Bến nước tử thần và những lời đồn rợn người

| Xã hội

GiadinhNet- Nhiều người cho rằng sở dĩ bến sông này luôn có thêm trẻ chết đuối vì “linh hồn” của những người chết trước đó chưa được siêu thoát kéo xuống. Từ lâu, người yếu bóng vía sợ không dám ra bến sông tắm giặt nữa.

Nỗi đau ở lại.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng không khí đau thương vẫn bao trùm trong căn nhà nhỏ của các em Hà Thị Huệ, Vũ Thị Ánh (khu 4, Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ). Trên ban thờ, hình ảnh của hai nữ sinh ngây thơ như thể các em vẫn hiện hữu trên cõi đời này.
 
Bến nước tử thần và những lời đồn rợn người 1

Bến sông đẹp hoang hoải này vốn là nơi xẩy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm mà nạn nhân chính là trẻ em

Người thân của các em đau đớn nhớ lại, cuối tháng 3 vừa qua vào buổi trưa, Huệ (học sinh lớp 6 trường chuyên của huyện), Ánh (HS lớp 5) cùng một số bạn rủ nhau ra bờ kè đá bến Đình dùng điện thoại tạo dáng chụp ảnh. Nhóm học sinh chụp ảnh xong và ra về thì chân Huệ bị dính cát, em quay lại bờ kè rửa chân thì trượt ngã xuống nước.

Do không biết bơi, nên ngọn nước hung dữ của sông Đà nhanh chóng đẩy em ra xa bờ. Huệ chấp chới kêu cứu thì được một bạn nam trong nhóm nhảy xuống cứu. Khi Huệ đang được cứu gần vào bờ thì Vũ Thị Ánh nhảy xuống cứu. Do không biết bơi nên em cũng bị chìm xuống nước. Bạn trai đang cứu Huệ vốn đã bị đuối sức nhưng vẫn cố cứu thêm Ánh nên cả ba học sinh này đều bị ngọn nước nhấn chìm. Khi người dân trong làng chạy ra họ lặn xuống dòng  nước xiết cứu được bạn nam, còn hai nữ sinh thì bị dòng nước cuốn đi.

Ngay trong buổi chiều hôm đó, thanh niên trong làng ra lặn tìm cùng với dân chài dùng lưỡi câu rà tìm đáy sông mới thấy xác hai nữ sinh xấu số. Bố mẹ, người thân các em khóc ngất bên xác con vì họ không thể chấp nhận sự mất mát to lớn này. Do phong tục của địa phương, những người chết đường chết sông không được mang xác về nhà, nên hai em nhanh chóng được làm các thủ tục khâm liệm. Chiều tối cùng ngày, dân làng, người thân ngậm ngùi mang mang hai em đi trong những chiếc áo quan nhỏ ra thẳng nghĩa trang nằm tít tắp ngoài cánh đồng hoang lạnh.

Lời đồn rợn người

Theo tìm hiểu của phóng viên, những năm gần đây bến nước này có gần chục người chết đuối, chủ yếu là các em nhỏ lứa tuổi học sinh.

Nhiều người dân vùng xông nước này cho rằng do linh hồn của những người xấu số trước đó bị chết một cách oan uổng nên khó siêu thoát. Để siêu thoát được thì những linh hồn này phải tìm được “mạng” khác thay thế.

Người dân ở đây cũng kể với phóng viên rằng vào những buổi trưa thanh vắng họ nghe thấy lẫn trong tiếng gió thổi về từ bến sông có tiếng người kêu cứu, nhưng khi họ chạy ra thì chẳng có ai. Vì vậy người ta tin rằng “linh hồn” của người chết vẫn lẩn khuất ở bến sông. Từ đó, bến sông đẹp đến thơ mộng vốn là nơi giặt giũ, tắm mát của dân làng bỗng vắng người. Người yếu bóng vía từ bỏ hẳn thói quen ra sông tắm giặt.

Theo quan sát của phóng viên, những quan niệm trên là không có căn cứ. Đà giang hiền hòa, nước xanh mướt màu ngọc trở nên hung giữ khi chạy qua bến nước khu 4 xã Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ vì tại đây có những kè đá nắm dòng chảy để tránh tình trạng sạt lở.

Nhiều năm trước, do tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này nên Nhà nước đã đầu tư kinh phí làm kè đá chống sạt lở. Ngoài kè bờ, còn có con “đê” đá vươn ra giữa dòng sông để nắn dòng chảy. Vì đó tại khu vực này dòng chảy bị bóp lại và nước xiết, có những xoáy lớn. Ngoài ra bờ kè cũng tạo nên các mô cát có độ ổn định không cao, dễ sụt lún (người dân gọi là cát non). Các mô cát này và dòng sông xanh biếc tạo nên cảnh đẹp nên thơ như bãi biển vì vậy thu hút rất đông các em học sinh ra chơi, tạo dáng chụp ảnh. Nhiều em đứng ở mép nước và bị thụt cát rồi bị dòng nước xiết cuốn đi dẫn đến những cái chết thương tâm.

Để tránh những tai nạn thương tâm, thiết nghĩ cơ quan quản lý cần cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

HC

thieukhang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.