Bắt tên tội phạm "đa năng": cướp taxi, giả trí thức, lừa tình...
Giadinh.net - Trưa 20/8, Nguyễn Văn Hùng, kẻ chuyên giả mạo võ sư, bác sĩ, sinh viên để lừa tình và tiền, đồng thời gây ra 13 vụ cướp tài sản của lái xe taxi, đã sa lưới.
Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1982, trú tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Tây. Trước khi bị bắt, Hùng đã gây ra 13 vụ cướp taxi, bên cạnh đó đã giả vờ yêu đương, quan hệ với hàng loạt các nữ sinh viên, bác sĩ, giám đốc công ty TNHH ở nhiều địa bàn (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng) để lừa tình và tiền...
Cướp taxi
Tối 21/3/2007, anh Lê Văn Trung (SN 1983, lái xe của hãng tắc xi Mỹ Đình) chở một thanh niên từ cổng trường ĐH Thương Mại (Hà Nội) về huyện Phúc Thọ (Hà Tây). Khi lái xe vừa dừng xe thì bị đối tượng rút kiếm ra khống chế, cướp điện thoại di động và 300 nghìn đồng.
Ngày 28/7, một lái xe của hãng tắc xi Sao Sài Gòn bị đối tượng điều từ Hà Nội về huyện Phúc Thọ (Hà Tây) gây án, dùng hung khí khống chế, cướp tài sản.
Cho tới ngày 14/8, lại có thêm những lái xe tắc xi bị cướp, nâng tổng số vụ cướp tài sản lái xe tắc xi lên tới 13 vụ.
Đại tá Trần Thuỳ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây trực tiếp chỉ đạo Phòng PC 14 và Công an các huyện phá án.
Khi vào cuộc, các trinh sát Đội trọng án, Phòng PC 14 xác định thủ đoạn của đối tượng này. Trước khi đi xe, hắn đều không gọi điện thoại đến tổng đài của hãng tắc xi mà thường vẫy xe vào lúc chập choạng tối cho đến đêm khuya. Hắn mang theo các bọc tiền âm phủ, dán hai đầu là tiền thật, ném vào ghế xe, giả vờ đi thanh toán tiền hàng. Đặc biệt, đối tượng thường lấy lý do để quên điện thoại, mượn điện thoại của lái xe để gọi. Khi đã "điều" lái xe taxi đi ra các địa bàn vắng ở các tỉnh lân cận Hà Nội, hắn dùng hung khí để gây án.
Sau mỗi vụ cướp, gã thường ăn chơi hết số tiền, rồi lại tiếp tục gây án.
"Dán mác" trí thức để lừa tình và tiền
Tại cơ quan điều tra, Hùng còn khai hắn còn chuyên tự xưng là cán bộ, sinh viên để làm quen với các cô gái trẻ ở khắp nơi: nào là nữ bác sĩ ở Cao Bằng, nữ sinh viên dược, nữ giám đốc Công ty TNHH ở Hà Nội hay chủ quán chuyên cho thuê đồ tắm ở bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), những cô gái mà y quen qua chat (với nickname rất "tình cảm" là "nhớ về em 26").
Để tạo lòng tin cho các cô gái trẻ, đối tượng thường vỗ ngực nhận mình là “đại gia”, đeo rất nhiều đồ mỹ ký như dây chuyền, nhẫn, lắc vàng và ăn tiêu không tiếc tay... Không những thế, theo phát hiện của cơ quan điều tra, đối tượng có thể nói được giọng cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và có giọng hát rất hay, sẵn sàng... hát cho “người yêu” nghe qua điện thoại ! Y đã tận dụng triệt để "lợi thế" này để lừa tình các cô gái.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 20/8 các trinh sát Đội trọng án Phòng PC 14 Công an Hà Tây đã bắt giữ đối tượng gây án, khi hắn trên đường đến nhà "bạn gái" là một nữ sinh viên dược Hà Nội, quê ở Quảng Ninh.
Khi các trinh sát hỏi cô bạn gái của Hùng (tên là Th), thì được cô nữ sinh cho hay mới làm quen với hung thủ. Hùng tự giới thiệu với Th là “giáo viên dạy võ thuật”, mới được điều từ miền Nam ra công tác ở Trung tâm huấn luyện Quốc gia Nhổn (Hà Nội). Th cho biết, đối tượng này hứa hẹn sẽ xin việc và đề nghị Th cho xin số CMND để “mở tài khoản cho người yêu” hòng lừa gạt cô.
Tại CQĐT, Hùng khai nhận hắn đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới mãn hạn tù. Để có tiền ăn chơi, Hùng đi cướp tắc xi và giả danh trí thức để lừa tình, tiền các cô gái trẻ.
Qua báo GĐ&XH, CQĐT Công an tỉnh Hà Tây đề nghị những ai là nạn nhân của Hùng, mời liên hệ với Phòng PC 14 Công an Hà Tây theo điện thoại 034-889095 để được giải quyết.
Quỳnh Anh
Thông báo