Bắt giữ hung thủ giết người, cướp của sau 41 năm gây án
Cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi và đã cho gia đình bảo lãnh theo qui định pháp luật.
Ngày 15-1, Đại tá Phạm Thật, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận hung thủ giết người, cướp tài sản 42 năm trước Trương Đình Chi tức Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn (66 tuổi) đã bị Công an Bình Thuận bắt giữ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Ảnh Trương Đình Chi (Lê Minh Sơn) trong thông báo truy tìm của Công an Bình Thuận vào tháng 4-1999.
“Quá trình điều tra, cơ quan điều tra (CQĐT) đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi. Kết luận giám định xác định Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn là một người. Đến nay, CQĐT đã có kết luận và ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê. Riêng Chi, CQĐT đã cho gia đình bảo lãnh theo qui định của pháp luật” - ông Thật cho biết.
Nguồn tin của PLO cho biết thời điểm bị bắt (tháng 11-2021), do quá lo sợ, Chi đã uống nhầm thuốc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Trao đổi với PV, chị Chung Thị Hạnh (con dâu ông Võ Tê) cho biết gia đình vừa nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tê. Quyết định nêu rõ “Sau khi tiến hành điều tra thấy hành vi của ông Võ Tê không cấu thành tội phạm”. Gia đình rất vui khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can dù sau 42 năm, một thời gian quá dài.
Trước đó, ngày 1-8-1980, ông Tê (sinh năm 1932) bị Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận) khởi tố, bắt giam về tội giết người, cướp của theo Sắc luật 03. Sau 152 ngày bắt giam oan, ông Võ Tê được trả tự do.
Sau khi được trả tự do, ông Tê về nhà sống trong lặng lẽ, như một chiếc bóng cho đến ngày mất. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong vườn vì mặc cảm. Từ một thầy thuốc Nam mát tay chuyên giúp đỡ bà con, do mang thân phận là kẻ giết người, cướp của, tên của ông cũng khiến người ta e ngại khi nhắc đến, chứ nói gì đến chuyện nhờ chữa bệnh.
13 năm sau ngày bị khởi tố, bắt giam oan, năm 1994, ông Tê qua đời do bạo bệnh khi mới 62 tuổi và đến chết, ông vẫn mang thân phận là bị can giết người.
Trao đổi với PLO, Thượng tá Vũ Xuân Tiếu cho biết ngày 14-1, đã mời anh Võ Ngọc (con trai ông Tê) đến để trao quyết định đình chỉ bị can của ông Tê và tới đây sẽ xin lỗi công khai gia đình ông, tiến hành bồi thường oan sai theo quy định pháp luật.

Từ trái qua phải: Di ảnh ông Võ Tê; anh Võ Ngọc con trai ông Tê và anh Đỗ Thanh An, người hàng chục năm truy tìm kẻ giết mẹ.
Như PLO đã đưa tin, ngày 31-7-1980, bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954, lúc đó 26 tuổi) từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp nhưng đến chiều tối không về nhà. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện thiếu phụ nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận), cách quốc lộ 1A chỉ 7 m.
Khi nghe tri hô phát hiện thi thể nạn nhân, ông Võ Tê nhà ở gần đó là người duy nhất rành thuốc Nam trong xóm lập tức chạy đến hiện trường.
Tại đây, mẹ của bà Khanh đang ôm xác con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết. Ông Tê đến bắt mạch, vỗ vào bụng nạn nhân rồi đoán rằng bà đã chết. Lúc này, mẹ của nạn nhân chồm tay, nắm ống quần của ông Tê nhờ cứu con gái. Máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tê.
Từ vết máu này, một ngày sau, ngày 1-8-1980, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của và bắt tạm giam ông Tê. Trong khi hung thủ thực sự của vụ án, Trương Đình Chi sau khi giết bà Khanh để cướp 1,6 lượng vàng đón xe vào Hậu Giang lẩn trốn.
Từ lúc mẹ bị sát hại mới chỉ là một đứa trẻ, sau này lớn lên, anh Đỗ Thanh An ( nay đã 49 tuổi) đã tự thu thập, điều tra, bỏ ra hàng chục năm trời lần theo dấu vết hung thủ Trương Đình Chi.
Chính anh An là người xác định được ông Trương Đình Chi về quê vợ ở Quy Nhơn, Bình Định, nhập hộ khẩu nhà cha vợ rồi thay tên đổi họ Trương Đình Chi sinh năm 1956 thành Lê Minh Sơn sinh năm 1954.
Anh An làm đơn tố cáo và Công an Bình Thuận lập tức cử trinh sát đến Bình Định. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông tên Lê Minh Sơn và vợ đột nhiên biến mất.
Anh An làm đủ nghề để mưu sinh như bán vé số dạo, phụ hồ, bưng bê, rửa chén. Từ Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, cho đến Đồng Nai, TP.HCM, Sóc Trăng…, đi tới đâu An cũng vừa làm mướn vừa nghe ngóng, quyết tâm tìm hung thủ.
Sau đó ngày 4-4-1999, Công an tỉnh Bình Thuận ban hành Thông báo truy tìm số 206 kèm ảnh đương sự Lê Minh Sơn. Anh An thừa nhận những thông tin mà mình cung cấp đều được Công an tỉnh Bình Thuận truy xét nhưng không có kết quả.
“Nhiều năm liền tôi sống lang bạt, cứ nghe thông tin hung thủ xuất hiện ở đâu tôi lại xin nghỉ việc để truy tìm. Và cũng chẳng ai đồng ý làm vợ một người đàn ông sống rày đây mai đó như tôi” - anh An cười chua xót.
Được biết, Cơ quan điều tra cũng đã mời anh Đỗ Thanh An, con trai của nạn nhân lên làm việc về các thủ tục bồi thường thiệt hại cái chết của mẹ mình.
“Mất mát của anh Đỗ Thanh An là không gì bù đắp nổi, Cơ quan Cảnh sát điều tra rất hiểu và chia sẻ với anh An”, Thượng tá Vũ Xuân Tiếu cho biết.
Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn
Xã hội - 1 giờ trướcSau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng
Xã hội - 5 giờ trướcHàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.
Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ
Xã hội - 5 giờ trướcSáng vừa bước chân ra khỏi trung tâm cai nghiện, chiều Nguyễn Văn Duy đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm xe Honda SH "chớp nhoáng" trên khắp địa bàn Hà Nội trước khi bị sa lưới tại phố Thợ Nhuộm.
Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại TPHCM
Xã hội - 5 giờ trướcCông an TPHCM đã khởi tố 13 bị can liên quan tới đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng…
Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 17/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La. Chiếc xe khách giường nằm di chuyển trong điều kiện sương mù dày đặc đã mất lái, lao xuống cống thoát nước khiến 3 người tử vong tại chỗ 1 người bị thương nặng.
Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội
Xã hội - 8 giờ trướcLực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ khoảng 10 tấn nầm lợn, xúc xích... không rõ nguồn gốc tại một kho đông lạnh tại phường Yên Sở.
Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Sau nhiều giờ nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng.
Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lý
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 3 trường hợp chia sẻ thông tin mê tín dị đoan liên quan “Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng” trên mạng xã hội.
Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Khai thác cát trái phép ở Lào Cai, 3 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lào Cai đa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi điều hành, tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái.
Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở Huế
Pháp luậtGĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.