Bất ngờ trước đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông
Sáng nay, đi xe máy mất 5 phút đến cơ quan, chị Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) đã trào nước mắt nước mũi vì quá lạnh.
![]() |
|
Đây là đợt lạnh nhất tính từ đầu mùa đông năm nay. Ảnh minh họa |
Cũng đoán là gió lạnh tăng cường, nhưng chị Phương, ở tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội, không nghĩ là trời sẽ rét đậm như thế này, do vậy chị vẫn cho cô con gái 3 tuổi đi ngủ với hai chiếc áo.
|
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Đà Nẵng đến Bình Thuận, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ.
Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cần đề phòng có băng giá và sương muối. |
"Rét đậm về nhanh quá, mới chỉ kịp mua cho con vài cái quần ấm vừa, giờ không đủ ấm, chiều nay sẽ phải đi mua thêm một loạt quần dầy thôi", chị Thịnh, ở Hoàng Mai, cho biết.
Bản thân chị Thịnh có bệnh viêm mũi dị ứng kinh niên, vì thế chị quyết định từ hôm nay sẽ mang theo bộ quần áo gió phòng thân, bởi "trời lạnh thế này thì áo dạ, áo khoác thường không 'xi nhê' gì cả". Chiếc mũ bảo hiểm của chị vốn là mũ nửa đầu, không có kính nên đội vào gió vẫn lùa qua vi vu, ngay sáng nay, chị đã được chồng trang bị bằng chiếc mũ kín hơn, có kính chắn của anh.
Còn anh Hưng, kỹ sư cơ khí ở Cầu Diễn, Từ Liêm Hà Nội sáng nay đã phải thuê taxi đưa hai cô con gái, một lớp mầm và một lớp 2 đến trường, thay vì đi xe máy cùng cha mẹ như mọi khi, dù nhà anh chỉ cách hai trường chưa đầy 1 km.
"Chiều qua về, mình đã phải mặc thêm cái áo mưa giấy mà vẫn thấy lạnh buốt hết tay chân. Đêm thấy gió to đoán là lạnh thêm nữa, nên hôm nay cho tụi nhỏ đi taxi cho chắc, chứ như mấy lần trước, cố đi xe máy, chúng nó ốm liểng xiểng", anh Hưng khoát tay nói.
Chị Phương Mai, ở Hà Đông, sáng nay cũng ân hận khi trót đưa con nhỏ 5 tuổi đi mẫu giáo bằng xe máy qua quãng đường 4 km từ nhà đến trường. "Tôi không để ý thời tiết, chỉ nghĩ lạnh hơn chút ít thôi, sát giờ đi làm thấy lạnh rồi nhưng không kịp bắt taxi, đành liều đi xe máy. Ai ngờ đi đường bé kêu lạnh quá, hai mẹ con phải dừng lại vài lần để bịt bùng thêm. Ân hận với con quá". Chị Mai cũng tự nhủ lần sau sẽ để ý dự báo thời tiết hơn để kịp thời cho con đi phương tiện khác.
