Văn Khê giảm từ mức 110 – 115 triệu đồng/m2 về mức 85-87 triệu đồng/m2 đất”, “khu Văn Phú còn 60 triệu đồng so với 90 triệu đồng/m2 trước đây”; “khu Kim Chung – Di Trạch còn 40-42 triệu đồng/m2, giảm gần 30%”... không ít người vẫn choáng váng. Một vị Tiến sỹ có 30 năm công tác ở một cơ quan Nhà nước hài hước rằng, chắt chiu cả đời ông chắc cũng mua được... vài mét đất giá đó. Còn với thu nhập nói chung của đại bộ phận người dân hiện nay, cái giá 80 triệu đồng/m2 đất dường như là chuyện huyễn hoặc. Có chăng, vẫn là câu chuyện “mua đi bán lại” lẫn nhau giữa các nhà đầu tư và một số ít những người giàu có. Và như thế, những lời khuyến nghị được phát đi khác nào một chiêu PR “bèo bọt”?!
2. Cách đây mấy hôm, các cơ quan chức năng khi kiểm tra một nhà hàng sản xuất bánh Trung thu thuộc diện “hàng hiệu” trên địa bàn Hà Nội phát hiện có nhiều thứ không như... quảng cáo. Số là, trong khối lượng bánh “cao cấp” khá lớn của nhà hàng này có không ít mẫu bánh được dán nhãn mác với thành phần nhân bánh làm bằng “yến sào”, “vi cá”. Thế nhưng khi cơ quan chức năng đề nghị nhà hàng xuất trình các sản phẩm hảo hạng để làm nhân bánh như nhãn mác của nhà hàng thì họ đã không thể chứng minh được. Cuối cùng, họ thú nhận rằng, năm nay nhà hàng không có sản phẩm làm bằng loại nhân nói trên, việc dán nhãn mác là do nhân viên... “nhầm”! Chuyện khó tin này đã bị lật tẩy với câu hỏi rằng: Không có yến sào, vi cá làm nhân bánh, sao một hộp bánh dạng đó của nhà hàng vẫn được bán với giá trên dưới 3 triệu đồng? Đó cũng có lẽ là một trong những lý do khi mà năm nay, mặc dù khó khăn kinh tế là vậy nhưng đi đâu cũng thấy bánh cao cấp tiền triệu. Nhà nhà làm bánh cao cấp, người người bán bánh cao cấp. Và cuối cùng, dù rất khó khăn, lượng tiêu thụ vẫn là rất lớn!
3. Người làm bánh vẫn bán được bánh. Người có đất vẫn bán được đất. Người mua vẫn mua cả những chiêu PR trá hình và những thứ lớn hơn gấp bội giá trị thực của chính nó!
Thường Sơn