Báo GĐ&XH tiếp tục chia sẻ với đồng bào vùng lũ

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/11, những món quà, những tấm lòng vàng của chương trình Mái ấm Gia đình của Báo GĐ&XH đã về với bà con bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 và trận lũ kép lịch sử ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa qua.

 
100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; 50 triệu đồng hỗ trợ cho 2 câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm và Nguyễn Công Trứ, đặc biệt 5 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng đã được trao tới tay người dân... 
 
Nhói lòng sau lũ
 
Mặc dù cơn bão số 3 và trận lũ kép lịch sử đi qua vùng đất Nghi Xuân đã lâu, nhưng dấu vết nặng nề của nó vẫn hằn in trên những con đường gập ghềnh, những ngôi nhà đổ nát, những bờ ruộng xác xơ bạc màu. Xã Xuân Mỹ nằm lọt thỏm trong lòng chảo dưới chân núi Mồng Gà. Con đường độc đạo dẫn vào xã vẫn còn lởm chởm bùn đất và cây cối. Hai bên đường cây cối xác xơ, đổ rạp xuống đất.
 
Đại diện Báo GĐ&XH, nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương cùng
người dân chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HH 
 
Ông Nguyễn Văn Duân - Bí thư xóm 4 xã Xuân Mỹ - cho biết, địa bàn xã là vùng trũng nên năm nào cũng chịu cảnh lụt lội. "Mỗi năm chúng tôi chỉ sản xuất được 2 vụ, lại bị lũ lụt, thiên tai quanh năm nên mất mùa liên tục. Xuân Mỹ hiện là xã nghèo nhất huyện, chỉ tính riêng xóm 4 có 52 hộ dân, trong đó hộ nghèo chiếm tới 70 %.
 
Đợt bão số 3 vừa qua, 2 hộ có nhà bị đổ sập hoàn toàn, 34 hộ gia đình bị tốc mái, cây cối, ruộng đồng, ao hồ bị ngập trắng. Bão số 3 chưa dứt thì lại phải chịu 2 trận lũ. Đến thời điểm này, nhiều gia đình vẫn chưa thể khôi phục sản xuất" - ông Duân nói.
 
Ông Duân cho biết thêm, hôm nay, nghe tin Chương trình Mái ấm gia đình của Báo GĐ&XH về nên ông vội thông báo cho bà con ra UBND huyện để nhận quà, ai cũng vui mừng phấn khởi.
 
Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Tươi ( SN 1983) ở xóm 4 Xuân Mỹ xúc động kể lại: "Bão vô khủng khiếp quá, vợ chồng nhà tui đã nghèo, bố mẹ mới cho ra ở riêng, bây giờ căn nhà lại đổ sập, không biết sống thế nào". Cũng như chị Tươi, ngôi nhà của gia đình chị Đậu Thị Lợi (xóm 4) cũng bị sập. Gia đình chị phải mót lại từng tấm tôn rách, dựng tạm căn lều để sống qua ngày.
 
Với những khó khăn như vậy nên khi nhận những món quà tình nghĩa, ai nấy đều vui mừng, xúc động. Mẹ Trần Thị Tiu (92 tuổi, mẹ liệt sỹ Phan Văn Hạnh) rưng rưng nói: "Mấy năm nay mẹ vẫn sống trong căn nhà tạm bợ, nay được đón nhận căn nhà tình nghĩa từ Báo GĐ & XH, mẹ vô cùng xúc động không biết nói gì hơn. Mẹ chỉ mong sao căn nhà sớm hoàn thiện, để mẹ được sống nốt những năm tháng còn lại...".
 
Lời nói của mẹ Tiu làm mắt của nhiều người trong Đoàn công tác thấy cay cay. Chỉ tính riêng cơn bão số 3, toàn huyện Nghi Xuân đã có 2 người chết, 45 người bị thương, 45 ngôi nhà bị đổ sập, hơn 2000 nhà bị tốc mái. Đợt lũ kép tiếp sau, 70% hộ dân trong huyện nhà bị ngập sâu trong nước, 200 ha lúa mùa bị cuốn trôi...Những con số nhói lòng, không biết còn bao nhiêu cảnh ngộ thương tâm nữa cần được sẻ chia!
 
 
Mẹ Trần Thị Tiu xúc động nhận món quà từ tay Tổng biên tập 
Báo GĐ&XH Lê Cảnh Nhạc.
 
Ấm áp những tấm lòng
 
Tại lễ trao quà, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hiền Lương xúc động nói: "Với tấm lòng từ thiện, thương người như thể thương thân, huyện nhà đã nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia của 126 đoàn trên địa bàn cả nước với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng, 300 tấn gạo và các loại vật dụng, vật phẩm khác.
 
Hôm nay, sự giúp đỡ từ Chương trình Mái ấm gia đình của quý Báo là hết sức thiết thực, đặc biệt hoạt động này rất có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp huyện Nghi Xuân đang kỉ niệm 245 năm ngày sinh và 190 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820). Chúng tôi xin hứa sẽ chuyển tới tận tay người dân những phần quà, vật phẩm được hỗ trợ từ quý Báo".
 
Cũng tại buổi lễ này, ông Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - nhấn mạnh: "Sau cơn bão số 3, 2 cơn lũ chồng lên lũ lịch sử, những hậu quả để lại cho Hà Tĩnh vô cùng nặng nề. Hiện toàn tỉnh vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả do bão lũ, đẩy mạnh sản xuất.
 
Thời gian qua, nhân dân tỉnh nhà đã được đón nhận tình cảm của hơn 1.300 đoàn về sẻ chia, trong lũ và sau lũ. Đặc biệt, Báo GĐ&XH đã về với Hà Tĩnh để tổ chức trao quà, khám chữa bệnh cứu trợ đồng bào 2 huyện Hương Khê và Vũ Quang. Và hôm nay, một lần nữa, tỉnh Hà Tĩnh lại được đón nhận  tình cảm đặc biệt của Báo dành cho đồng bào bị thiệt hại bão lũ trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh,  tôi xin gửi lời cảm ơn, bày tỏ tình cảm chân thành sâu sắc nhất trước những món quà có ý nghĩa, những nghĩa cử  cao đẹp của quý Báo và các nhà tài trợ dành cho quê hương Hà Tĩnh".
 
Tới dự lễ trao quà ủng hộ bà con vùng bão lũ có các đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Tổng biên tập Báo GĐ&XH TS. Lê Cảnh Nhạc, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, đại diện các nhà tài trợ cùng đông đảo bà con.
 
Tại lễ trao quà, lãnh đạo Báo GĐ& XH đã đại diện trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tới 5 hộ gia đình, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng. Đây là những hộ có nhà bị bão, lũ đánh sập hoàn toàn. Số tiền do Quỹ Thiện Tâm tài trợ.
 
Ngoài ra Đoàn công tác còn trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ dân tại 2 xã Xuân Mỹ, Xuân Thành; Hỗ trợ 50 triệu đồng cho 2 câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm và Nguyễn Công Trứ của huyện Nghi Xuân.
 
Báo GĐ&XH trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của các đơn vị, cá nhân sau: Quỹ Thiện Tâm; OLECO, OLIVECARE; MEDI, Mama Sữa non; Thẩm mỹ viện Mai Thủy; Thẫm mỹ viện Hồng Kông... đã đồng hành cùng Báo thực hiện chương trình ý nghĩa này.
 
Hồ Hà
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.