Bi hài những vụ trọng án trong lúc "mây mưa"
Tức giận vì bạn tình "vòi" tiền hay trả lời điện thoại trong lúc "mây mưa" mà hung thủ đã ra tay hạ sát nạn nhân.
![]() |
|
Arthur Sedille |
Hôm 21/12/2010, bà Rebecca Sedille được tìm thấy đã chết cạnh một khẩu súng ngắn cùng vết đạn trên đầu. Ngay sau khi bắn chết vợ, Arthur Sedille gọi điện gọi cấp cứu. Người này cho biết, anh và vợ thường gí súng vào đầu nhau mỗi khi chơi game sex. Theo lời khai của Arthur tại sở cảnh sát, anh ta đã lấy khẩu súng ngắn trên giá cạnh giường ngủ gí vào đầu vợ mà không biết súng đã nạp đạn.
Cảnh sát thành phố Oklahoma cho hay, Arthur nói rằng vụ nổ súng chỉ là một tai nạn. Sedille đã bị kết tội ngộ sát vào tháng 8/2011 và có khả năng được ân xá vào năm 2015.
Bị đòi tiền khi đang 'quan hệ', chàng trai đâm chết người tình
Tại Việt Nam cũng xảy ra không ít những vụ án mạng tương tự. Trong đó phải kể đến vụ án chàng trai đã rút dao đâm chết người tình ngay trên giường vì bỗng dưng cô gái đòi chu cấp thêm tiền để tiêu xài khi cả hai đang "vui vẻ".
Trước đó, khoảng 8h ngày 25/5/2011, Châu Tấn Việt (19 tuổi, ngụ đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP HCM) và chị Võ Ngọc T.A (19 tuổi, nhân viên massage, quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận 3, TP HCM) đến thuê phòng tại nhà nghỉ số 15/12, đường Hồng Hà (phường 2, quậnTân Bình, TP HCM).
Sau khi thuê phòng chừng 2 giờ, Việt bỏ chạy ra khỏi phòng, trên người dính đầy máu. Sinh nghi, nhân viên nhà trọ tri hô và vây bắt thì Việt vùng tháo chạy và chỉ kịp vứt bỏ lại bao cao su trên nắp cống gần nhà nghỉ. Người dân gần đó tiếp tục truy hô và đuổi bắt được Việt khi đối tượng đang chạy bộ hướng về phía sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngay sau khi bắt được Việt, các nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra phòng và phát hiện xác chị T.A trong tình trạng loã thể nằm trên giường. Vụ việc được trình báo lên công an phường 2, quận Tân Bình.
Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Công an phường 2 tới hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai hung thủ. Việt khai nhận: 3 năm trước, trong một lần đi massage, giữa Việt và chị Anh phát sinh tình cảm rồi yêu đương. Trong quá trình qua lại, Việt thường xuyên cung phụng tiền cho nạn nhân tiêu xài và mua sắm cá nhân. Sau đó ít lâu, cả 2 xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay.
Thời gian này, chị T.A có quen người đàn ông khác. Thỉnh thoảng, Việt và chị Anh vẫn tìm đến nhau để đi chơi qua đêm. Sau những lần đi chơi, Việt thường hay cho nạn nhân tiền. Đến sáng 25/5, cả 2 hẹn nhau đi picnic, trước khi lên đường, Việt và Tú Anh thống nhất vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Khi đang quan hệ, bỗng dưng người tình đòi chu cấp thêm tiền để tiêu xài. Nóng giận, Việt rút dao đâm chết người tình ngay trên giường rồi vùng chạy.
Mâu thuẫn trong lúc "quan hệ", đâm gái mại dâm tới chết
Thấy gái bán dâm quát nạt mình, Nhàn Em lấy dao Thái Lan mang theo trong túi quần ra đâm liên tiếp vào cô gái.
Theo đó, ngày 23/2/2011, công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nhận được tin báo nạn nhân Huỳnh Thị H. (28 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) đã tử vong tại bệnh viện sau khi bị người khác tấn công.
Tiến hành truy xét, cơ quan CSĐT xác định, trước khi xảy ra vụ việc, Phương Văn Nhàn Em (38 tuổi, ngụ ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân) đã điều khiển xe máy từ nhà đến nhà trọ do ông Phạm Văn Thương (56 tuổi, làm chủ) để mua dâm. Tiếp tân nhà trọ đã hướng dẫn cho chị Huỳnh Thị H. vào phòng bán dâm cho Nhàn Em.
Trong lúc đang “mây mưa” giữa Nhàn Em và H. xảy ra mâu thuẫn và ngừng “quan hệ” rồi chửi nhau kịch liệt. Thấy gái bán dâm quát nạt mình, Nhàn Em đã rút dao Thái Lan mang theo trong túi quần đâm liên tiếp gần chục nhát vào người H. rồi ra về.
Đất Việt
