Bạo lực gia đình trong "Em cho anh đôi mắt của em"

| Giải trí

Giadinh.net - Đây là vở kịch được tác giả Carme Portaceli chuyển thể sân khấu từ bộ phim cùng tên của đạo diễn người Tây Ban Nha Iciar Bollain.

"Em cho anh đôi mắt của em" là một câu chuyện về bạo lực gia đình kể về mối quan hệ giữa Pilar và Antonio, cũng như những người xung quanh họ. Vở kịch có sự tham gia của nữ diễn viên Gabriela Flores và dàn diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, sẽ được công diễn ngày 5/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 8- 9/11 cho sinh viên và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 
T.Nguyên

 

nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trước khi rời VTV,  đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nổi tiếng với những bộ phim truyền hình gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả

Trước khi rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nổi tiếng với những bộ phim truyền hình gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả

Giải trí -

GĐXH - Nhắc đến những bộ phim truyền hình từng làm khán giả Việt Nam nhớ mãi như: Của để dành, Phía trước là bầu trời hay chương trình Gặp nhau cuối tuần, nhiều người nhớ đến đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải. Gần 30 năm gắn bó với VTV, ông không chỉ có dấu ấn trong vai trò đạo diễn mà còn góp phần tạo nên diện mạo mới cho phim truyền hình Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.