Vụ bé trai bị bỏ rơi trong nhà nghỉ: Tâm sự của nữ công an phường tốt bụng
Xã hộiGiadinhNet - Hai ngày ôm cháu bé vào lòng, chăm sóc cháu từ những việc nhỏ nhất, Thiếu úy Khuất Khánh Ly coi cháu bé như đứa con thứ 3 của mình.
GiadinhNet - Bé mới lọt lòng, rất kháu khỉnh, dễ thương nhưng bị bỏ rơi hôm 31/10/2017.
GiadinhNet - Hai ngày ôm cháu bé vào lòng, chăm sóc cháu từ những việc nhỏ nhất, Thiếu úy Khuất Khánh Ly coi cháu bé như đứa con thứ 3 của mình.
GiadinhNet - Khi phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài đường, người dân đã đưa đến bác sỹ để kiểm tra, chăm sóc.
GiadinhNet - Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Đinh Văn Thanh - Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, vào khoảng 15h ngày 5/10, Công an phường Mỹ Đình 2 nhận được tin báo về việc phát hiện một bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường.
Nghe tiếng động trước cửa nhà vào lúc sáng sớm, hai vợ chồng già ra mở cổng thì thấy một bé trai khoảng 3 tháng tuổi đẹp như thiên thần bị bỏ lại trong chiếc giỏ đựng đồ của trẻ sơ sinh đặt trước cổng nhà.
GiadinhNet - Sau trận nhiễm trùng máu phải nằm viện, bé Kem gầy tóp cả má, chân tay đã bé, giờ còn bé hơn...
GiadinhNet - Bé trai bị bỏ rơi (bé Kem) bị nhiễm trùng máu, lột da hết ở bụng và hai chân, phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương – nơi 15 tháng trước con đã bị mẹ đẻ bỏ rơi khi chưa đầy 24 giờ tuổi.
Hai ngày sau khi được gia đình đón về quê, bé Minh Đ. (3 tuổi) bị mẹ ruột bỏ rơi ở quán phở tại Hà Nội đôi lúc vẫn tỏ ra sợ hãi về những chuyện đã trải qua. Thế nhưng trong vòng tay người thân, bé cũng đã dần vui trở lại.
Anh Yên cho rằng, nếu người mẹ của cháu không nuôi được thì hãy chia sẻ với gia đình chứ không nên tự ý bỏ con như vậy.
GiadinhNet - Thời tiết thay đổi liên tục khiến Kem - bé trai bị bị bỏ rơi sau 24 giờ tuổi - lại bị căn bệnh EB quái ác hành hạ. Người mẹ nuôi đang đứt từng khúc ruột.
GiadinhNet - Hơn 400 ngày con ở với mẹ rồi đấy Kem à. Mỗi lần có người muốn thơm yêu, bẹo yêu má con là mẹ phải ngăn chặn ngay…
GiadinhNet - Người nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi sau 24 giờ tuổi khi đang lâm trọng bệnh tuy không phải là mẹ ruột, nhưng tình yêu của chị dành cho bé thật cảm động. Báo Gia đình & Xã hội lược trích một số tâm sự quá trình nuôi dưỡng bé Nguyễn Hồng Vũ thời gian qua của chị.
GiadinhNet - Nguyễn Hồng Vũ – bé trai mắc bệnh trọng bị mẹ đẻ bỏ rơi sau hơn 1 năm được bà Trần Phương Lan ở 310 Lê Duẩn (Hả Nội) nhận về nuôi dưỡng. Bé đã được các mẹ trong Câu lạc bộ EB (CLB các bé bị ly thượng bì bọng nước) chăm sóc hàng ngày, giờ đã hơn 1 tuổi, nặng 12 kg.
Bé trai 2 tuổi bị bỏ lại tại một nhà máy cơ khí và đã may mắn sống sót nhờ được chó cho bú sữa.