Tiếp theo chương trình "Mái ấm gia đình", trong 4 ngày (từ 22 - 25/1), đoàn công tác xã hội của Báo GĐ&XH phối hợp Quỹ Từ thiện Hoa hậu Thế giới người Việt đã trao 800 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 quận của TP Hà Nội và 2 huyện khó khăn tỉnh Hoà Bình.
|
 |
|
Tổng biên tập Lê Cảnh Nhạc trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Chí Cường |
Mong một cái Tết ấm
Tại Hà Nội, tham dự lễ trao quà có ông Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ (Bộ Y tế); TS Lê Cảnh Nhạc, Tổng Biên tập Báo GĐ&XH. Ngoài ra còn có đại diện địa phương cùng đông đảo bà con.
Hoàn cảnh của nhiều gia đình khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Bà Nguyễn Thị Hồng (87 tuổi, ở 111 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình) tâm sự: "Tết với tôi thì có gì đâu, bình thường thôi. Mấy năm trước có tiền thì ngày Tết cũng gói bánh chưng. Nhưng năm nay, chẳng có tiền nên cũng chưa sắm được gì, may quá nay lại nhận được quà. Giờ chỉ lo mua thêm ít dầu ăn, muối, gạo, quần áo nữa. Vậy là Tết này ăn lớn rồi".
Cùng tâm trạng đó, ông Bùi Khắc Thắng (75 tuổi, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Hai vợ chồng già yếu, bệnh tật suốt, vậy mà bà nhà tôi vẫn phải đi bán mấy mớ rau để trang trải cuộc sống. Tết đến, cũng muốn có ít mứt, chai rượu, con gà cúng tổ tiên mà chưa lo được, món quà này rất có ý nghĩa. Tết này thế là có nhiều món khỏi phải mua nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm".
Cũng tại buổi lễ trao quà, chúng tôi rất ấn tượng với một "bé trai" có tên Nguyễn Tiến Đạt (22 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Khi mới gặp không ai có thể đoán được Đạt đã 22 tuổi vì gương mặt, hình dáng như trẻ con, chỉ cao chưa đầy 1m.
Về hoàn cảnh éo le của gia đình, bà Lê Thị Lộc (54 tuổi, mẹ anh Đạt) cho biết: "Vợ chồng tôi sinh được 3 người con thì 2 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, thiểu năng trí tuệ, không phát triển chiều cao. Từ khi chồng tôi xuất ngũ, gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Do ảnh hưởng của chiến tranh nên trí nhớ của ông ấy cũng không tốt, lại bị bệnh gan, tiểu đường... Hiện ông ấy đang phải cấp cứu tại bệnh viện do bệnh tái phát". Để trang trải cuộc sống và thêm tiền thuốc men, một mình bà Lộc vừa chăm chồng con, vừa chạy chợ. Con bệnh, chồng nằm viện nên mọi tài sản trong nhà dần "đội nón ra đi". Đang lúc túng bấn thì cô con gái út Nguyễn Thị Hiền (học lớp 11) của bà cũng lại bị bệnh giống anh Đạt. Da mặt Hiền cứ trắng dần, rụng tóc, không phát triển chiều cao, sinh hoạt rất chậm.
Cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, chị Trịnh Thị Thủy (33 tuổi, ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa) bị tàn tật, chân tay teo tóp ngay từ khi sinh ra. Mẹ chị Thủy đã mất hơn 10 năm nay. Bố chị cũng mới mất năm ngoái vì bị ung thư. Hiện chị Thủy sống cùng anh và em trai đã lập gia đình. Để trang trải cho gia đình, anh trai phải làm quần quật suốt ngày đêm.
Dù vậy, cả ngày cũng chỉ được 20.000 - 30.000 đồng lo cho 5 miệng ăn. Mỗi khi túng bấn, chị chỉ dám chạy sang hàng xóm vay nắm gạo cầm cự qua bữa. Vì vậy khi biết tin có đoàn từ thiện của Báo về trao quà, chị đã rất mừng. "Em trai Trịnh Văn Ngọc (28 tuổi) hiện cũng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin giống tôi. Tết đã đến gần, tôi chỉ mong có được sức khỏe. Với món quà và số tiền nhỏ Báo tặng này, tôi muốn mua một món quà thắp hương cho bố mẹ. Mong sao bố mẹ cũng có cái Tết ấm cúng", chị Thủy xúc động nói.
