Bầu Kiên bị bắt vì kinh doanh trái phép
GiadinhNet - Theo thông tin thị trường, hiện ông Kiên đang nắm giữ cổ phiếu của một số ngân hàng và hai công ty du lịch, bên cạnh đó ông này còn đầu tư vào kinh doanh may mặc…
![]() |
|
Chi nhánh ACB Hà Nội tại phố Bà Triệu vẫn hoạt động bình thường. |
Theo một số thông tin, việc ông Kiên bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động kinh doanh tại 3 công ty gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Vụ án bắt nguồn từ đơn thư tố giác tội phạm được gửi đến cơ quan điều tra trước đó. Cũng theo một lãnh đạo thuộc Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm thì việc điều tra các hành vi của ông Kiên chỉ nằm trong phạm vi 3 công ty nói trên và đây là hoạt động tố tụng hết sức bình thường.
Việc ông Nguyễn Đức Kiên (người ta quen gọi là “bầu Kiên”) bị bắt giữ đã gây bất ngờ trong dư luận. Nhiều người biết đến ông Kiên khi ông trở thành người sở hữu đội bóng Hà Nội ACB. Gần đây, ông Kiên trở thành người được tung hô khi đã “cướp diễn đàn” để thẳng thắn chỉ ra những bất cập của bóng đá Việt Nam. Ông cũng là người đồng sáng lập ra Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF), sau đó có “cuộc chiến” về bản quyền truyền hình với Công ty An Viên (AVG) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Theo các thông tin thì bầu Kiên bị bắt giữ vào khoảng 18h ngày 20/8 tại Hà Nội. Sau khi bị bắt giữ, ông Kiên được đưa về nhà riêng tại ngõ 27 Xuân Diệu để thực hiện việc khám xét. Theo bà Yến, Tổ trường tổ dân phố nơi ông Kiên cư trú thì bà cũng được mời đến để chứng kiến việc khám xét này. Bà Yến cho hay, vào lúc cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám nhà thì chỉ có vợ và cô con gái của ông Kiên ở nhà. Cũng theo bà Yến, vợ chồng ông Kiên kể từ khi chuyển về sinh sống tại đây rất ít giao du với hàng xóm. Mỗi khi có họp hành thì chỉ có bà mẹ đi.
![]() |
|
Bầu Kiên khi chưa bị bắt. |
Trao đổi với báo chí, đại diện công an phường sở tại cho biết vào khoảng 19h ngày 20/8, đơn vị này cũng được mời đến để phối hợp với C46 thực hiện việc khám xét nhà ông Kiên. Việc này kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH thì nơi ở của ông Kiên là một căn biệt thự rộng chừng 500m2. Vào sáng 21/8, trước cửa căn nhà này có hai bảo vệ đứng gác và ngăn cản mọi người tiếp cận ngôi nhà.
Theo thông tin thị trường, hiện ông Kiên đang nắm giữ cổ phiếu của một số ngân hàng và hai công ty du lịch, bên cạnh đó ông này còn đầu tư vào kinh doanh may mặc…Ông Kiên nằm trong danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam do báo điện tử Vnexpress.net bình chọn.
Trước việc ông Nguyễn Đức Kiên- nguyên đồng sáng lập Ngân hàng ACB bị bắt về hành vi “Kinh doanh trái phép”, PV Báo GĐ&XH đã có buổi khảo sát tại một số Chi nhánh ACB tại Hà Nội. Tại Chi nhánh Ngân hàng ACB số 32 Tôn Đức Thắng (Hà Nội) và phòng giao dịch ACB trên phố Ngọc Hà, từ sáng đến trưa 21/8, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Còn tại chi nhánh chính của ACB Hà Nội địa chỉ tại 184-186 phố Bà Triệu, theo quan sát của chúng tôi, đội ngũ vệ sỹ khá đông, mọi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ. Gần một tiếng đồng hồ ngồi tại đây, chúng tôi thấy đội vệ sỹ hay ngăn chặn, hạn chế những người không có nhiệm vụ tiếp cận ngân hàng. Tất cả những người vào trụ sở đều bị bảo vệ hỏi giấy tờ tùy thân. Theo một người bán hàng gần đó cho biết, việc hỏi giấy tờ khách là điều khá bất thường, ít gặp so với trước đây.
