Bị bố chồng trả lại quà Tết, con dâu sốc nặng khi biết được lý do qua lời ông mắng mỏ mẹ chồng
GĐXH - Nghe tiếng bố chồng quát mắng mẹ chồng ở trong phòng, tôi sững sờ biết lý do vì sao ông lại trả quà Tết của tôi.
Tôi luôn sống có hiếu với bố mẹ chồng, quan tâm đến các công việc nhà chồng… từ chuyện nhỏ tới công to việc lớn, tôi luôn góp mặt và làm tốt mọi việc. Từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa bị chút điều tiếng gì để cho bố mẹ chồng không hài lòng. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì được làm dâu nhà chồng kinh tế khá giả, toàn người có học thức, cách đối xử với tôi cũng rất thân thiện.
Kết hôn xong, tôi và chồng lựa chọn cuộc sống tự lập. Chúng tôi ở riêng, vợ chồng chín chắn hơn rất nhiều. Đến nay, tôi rất hài lòng về gia đình nhỏ của mình, luôn đầm ấm, chưa nảy sinh bất hòa bao giờ. Chồng tôi là người mẫu mực, đặt gia đình lên trên hết, mọi việc đều được xử lý, hóa giải trên góc độ tôn trọng, yêu thương nhau.
Từ khi cưới đến nay, tôi chưa lần nào bị bố mẹ chồng góp ý, mắng mỏ vì điều gì. Nhưng không hiểu vì sao, gần đây bố chồng lại có ác cảm gì đó với tôi. Khi tôi mua quà Tết sang biếu, bố chồng tôi rất vui vẻ đón nhận. Nhưng hôm sau ông lại nói mẹ chồng gọi cho tôi bảo tới lấy quà, nhất quyết trả lại. Tôi không hiểu chuyện gì, cứ tưởng do bố chồng không thích, hỏi mẹ chồng xem có cần đổi quà không. Mẹ chồng tôi tiết lộ với tôi từ giờ đừng mua gì, bố chồng tôi sẽ từ chối thẳng thừng.
Chồng tôi thì nổi giận đùng đùng, trách móc vợ: "Có mua quà tặng bố mẹ chồng thôi mà cũng làm không xong. Để bố giận chắc chắn em phải làm gì thì bố mới thế chứ. Tết nhất đến nơi rồi, nhà cửa mà không yên ổn, lỗi là do em hết đấy nhé. Đúng là sống không biết điều, bố mẹ tốt với vợ chồng mình như vậy, mà em lại lấy oán trả ơn".

Bố chồng tỏ ra ghét bỏ, trả lại quà Tết con dâu vì lý do bất ngờ. Ảnh minh họa
Tự dưng bị rơi vào tính huống chẳng khác nào gặp hạn thế này, tôi nghĩ mãi mà không ra được lý do. Quà thì tôi mua loại tốt, đắt tiền, chính bố chồng còn khen khi nhận. Vậy mà chỉ sau một hôm, ông quay ngoắt bắt trả lại quà, còn bóng gió "cấm cửa" con dâu. Giá như tôi mắc lỗi, tôi sẽ tới để xin lỗi và mong bố chồng bỏ qua, đằng này chưa biết là lỗi lầm, thiếu sót gì để biết.
Vài lần tôi sang nhà ông bà để dò xét, cũng như tìm cách để bố chồng có điều gì không phải thì góp ý… nhưng ông cứ tránh mặt, cứ thấy con dâu sang là ở lỳ trong phòng, không chịu ra ngoài. Tình cờ qua phòng bố mẹ chồng, tôi mới biết rõ lý do vì sao bố chồng trả quà Tết và ghét con dâu như vậy.
Tôi nghe rõ tiếng bố chồng đang quát mắng mẹ chồng: "Trước đây tôi không để ý, chứ giờ mới biết nó quá coi thường cái nhà này rồi. Nó đi về Tết bên ngoại, quà cáp ầm ầm, sau đó mới đến quà nhà chồng. Thế là nó coi trọng bên ngoại hơn còn gì. Chưa kể, bố nó cứ hứa hẹn bán đất dưới quê chia cho con gái, mà mấy năm rồi có thấy bán đâu. Đúng là bố nào con đấy, hứa hão, dối trá".
Bố chồng tôi nói như vậy, tôi chỉ biết buồn và sốc chứ chẳng biết làm gì. Tết này nhà ngoại có việc tôi về tiện thể quà Tết cho bố mẹ đẻ của tôi luôn, dịp tới tôi rất bận không về được nên đi trước. Tôi không hề có ý phân biệt hay thiếu tôn trọng nhà chồng như bố chồng quy kết. Còn chuyện đất cát, đúng là bố đẻ tôi từng hứa thế, nhưng giờ chưa phải dịp thích hợp để cho các con.
Tự dưng bị bố chồng ghét, tôi cũng thấy khổ tâm lắm. Tôi phải làm gì để ông không ghét bỏ nữa. Tôi có nên gặp riêng bố chồng để giải thích rõ mọi chuyện không?
Chồng cũ lâu ngày gặp lại, sau một hồi khoe tiền bạc anh ta đề nghị làm một chuyện khiến tôi sốc nặngNhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 3 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 13 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


