Bị bắt vì "yêu" người tình 13 tuổi mà không biết
Trong lúc đang làm chuyện người lớn, Hiếu bị mẹ bạn gái bắt gặp và tố cáo công an.
![]() |
|
Bị cáo Hiếu tại tòa phúc thẩm |
Ngô Văn Hiếu sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Cha của Hiếu bị bệnh nặng và qua đời khi con trai vừa tròn một tuổi. Hàng ngày, chị Phan Thị Hà, mẹ của Hiếu phải làm tất cả những công việc người ta thuê để có tiền nuôi đứa con trai. Chị từng hy vọng, con trai của mình sẽ được học hành tử tế để thành một người có ích. Tuy nhiên. Dù cố gắng đến đâu, chị vẫn không thể nào kiếm tiền đủ sống cho cả hai mẹ con.
Khi Hiếu lên lớp 4, chị Hà quyết định chuyển lên TPHCM mưu sinh. Hiếu cũng phải bỏ học theo mẹ lăn lóc vào đời. Hai mẹ con cùng trọ tại một căn nhà ọp ẹp ở Thủ Đức. Hàng ngày, mẹ đi làm, Hiếu lao vào các quán internet để kết bạn, chơi game.
Tháng 5/2011, Hiếu quen với cô gái tên Hằng. Từ thế giới ảo, cả 2 hẹn hò đi chơi. Dần dà, hôm nào không gặp mặt là cả hai người lại nhớ nhau quay quắt. Do từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, nên khi yêu Hằng, cậu bé này đã dồn hết tình yêu dành cho cô bạn gái mới lớn. Chị Hà biết được tình cảm của con nên cũng cố gắng vun đắp chứ không la rầy.
Hiếu nhiều lần hỏi tuổi thì Hằng nói dối là 17 nhưng tuổi thật của Hằng chưa tới 13. Hiếu không nghi ngờ gì. Còn chị Hà, quá tất bật với miếng cơm manh áo, chưa một lần chị hỏi về tuổi của người yêu con trai. Đó cũng chính là sai lầm lớn của chị về sau.
Tình cảm của 2 đứa trẻ ngày càng nồng nàn. Chiều 30/6/2011, sau khi tổ chức sinh nhật cho mình ở quán, Hiếu đưa Hằng về phòng trọ của bạn ở quận Thủ Đức. Tại đây, Hiếu đã có hành vi giao cấu với Hằng nhưng do Hằng la đau nên không thành công. Sau lần đó, hai người còn "yêu" nhau nhiều lần nữa. Khoảng 6h30 ngày 4/9/2011, trong khi hai người đang "mây mưa" thì bị mẹ của Hằng phát hiện trong lúc đi tìm con gái. Sau đó, mẹ cô gái này đã viết đơn tố cáo Hiếu.
TAND TPHCM tuyên phạt chàng trai 17 tuổi Ngô Văn Hiếu này 6 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Hiếu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sáng 22/10, TAND tối cao mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Hiếu. Trước HĐXX, bị cáo cho biết, đến khi bị công an bắt, Hiếu mới biết Hằng chưa đủ 13 tuổi. Hiếu cũng khai rằng, bị cáo không được học hành, hiểu biết pháp luật hạn chế, không được sự dạy dỗ của cha… “Bị cáo cứ nghĩ, khi yêu thì có thể "quan hệ" với nhau. Nếu biết quan hệ với Hằng là có tội thì bị cáo không bao giờ dám thực hiện hành vi của mình”, Hiếu khai.
Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, hành động của Hiếu hết sức nghiêm trọng, đã xâm hại tình dục đến một trẻ vị thành niên chưa tròn 13 tuổi. Bị cáo vẫn còn tuổi vị thành niên, mức án cao nhất của hình phạt là 18 năm tù. Trong khi đó, tòa sơ thẩm chỉ tuyên 6 năm tù là đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo rất nhiều tình tiết. Vì vậy, tòa bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án đối với Hiếu.
Theo Công Quang
Dân Trí
