Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch do chính mình tạo ra của kẻ bỏ vợ, lấy người yêu

Thứ tư, 14:31 20/03/2013 | Pháp luật

Vỡ mộng uyên ương, mang tâm trạng bị gạt cả tình lẫn tiền, chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, người thân, Nguyễn Thế Sơn dâng trào uất hận tước đoạt mạng sống của người tình.

Nhưng ai đã đưa Sơn vào bước đường đầy bi kịch này khi trước đó hắn còn có vợ đảm, con ngoan, công việc ổn định?
Bi kịch do chính mình tạo ra của kẻ bỏ vợ, lấy người yêu 1

Đối tượng Nguyễn Thế Sơn

Án mạng trong bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, giữa Sơn và chị V có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên gần đây chuyện tình này đổ vỡ do hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn. Không thể hàn gắn tình cảm, Sơn chuyển từ yêu sang hận người tình.

Khoảng 21h, ngày 6/3/2013, Sơn đến phòng trọ của chị V tại khu dân cư Lý Chiêu Hoàng (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) nhưng không gặp chị V. Tại đây, Sơn lời qua tiếng lại với em trai của chị V rồi tấn công người này khiến nạn nhân phải vào sơ cứu tại Bệnh viện Triều An.

Lúc đi làm về, chị V vội vào bệnh viện thăm nom em trai. Được bác sĩ cho biết thương tích của em mình không quá nghiêm trọng, sau khi băng bó có thể về nhà, chị V thở phào nhẹ nhõm và đi ra quầy tính viện phí nằm ngay trước khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Trong lúc đang thanh toán viện phí, chị V bất ngờ bị Sơn lao đến dùng dao đâm trúng ngực. Chị V gục ngã tại chỗ, còn Sơn bỏ trốn. Nạn nhân được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do vết thương quá hiểm ác nên vẫn tử vong.

Theo lời chị gái của Sơn, tối hôm xảy ra án mạng, hắn có gọi điện cho chị và hốt hoảng nói: “Chị ơi, nhắn với má là em đang ở bệnh viện. Người ta vô cớ chém em quá trời, lên đây nhanh!”. Sau đó, chị chưa kịp hỏi thêm thì Sơn đã cúp máy.

Khoảng 3h sáng hôm sau, Sơn kể lại trung thực sự việc với mọi người. Đến 6h sáng, người thân chở hắn ra Công an huyện Măng Thít đầu thú. Sau đó, Sơn được di lý về Công an quận Bình Tân phục vụ công tác điều tra.

Hôn nhân sắp đặt “sớm nở, chóng tàn”

Tại quê nhà ở Vĩnh Long, Sơn được biết đến như một người hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng rất cục tính. Từ trước đến nay, hắn mới chỉ một lần gây ra điều tiếng khi mâu thuẫn đánh lộn với chính cậu ruột của mình, nhưng đó cũng chỉ là xích mích nhỏ trong gia đình.

Sơn sinh ra trong gia đình đông anh em, nghỉ học từ sớm. Đến tuổi trưởng thành, hắn được giới thiệu vào làm thợ cho một xưởng in ấn của người quen. Trong những lần về quê ngoại chơi, Sơn được người thân mai mối với chị Trần Thị Huệ, một thôn nữ thật thà chân chất.

Với tâm lý “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”, Sơn ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, do cuộc hôn nhân này không thể phát sinh tình yêu trong Sơn nên hắn không mặn mà với vợ. Khi vợ có thai tháng thứ hai, Sơn đi thành phố làm việc. Từ đó, chỉ vào dịp lễ tết hoặc thi thoảng lắm Sơn mới về quê thăm vợ con. Tình trạng hai vợ chồng Sơn mỗi người ở một nơi diễn ra trong suốt gần 10 năm họ chung sống.

