Bị cự tuyệt, ném bom xăng vào nhà người tình
GidinhNet - Giữa năm 2011, khi biết chuyện, vợ ông G đã cùng mấy người thanh niên đến đánh ghen.
![]() |
|
Chị Loan đang trình bày vụ việc với phóng viên. |
Giữa năm 2011, khi biết chuyện, vợ ông G đã cùng mấy người thanh niên đến đánh ghen. “Biết ông G đã có vợ con, tôi đã chấm dứt mối quan hệ với ông ta. Thế nhưng khi tôi thông báo chia tay thì ông G liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ giết chết nếu tôi dám làm vậy. Nhiều lần ông G chạy xe lòng vòng trước quán cà phê, tay lăm lăm con dao buông lời đe dọa làm tôi rất lo sợ”, chị Loan kể.
Khoảng 23h ngày 12/6, sau khi uống rượu ông G đến nhà chị Loan yêu cầu mở cửa. Khi thấy bị cự tuyệt, ông G liền trèo lên tường xông vào, nhưng bị chị Loan phản ứng quyết liệt nên bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 45 phút sau ông G mang 3 bình xăng ném vào nơi chị Loan và con đang nằm ngủ. Ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, chị Loan hốt hoảng kêu cứu. Khi thấy người dân chạy đến thì ông G mới lên xe bỏ chạy. Những ngày tiếp theo, ông G liên tục gọi điện đe dọa sẽ “xử” đẹp chị Loan, khiến chị lo sợ, phải đến Công an xã Bình Hưng nhờ can thiệp.
Ông Mai Thống Nhất, Trưởng Công an xã Bình Hưng cho biết, Công an xã đã 4 lần viết giấy mời ông G lên làm việc, nhưng ông này đều không có mặt tại địa phương. Theo ông Nhất, Công an xã Bình Hưng sẽ phối hợp với chính quyền nơi ông G đang cư ngụ để điều tra làm rõ vụ việc, có biện pháp cứng rắn với ông này.
