Bé gái chào đời chỉ như chiếc bánh mỳ, mẹ khóc hết nước mắt vì sợ mất con

| Y tế

GiadinhNet - Nghe tiếng khóc chào đời của cô con gái chỉ nặng vẻn vẹn 0,6kg, chị Nhung và gia đình lo lắng, buồn, hơn hết là sợ mất con.

Ở tuần thai thứ 24, chị Hoàng Thị Nhung, quê huyện Yên Sơn Tuyên Quang, bất ngờ vỡ ối chuyển dạ. Bé gái chào đời chỉ nặng 600gr, được đặt tên Phạm Thị Trang.

Ngay sau sinh bé được đưa ngay đến Đơn nguyên Sơ sinh – Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Thương con, vợ chồng chị Nhung khóc nhiều, lo lắng cho sinh linh bé bỏng.  Các bác sỹ, điều dưỡng nơi đây liên tục động viên, vợ chồng chị đã cố gắng cùng nhân viên y tế khoa Nhi tiếp tục kiên trì chăm sóc, nuôi dưỡng con.

Th.S, BS Đỗ Thị Thu Giang – Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết, đây là bé sơ sinh nhẹ cân nhất trong nhiều em bé sơ sinh non yếu được nuôi dưỡng chăm sóc và điều trị thành công tại Đơn nguyên sơ sinh.

Cô bé chào đời khi mới 24 tuần thai, thể trạng bé còn chưa hoàn thiện, rất dễ bị nhiễm khuẩn, vàng da, thiếu máu… Các bác sỹ, điều dưỡng của khoa Nhi thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc bé, duy trì tốt chế độ ăn, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, chống nhiễm khuẩn cho bé… 

Bé gái chào đời chỉ như chiếc bánh mỳ, mẹ khóc hết nước mắt vì sợ mất con - Ảnh 1.

Bé Trang được chăm sóc tại phòng Đơn nguyên Sơ sinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: BVCC.

Sau hơn 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Trang đã nặng được 1.800gr, tăng 1,2kg so với lúc sinh. Bé đã tập bú và tự bú mẹ được. 

Mẹ bé được các bác sỹ, điều dưỡng đã hướng dẫn cách bế và chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo (hay còn gọi là da kề da). Hiện bé tiếp tục được điều trị và chăm sóc tại Đơn nguyên sơ sinh.

Bé gái chào đời chỉ như chiếc bánh mỳ, mẹ khóc hết nước mắt vì sợ mất con - Ảnh 2.

Sau hơn 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Trang đã nặng được 1.800gr

Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc và Bệnh viện Nhi Trung ương cũng phối hợp cứu sống và nuôi thành công bé gái chào đời ở tuần thai 26, chỉ nặng 480 g, nhỏ nhất trong các bé sinh non tại Việt Nam.

Nhờ liên tục học tập, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo từ xa hoặc trực tiếp, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, huyện ở Việt Nam đã có thể đón và nuôi sống thành công nhiều bé sơ sinh nặng dưới 1kg, thậm chí dưới 0,5kg.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.