Bắt ốc đổi chữ, hai trẻ sinh đôi chết đuối
Lại một vụ chết đuối thương tâm tại Bình Thuận, khi cuối giờ chiều ngày 15/5, thi thể của hai anh em sinh đôi là Ngô Tấn và Ngô Tài cùng 8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Phan Rí Cửa 5, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã được nhóm thợ lặn tìm thấy đưa về gia đình lo mai táng.
![]() |
|
Thi thể hai em Tấn và Tài được trục vớt đưa về nhà lo mai táng. |
Được biết, nhà chị Sơn quá nghèo với 4 mặt con nên hàng ngày phải đi bắt ốc bán để kiếm tiền sống qua ngày. Do ngày cuối tuần nghỉ học nên hai em đã đi bắt ốc phụ mẹ. Dù gia đình nghèo khó, nhưng hai em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường.
Như vậy, trong khoảng thời gian chưa đến hai ngày tại Bình Thuận đã xảy ra hai vụ chết đuối thương tâm làm 4 em học sinh tử vong.
Trước đó ngày 14/5, hai em Nguyễn Minh Thạnh và Phạm Hoàng Kha (cùng 12 tuổi), học trường THCS thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc đã chết đuối tại một hố nước thi công công trình kè chắn sóng thuộc khu du lịch Đồi Dương, TP. Phan Thiết.
Theo Bee.net
Thông báo
