Thanh Hóa: Nghịch tử nát rượu cầm dao truy sát em trai, chém chết mẹ đẻ
Pháp luậtGiadinhNet – Do mâu thuẫn, Quách Văn Thạo cầm dao đến nhà em trai đuổi chém không được, nghịch tử đã ra tay sát hại mẹ đẻ bị liệt, đang nằm trên giường.
GiadinhNet - Giữa cái tiết trời rét căm căm như cắt da cắt thịt của miền Trung, anh Lê Trọng Hiền (SN 1977) bị gia đình nhốt trong căn phòng chật hẹp. Nhìn qua cánh cửa sắt thấy anh ngồi đó trần truồng trong giá lạnh khiến mọi người xót thương vô cùng. Chia sẻ với hoàn cảnh của anh,bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội đã hỗ trợ số tiền 7.500.000 đồng.
GiadinhNet – Do mâu thuẫn, Quách Văn Thạo cầm dao đến nhà em trai đuổi chém không được, nghịch tử đã ra tay sát hại mẹ đẻ bị liệt, đang nằm trên giường.
Ức chế vì không tìm thấy vợ con, Y Biên nghĩ ông Tự là kẻ thù nên ra tay sát hại chứ không mâu thuẫn với nạn nhân. Công an sẽ đưa nghi phạm đi giám định tâm thần.
Trong lúc lên cơn ngáo đá, nam thanh niên ở Đà Nẵng ra đường la hét gây náo loạn phố phường, đập phá 3 xe máy và đánh 2 chiến sỹ công an bị thương.
GiadinhNet - Người chị lớn mới chỉ 4 tuổi, cùng người em ruột, em họ đều nhập viện Nhi Trung ương trong tình trạng li bì, hôn mê sâu vì ngộ độc thuốc điều trị tâm thần.
GiadinhNet - Cô gái trẻ luôn mâu thuẫn với bố - người bị cho là từng ngoại tình, bài bạc, cũng là nguyên nhân khiến mẹ em từng tự tử bất thành. Khoảng 3 năm nay, em thường xuyên bủn rủn chân tay, liên tục bị ngất...
GiadinhNet – Thông tin này được lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 xác nhận vào chiều 10/8. Một trong hai người này là bác sĩ chuyên khoa 2, phó trưởng khoa của Bệnh viện.
GiadinhNet - Câu chuyện về người mẹ tâm thần cần mẫn kéo rác nuôi con trai bại não luôn ám ảnh người dân thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nhiều năm nay. Trong tận cùng của sự khốn khó, người mẹ đó vẫn vui vẻ kéo rác nuôi ước mơ gom đủ tiền chữa bệnh cho con.
GiadinhNet - Do người thân của Đoàn Thúy Hà không có mặt thường xuyên tại BV Hải Dương để chăm sóc, nuôi dưỡng nên đã xin chuyển cô lên Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 điều trị.
GiadinhNet - “Gia đình đã tìm được tung tích của mẹ, tuy nhiên, mẹ tôi đã tử vong và thi thể đang trôi trên sông”, con gái nạn nhân cho biết.
GiadinhNet - “Do bệnh nhân còn thiếu thủ tục bảo hiểm y tế chuyển từ tuyến cơ sở cho nên sáng 13/6, bà Tôi đã xin về nhà để hoàn thiện. Sau đó, bệnh nhân đi đâu thì chúng tôi không biết”, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương cho biết.
GiadinhNet - Bức xúc trước việc chồng bị dụ dỗ, lôi kéo, cho nên khi gặp Thủy, chị H. túm tóc xô xát và được lực lượng chức năng kịp thời can ngăn.
GiadinhNet - “Trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân để tìm hiểu bệnh lý nhưng chị Ng. không hợp tác, lúc nào cũng nói người mệt, đau đầu, căng thẳng và bản thân mắc bệnh ung thư...", bác sĩ Sơn cho biết.
GiadinhNet - Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để phục vụ công tác giám định pháp y.
GiadinhNet – Ở cái tuổi "gần đất xa trời", bà Đỗ Mai (Ba Đình, Hà Nội) không được an hưởng tuổi già, không có thời gian sum vầy cùng con cháu mà sớm hôm tần tảo chăm hai con tâm thần.
GiadinhNet - Đã từ lâu chúng tôi được nghe những câu chuyện xúc động về sự khó khăn, vất vả của những người chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh. Ngoài công việc phải đối mặt với những khó khăn mà người bệnh gây ra bất cứ lúc nào cho họ, thì ngược lại nhờ sự cảm thông trong công việc mà họ đã tìm thấy một nửa đời mình ở bệnh viện đặc biệt này.
GiadinhNet - Nhiều quý ông trí thức bị bạn tình chê và có thể đổ vỡ hôn nhân nếu không được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.