Khoảng 3 năm trước, người thân của Sơn nhận thấy hắn có dấu hiệu quan hệ không lành mạnh với chị V, một nhân viên thẩm mỹ viện. Họ hàng, anh em trong nhà chỉ biết khuyên răn Sơn không nên “có mới nới cũ”, nên cố gắng làm ăn để chăm lo cho vợ con ở quê. Đáp lại, Sơn vâng vâng dạ dạ, thậm chí còn giải thích với mọi người rằng hắn và chị V chỉ là bạn bè bình thường chứ không có quan hệ luyến ái.

Ai dè hơn 1 năm sau, Sơn bất ngờ về nhà làm đơn đòi ly dị vợ. Trước quyết định đột ngột của Sơn, hai bên gia đình nội ngoại đã xúm vào khuyên can hắn, các cấp chính quyền địa phương và tòa án cũng vài lần tổ chức hòa giải. Tuy nhiên cuối cùng Sơn vẫn quyết ly dị đơn phương. “Giã từ dĩ vãng” xong, Sơn lập tức dọn đến ở cùng chị V. Lúc này mọi người mới hiểu rằng những lời nói trước đây của Sơn về quan hệ “bình thường” giữa hắn và chị V đều là giả trá...

Bi kịch của kẻ bỏ vợ để lấy người yêu

Thế nhưng hành trình đi tìm kiếm tình yêu của Sơn đã sớm nhận phải trái đắng. Ngày thường Sơn vốn là người ít nói, lầm lỳ, hiếm khi tâm sự với ai về những nỗi niềm của riêng mình. Vậy mà ít lâu sau khi ly dị vợ, trong những lần về quê, lúc đã ngà ngà say rượu, Sơn lại ngán ngẩm nói rằng từ khi ăn ở với chị V thì cuộc sống của hắn đã không còn dễ chịu như trước.

Theo lời Sơn, ngoài khoản tiền trợ cấp nuôi hai con riêng của mình hàng tháng, hắn còn phải lo tiền nhà trọ và một số chi phí sinh hoạt khác cho chị em chị V. Hơn nữa, Sơn còn phải kiếm thật nhiều tiền để cùng người tình góp vào một thẻ ATM chung để làm vốn sau này tổ chức đám cưới.

Trước kia, khi chưa “đèo bòng”, Sơn làm việc 6 ngày trong tuần, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chủ nhật không phải lao động. Nay vì gánh nặng cuộc sống, hắn thường xuyên phải làm thêm ngày, thêm giờ nên cảm thấy mệt mỏi. Người nhà của Sơn cho biết, sau khi bỏ vợ bỏ con, thời gian đầu hắn còn gửi đủ 2 triệu đồng/tháng chu cấp nuôi con, còn sau đó cứ hao mòn dần, tháng nào cũng thiếu một vài trăm ngàn.

Cứ như thế, cuộc tình mới đã không thể làm tươi mát tâm hồn của Sơn. Sau hơn 1 năm “góp gạo thổi cơm chung” với nhân tình, hắn liên tục xảy ra trục trặc, cãi vã với chị V mà nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc chi tiêu tiền chung của hai người.

Sơn từng kể cho người nhà nghe rằng mặc dù hắn đã mua tặng chị V hẳn một chiếc xe máy nhưng chị này không biết điều mà còn không ít lần rút tiền chi tiêu vào việc riêng như mang về quê sửa sang nhà cửa mà không cho hắn hay biết.

Dịp Tết nguyên đán vừa rồi, Sơn về quê có tâm sự rằng hắn muốn mua một chiếc xe máy mới nhưng hắn chỉ còn hơn 10 triệu đồng nên phải vay người thân thêm vài triệu mới thực hiện được ý định.

Cũng theo lời Sơn, mâu thuẫn giữa hắn và nhân tình đã lên tới đỉnh điểm khi số tiền trong thẻ ATM chung đã cạn và chị này cho biết sẽ về quê lấy chồng khác. Có thể rằng do vỡ mộng uyên ương, do mang tâm trạng bị gạt cả tình lẫn tiền, cũng như do không còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, người thân nên Sơn mới dâng trào uất hận và gây ra chuyện điên rồ, tước đoạt mạng sống của chị V.

Theo Lê Vũ - Lãng Du
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 3 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 3 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 14 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Top