Những món quà ý nghĩa
Ngày 23/1, đoàn công tác xã hội của Báo GĐ&XH lại tiếp tục ngược lên 2 huyện khó khăn của tỉnh miền núi Hoà Bình để trao 300 suất quà Tết. Mặc cái rét như cắt da, cắt thịt của huyện vùng cao Đà Bắc, các gia đình thuộc hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn có mặt đông đủ.
Người nhiều tuổi nhất trong buổi lễ nhận quà là cụ Lê Thị Chính (99 tuổi, trú tại tiểu khu Lâm Lý, thị trấn Đà Bắc). Hiện gia đình cụ có 4 thế hệ chung sống dưới một mái nhà và chỉ có một công việc duy nhất là làm nông nghiệp. Cuộc sống của đại gia đình cụ Chính vô cùng khó khăn. Không chỉ thiếu ăn, con trai cụ bị bệnh thận, không làm được việc nặng, con dâu cụ cũng đau ốm liên miên. Chị Bùi Thị Tám, cháu dâu cụ Chính cho biết, hiện chị có một con đầu lòng hơn 4 tuổi nhưng chưa dám sinh tiếp vì còn phải lo việc gia đình nhà chồng.
Tại huyện Kỳ Sơn, khi đọc đến danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lên nhận quà, cả hội trường như lặng đi trước hoàn cảnh của một bé gái có nước da trắng trẻo, nhưng chỉ có một mắt trái. Mắt phải của em bị một lớp da trùm kín, bên trong là một bọng nước. Chị Nguyễn Thị Hoà (mẹ em bé đáng thương) cho biết: "Cháu bị tật bẩm sinh. Ngày sinh cháu, tôi đã gần như ngất lịm khi thấy đứa con mình hằng mong ước không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Điều an ủi là càng lớn, cháu càng thông minh, sáng dạ. Hiện cuộc sống của tôi chỉ trông chờ vào tiền làm thêm chổi chít với thu nhập khoảng 40.000 đồng/ngày".
Thay mặt đoàn công tác từ thiện, TS Lê Cảnh Nhạc, Tổng Biên tập Báo GĐ&XH đã chia sẻ tình cảm, động viên và mong muốn các tổ chức xã hội, chính quyền quan tâm hơn nữa tới những người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Đà Bắc và Kỳ Sơn. Năm mới đã tới gần, TS Lê Cảnh Nhạc chúc bà con có một cái Tết đầm ấm, sớm thoát nghèo và hy vọng món quà nhỏ sẽ xua tan lạnh giá trong dịp Tết này.
Ông Bùi Đức Kiệm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hoà Bình xúc động phát biểu: "Món quà Tết của Báo GĐ&XH, Quỹ Từ thiện Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là món quà Tết đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ các tổ chức xã hội dành cho hộ gia đình và trẻ em nghèo. Món quà không chỉ có ý nghĩa về giá trị vật chất mà còn động viên tinh thần rất lớn tới bà con nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về".
|
Chiều 25/1, tại UBND phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Báo Gia đình & Xã hội, với sự tài trợ của Quỹ Từ thiện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 (Tập đoàn VINGROUP) đã tổ chức trao quà Tết đến 111 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường.
Ngoài ra, TS Lê Cảnh Nhạc - Tổng biên tập Báo GĐ&XH với tư cách cá nhân đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho 20 cháu bé mồ côi thuộc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của Quận Hai Bà Trưng (đóng trên địa bàn phường Thanh Lương).
Xúc động trước những tình cảm của Báo và nhà tài trợ, ông Lê Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Lương nói: "Dù đã nỗ lực hết mình nhưng trên địa bàn phường vẫn còn nhiều hộ nghèo, chúng tôi rất mong Báo GĐ&XH cùng những nhà tài trợ tiếp tục giúp đỡ địa phương chăm lo các hộ nghèo. Chúc Báo cùng các nhà tài trợ sức khỏe, thành công hơn trong năm mới". |
M.Thúy - C.Cường - P.Thuận