Thế nhưng, cũng chẳng cần nói gì thêm, trung vệ mang áo số 7 nhanh chóng để lại “dấu ấn” trong bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Cao hơn đối thủ, có nhiều ưu thế của một trung vệ, vậy mà Như Thành bật lên yếu ớt một cách bất ngờ và để cho Safee thoải mái lắc đầu đưa bóng về phía khung thành ĐT Việt Nam.
Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, rất khó chấp nhận cái cách di chuyển rồi nhảy lên tranh bóng hời hợt của của một trung vệ tài năng và nhiều kinh nghiệm cỡ Như Thành. Trước đó, anh này cũng mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận thua Philippines rồi 2 lần Như Thành để cho tiền đạo Singapore thoải mái băng xuống đối mặt với thủ môn Tấn Trường ở vòng bảng.
Phong độ sa sút thì chỉ 1, 2 lần nhưng một trung vệ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam mà có ít nhất 4 lỗi nghiêm trọng trong 3 trận đấu thì ĐT Việt Nam không thua mới là chuyện lạ.
Theo TTHN
Sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010, người hâm mộ vẫn tiếp tục tranh luận và "mổ xẻ": Lỗi ở HLV Calisto hay ở cá nhân các cầu thủ? Vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia ở đâu?... Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần "Gửi ý kiến của bạn" trong phần dưới trang web này.