Bật nhạc to rồi treo cổ trong phòng ngủ

| Xã hội

Giữa trưa, người thân kinh hoàng khi phát hiện anh P. treo cổ chết trong buồng ngủ. Trước đó, nạn nhân đã khóa cửa phòng và bật nhạc lớn.

Chiều 26/3, thông tin từ văn phòng UBND xã Nghi Tiến, Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, anh N.V.P (SN 1981, hộ khẩu tại xóm 9, Nghi Tiến) đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Thông tin cho biết lúc 13h trưa cùng ngày, bố anh P. sống bên cạnh thấy tiếng loa đài phát ra từ buồng anh P. với âm lượng lớn bèn sang xem thì phát hiện cửa đã khóa.

Bật nhạc to rồi treo cổ trong phòng ngủ 1
Ngôi nhà nơi anh P. treo cổ tự vẫn.

Nhìn qua khe cửa, người thân kinh hoàng khi phát hiện anh P. treo cổ cạnh giường ngủ. Mọi người mở cửa chạy vào thì đã quá muộn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình để xử lý vụ việc.

Tin ban đầu cho biết, cái chết của nạn nhân không có dấu hiệu hình sự, gia đình cũng yêu cầu không khám nghiệm.

Được biết anh P. vừa cưới vợ và có nhà riêng cạnh bên nhà bố mẹ đẻ. Cả hai vợ chồng làm thuê ở miền Nam, anh về nhà được ít hôm thì xảy ra sự việc.

Đến chiều cùng ngày, gia đình đã an táng thi thể anh P.

Theo Cao Thái (VietNamNet)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.