Bắt tạm giam “hot girl” giết góa phụ rồi tạo hiện trường giả
GiadinhNet – Bị nhầm là cướp, Huệ phản kháng lại khiến bà Hương gục tại chỗ. Sau khi “lỡ tay” giết góa phụ này, Huệ tạo hiện trường giả như một vụ cướp rồi bỏ ra nhà chồng chơi.
Tối 24/1, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thị Huệ (SN 1991, trú tại, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội Giết người.
Theo Thượng tá Hồng, Huệ là nghi can duy nhất trong vụ án sát hại nạn nhân Nguyễn Thị Hương (SN 1954), trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai).

Chân dung Hồ Thị Huệ
Huệ lập gia đình với một người đàn ông quê ở Bắc Giang, vợ chồng Huệ có hai con 6 tuổi và 2 tuổi. Chồng thường đi làm ăn xa, bản thân Huệ hàng ngày làm nghề trang điểm cô dâu. Tuy nhiên, Huệ có đam mê cờ bạc. Nhà bà Nguyễn Thị Hương được cảnh sát xác định là một tụ điểm sát phạt đỏ đen trong vùng.
Hồ Thị Huệ cũng thường lui tới nhà bà Hương để tham gia bài bạc. Cách đây vài tháng, Huệ thua bài và vay của bà Hương 5,6 triệu đồng, một phần trong số tiền nợ này có liên quan đến đánh bạc.
Khoảng 6h20 sáng 5/1, Huệ đi sang nhà bà Nguyễn Thị Hương (SN 1954, trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) để trả nợ (Huệ nợ bà Hương 5.6 triệu đồng trước đó). Lúc tới nơi, Huệ thấy cửa nhà bà Hương hé mở nên gọi nhưng không thấy ai trả lời.
Huệ mở cửa bước vào nhà rồi mở cửa vào phòng của bà Hương. Khi vừa bước chân vào tới phòng, Huệ bất ngờ bị bà Hương lấy chăn trùm kín mặt, liên tiếp đấm vào đầu và cổ rồi hô hoán “ông là ai, ông là ai” thì Huệ hốt hoảng nói “cháu” nhưng bà Hương vẫn tiếp tục đấm vào người và vật Huệ ngã xuống nền nhà.
Sau một hồi xảy ra giằng co, vật lộn với nhau, Huệ bất ngờ vật ngửa rồi đè lên người bà Hương đồng thời bóp vào cổ bà Hương. Sau hơn 10 phút không thấy bà Hương cử động, nghĩ là nạn nhân đã chết nên Huệ đứng dậy bật điện thì thấy bà Hương không mặc quần, phần trên của nạn nhân được một chiếc chăn che nên không nhìn thấy.
Hoảng sợ, Huệ chạy ra sau vườn nhà thì thấy một chiếc xà beng nên nảy ra ý định tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng mọi người là một vụ giết người cướp của.
“Huệ khai nhận lấy chiếc xà beng ở ngoài vườn vào phòng rồi lấy chìa khóa cắm vào chiếc két. Huệ phá trầy trợt chiếc két rồi vứt chiếc xà beng ngay bên mép giường”.
Xong việc, Huệ rời khỏi hiện trường, ra ngoài ăn sáng rồi bắt xe ra nhà chồng ở Bắc Giang chơi. Đến trưa 7/1, Huệ quay trở về địa phương tiếp tục làm việc bình thường. Trong thời gian này, Huệ không tỏ ra lo lắng hay hoang mang gì mà rất bình tĩnh.
Hồ Hà – Thiên Ân/ Báo Gia đình & Xã Hội