Người dân này cũng cho biết, khoảng 18 giờ 15 phút chiều ngày 20/8, khi ông Kiên về đến trụ sở chi nhánh thì có 5 xe ô tô ập đến bắt giữ. Sau gần một giờ đồng hồ làm việc tại đây, Công an dẫn giải ông Kiên lên một xe ô tô và chở đi đâu không rõ. “Chiều qua, tôi đang bán nước thì thấy 5 xe ô tô dừng trước cổng ngân hàng, thấy có người mặc sắc phục công an nhưng tưởng đó là cảnh sát bảo vệ ngân hàng. Tuy nhiên, khi thấy công an dẫn giải ông Kiên trong tình trạng bị khóa tay thì mới biết là ông bị bắt, nhưng không hiểu ông ấy bị bắt về chuyện gì”, người dân này cho biết.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, theo quan sát của chúng tôi, lượng khách đến giao dịch khá đông tại Chi nhánh ACB trên phố Bà Triệu. Bà Nguyễn Thị T (xin giấu tên) cho biết, qua báo chí biết tin ông Kiên bị bắt nên bà có đến đây để nghe ngóng tình hình. Qua hướng dẫn của các cán bộ, bà được biết ông Kiên chỉ là một cổ đông bình thường như bao cổ đông khác, chính vì vậy bà vẫn yên tâm gửi tiền tại đây. “Thực sự ban đầu tôi cũng rất lo lắng khi biết tin ông Kiên - một trong những cổ đông của ACB bị bắt. Tuy nhiên, khi biết bản chất sự việc, tôi vẫn tin tưởng và yên tâm gửi tiền tại ngân hàng này”, bà T nói.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thanh Tùng- Giám đốc Chi nhánh ACB tại Hà Nội cho biết, việc ông Kiên bị bắt hoàn toàn không ảnh hưởng đến các hoạt động của Chi nhánh ACB ở Hà Nội, mọi công việc vẫn bình thường. “Tôi khẳng định toàn hệ thống của ACB nói chung và các Chi nhánh ACB tại Hà Nội nói riêng vẫn đang hoạt động bình thường, không có nhiều xáo trộn. Các anh thấy đấy, khách hàng vẫn đến, mọi hoạt động giao dịch vẫn diễn ra, không hề có các biểu hiện ngừng trệ. Thực tế, anh Kiên chỉ là một cổ đông bình thường nên việc anh ấy bị bắt không ảnh hưởng nhiều lắm đến các hoạt động của chúng tôi”, ông Tùng nói.
Tuy nhiên, ông Tùng từ chối cung cấp các thông tin cụ thể về ông Kiên cũng như các hoạt động của Chi nhánh ACB Hà Nội, bởi ông cho biết mình không phải là người phát ngôn chính thức.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Toại- Phó Tổng giám đốc ACB khẳng định với PV Báo GĐ&XH, các hoạt động của ACB trên toàn quốc vẫn tốt, không bị xáo động, tất cả các diễn biến xấu nhất đã được lên phương án dự phòng. “Việc ông Kiên bị bắt không ảnh hưởng gì đến các hoạt động của ACB vì ông Kiên không phải là cổ đông lớn, không phải là thành viên của HĐQT của chúng tôi. Việc bắt ông Kiên liên quan đến các hoạt động kinh tế riêng, các sai phạm nằm ở các công ty riêng (của ông Kiên – PV) chứ không liên quan gì đến ACB. Chúng tôi đã có các phương án ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, ngoài ra ngân hàng Nhà nước cũng đã có những hỗ trợ cho chúng tôi trong trường hợp có những biến động lớn”, ông Toại nói.

