Phát hiện bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác
Bốn phươngMột nhân viên đã phát hiện ra em bé bị vứt bỏ ngoài bãi rác chỉ vài giờ sau khi cất tiếng khóc chào đời.
GiadinhNet - Có 3 khoảnh khắc đầu tiên mẹ sẽ khó lòng quên được với bé cưng của mình. Đó là lần đầu tiên chạm vào làn da non nớt của con, ôm con vào lòng; lần đầu tiên cho con bú; và lần đầu tiên thay tã, mặc áo cho con. Đơn sơ thế thôi, nhưng đó là những cầu nối kỳ diệu giữa mẹ và bé, mang đến cho con cảm giác được bảo vệ dịu êm, thoải mái nhất.
Một nhân viên đã phát hiện ra em bé bị vứt bỏ ngoài bãi rác chỉ vài giờ sau khi cất tiếng khóc chào đời.
Người mẹ 34 tuổi gián tiếp thừa nhận mình đã giết chết một số đứa bé và bỏ 5 đứa trẻ từ năm 2006.
Bạn thấy thóp bé phập phồng, bé nấc liên tục hay hắt hơi thường xuyên... Tất cả đều là chuyện bình thường, không đáng phải lo lắng.
Rạng sáng, dậy đi vứt rác, chị Duyên phát hiện một túi nilon trong thùng xốp trước cửa nhà động đậy. Vội mở ra, chị Duyên hốt hoảng khi thấy bên trong túi nilon là một bé trai bị bỏ rơi, trên người còn nguyên dây rốn.
Nhiều người không khỏi xót thương trước cảnh ngộ của những bé sơ sinh di cư trên khắp thế giới.
Người mẹ cùng bé trai sơ sinh mất tích trong tai nạn máy bay tại khu rừng nhiệt đới ở Colombia vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Vài ngày sau khi được bà mụ cắt rốn và rắc tiêu với suy luận 'cho vết thương mau lành', bé trai 15 ngày tuổi co giật rồi mê man.
Nhóm công nhân tá hỏa khi phát hiện một phần thân người cùng 15 bộ phận cơ thể trẻ sơ sinh khi họ đang cọ rửa một chiếc van trong nhà máy
Lúc 6 giờ sáng, bà Hà mở cửa ra thì thì hai chiếc bịch nilon để ở thùng rác. Khoảng nửa tiếng sau, bà hoảng hồn khi chiếc bịch đụng đậy và phát hiện cánh tay bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác giơ ra bên ngoài.
Cô gái tự mình sinh con tại phòng vệ sinh của 1 quán cafe Internet. Sau khi sinh con thành công, người mẹ trẻ đã nhanh chóng quay trở lại máy tính để tiếp tục lướt web.
Đang ở trong phòng khám nghe tiếng động lạ, nữ hộ lý chạy ra xem thì phát hiện cánh tay bé sơ sinh trong túi nylon màu đen.
Em bé sơ sinh được quấn rất cẩn thận trong những lớp khăn và ngủ rất ngon, nhưng những vật xung quanh em lại là súng, lựu đạn và tấm chăn có in biểu tượng của IS.
GiadinhNet – Một bé sơ sinh sống sót kỳ diệu khi tim chỉ đập 30 nhịp/phút ngay từ khi còn trong bụng mẹ, trong khi cơ thể bình thường nhịp tim phải đạt khoảng 180 nhịp/phút
GiadinhNet - Khi hay tin đứa con mới chào đời được 6 ngày tuổi mắc bệnh hiếm (tỉ lệ 1/40.000 bé sơ sinh bị tắc tá tràng D4 – PV), gia đình bệnh nhi đã từ chối mổ.
Người dân phát hiện 2 em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đồng tôm, kiến bò trên thân thể nên đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.
GiadinhNet - Bé trai sơ sinh bị bệnh ly thượng bì bọng nước bị bỏ rơi khi 24 giờ tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã được sống yêu thương trong nhà mẹ nuôi Trần Phương Lan (ở đường Lê Duẩn, Hà Nội). Những ngày nồm ẩm, bệnh của bé tăng nặng, nhưng cuộc đời đã mỉm cười với bé khi nhận được tình cảm đặc biệt của cả gia đình.