Bé gái 10 tuổi tố cáo 8 lần bị xâm hại
GiadinhNet - Trong đơn kêu cứu, chị Vũ Thị Ngọc V (31 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã tố cáo một nam sinh 14 tuổi hiếp dâm con gái chị nhiều lần.
![]() |
|
Bé Đ cùng mẹ tại nhà riêng. |
Theo trình bày của chị V, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2012, con gái chị là bé H.V.T.Đ (10 tuổi, học lớp 5) bị nam sinh T.Đ (14 tuổi, học lớp 9, là hàng xóm) hiếp dâm 8 lần. Lần gần nhất là vào ngày 16/8/2012. Sự việc bị bại lộ vào ngày 19/8, trong khi vợ chồng chị V vắng nhà, bé Đ đang ngồi xem tivi thì Đ chạy sang giở trò dâm ô. Bất ngờ anh Huỳnh Văn T (anh ruột chị V) phát hiện ra và la lên. Đ bỏ chạy ra ngoài và sau đó quỳ lạy xin anh T đừng nói cho ai biết.
“Lúc đó tôi đang buôn bán ngoài chợ thì nghe tin chạy về, gặng hỏi mãi con gái tôi mới nói ra là đã bị Đ hiếp dâm tới 8 lần. Gia đình đã gọi bố mẹ Đ qua để giải quyết nhưng họ nói đó là chuyện của con nít và không qua. Quá bức xúc, gia đình tôi trình báo Công an”, chị V nói.
Điều đau lòng hơn là giữa bé Đ và Đ có họ hàng xa với nhau, theo huyết thống thì tên Đ phải gọi bé Đ bằng dì. Chị V cho biết, trước sự việc xảy ra, chị đưa bé Đ tới Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Đà Nẵng và một số phòng khám tư nhân để khám và kiểm tra xem con gái có bị xâm hại hay không. Kết quả cho thấy, bé Đ bị xâm hại “vùng kín” nhiều lần.
“Khi các bác sỹ nói con gái tôi bị xâm hại tình dục, tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tuy nhiên, các bác sỹ nói chỉ kê đơn thuốc cho bé uống chứ không thể cấp giấy chứng nhận vì không thuộc thẩm quyền. Gia đình chúng tôi đành phải gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng và báo chí”, chị V cho biết.
Chị V cũng cho biết thêm, kể từ khi vụ việc xảy ra, trong khi gia đình chị đau xót bao nhiêu thì kẻ phạm tội vẫn thong dong ngoài vòng pháp luật. Gia đình Đ cũng không bao giờ tới nhà để thăm hỏi, động viên bé Đ.
“Hiện là thời gian đầu năm học mới nhưng con tôi không chịu đến trường, gia đình phải động viên mãi cháu mới chịu đi. Cháu có biểu hiện ăn ít, ngủ ít, hoảng loạn tinh thần, không dám đi ra đường, sợ trẻ con hàng xóm trêu chọc. Chúng tôi mong các ngành chức năng sớm điều tra làm rõ để có hình phạt thích đáng với Đ”, chị V nói.
Được biết, gia đình chị V là gia đình thuộc hộ nghèo. Sự việc bé Đ bị xâm hại tình dục nhiều lần đã lan ra toàn ngõ phố. Vì thế, đề nghị ngành chức năng sớm làm rõ hành vi, tránh những luồng dư luận không hay xảy ra ảnh hưởng tới tâm lý con trẻ.
Chiều ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hiếp dâm theo đơn tố cáo của vợ chồng chị V.
Đức Hoàng
