Bé Bảo An bị bệnh tim được ủng hộ hơn 25 triệu đồng

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bé Bảo An bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp vừa trải qua lần mổ thứ 2 theo lịch hẹn. Ca mổ thành công và sức khỏe của con đang dần ổn định. Qua chương trình Vòng tay nhân ái, bé Bảo An đã được ủng hộ hơn 25 triệu cho đồng.

Bé Nguyễn Hòa Bảo An, 11 tháng tuổi ở khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là nhân vật trong bài viết "Xót xa bé 11 tháng tuổi thân hình yếu ớt cần tiền phẫu thuật tim gấp" với MS 596.

Ngay khi chào đời, con phải nằm lồng kính phụ thuộc vào máy thở, nuôi dưỡng tĩnh mạch với sự chăm sóc toàn diện của các bác sĩ. Vài tháng tuổi, Bảo An đã bước vào cuộc đại phẫu để xử lý trái tim bị "lỗi nhịp" do căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Để can thiệp kịp thời, bác sĩ hẹn lịch phẫu thuật tiếp nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Bố mẹ Bảo An không biết xoay sở đâu để có đủ số tiền khi mà chi phí đợt trước mất gần 100 triệu đi vay mượn chưa thể trả. Lần đó, anh chị đã phải nhờ ông bà cắm sổ đỏ vay, chạy vạy mọi nơi.

Bé Bảo An bị bệnh tim được ủng hộ hơn 25 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chí Long – Phó TBT Báo Gia đình và Xã hội đã trao số tiền này cho bố của Bảo An. Ảnh PT

Giữa lúc đang lực bất tòng tâm, không thể tiếp tục lo được cho con, bé Bảo An đã nhận được sự chung tay của bạn đọc. Qua tài khoản của Báo gia đình và Xã hội, chương trình Vòng tay nhân ái đã nhận được số tiền 25.133.596 đồng của bạn đọc giúp đỡ cho bé Bảo An. Ông Nguyễn Chí Long – Phó TBT Báo Gia đình và Xã hội đã trao số tiền này cho bố của Bảo An tại trụ sở của Báo.

Anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1993) – bố của bé Bảo An đã xúc động khi nhận được số tiền của bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho bé Bảo An phẫu thuật. Anh cho biết, ngoài số tiền của bạn đọc Báo Gia đình và Xã hội gửi qua tài khoản Báo, gia đình cũng nhận được sự sẻ chia trực tiếp của mọi người. Với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm, bé Bảo An đã được phẫu thuật tiếp theo lịch hẹn. Hiện con vẫn đang nằm ở phòng cách ly sau ca phẫu thuật.

Qua Báo Gia đình và xã hội, anh Tâm xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới tất cả những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với gia đình. Anh cũng cho biết, thời gian tới, bé Bảo An sẽ phải xử lý cả hở hàm ếch.

P.Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.