Bi kịch gia đình có người cha giết hại chính con ruột của mình
GiadinhNet - Trong hơi tàn được ma men dẫn đường ông ta đã cầm dao đuổi con trai ra tận đồng, tàn nhẫn đâm chết đứa con tội nghiệp cả đời đã vì ông mà chịu nhiều cơ cực, lam lũ.
|
|
|
Di ảnh người con trai bất hạnh. Ảnh T.G |
Tất cả người thân trong gia đình đều đưa anh Hiển về với vợ con ở Quảng Ninh. Ngôi nhà của ông Miễn nơi xảy ra bi kịch vẫn còn mới mùi sơn, trở nên hoang lạnh. Ngày hai buổi, ông Hoàng Văn Đấu (anh trai của hung thủ cũng là bác ruột của nạn nhân) lại nhà làm cơm cúng cho người cháu bất hạnh. "Nhà chú ấy nghèo, có khi "nghèo chuyên nghiệp" rồi, con cái đứa nào cũng phải sống trong đói khổ. Nhưng đói nhất, thiếu thốn nhất lại chính là tình yêu thương của người bố. Từ trước tới giờ nhà chú ấy chưa có một ngày được hạnh phúc trọn vẹn, bữa cơm đoàn tụ. Mà nguồn cơn câu chuyện, bi kịch gia đình cũng bắt đầu từ việc chú ấy bị nghiện rượu".
Không chỉ ông Đấu mà theo người dân trong làng cho biết, Miễn là thành phần "Chí Phèo" của làng, đến chết ông ta cũng không sửa được tật xấu ấy, có lẽ nó đã nhiễm vào máu người đàn ông này. Làng xóm cũng ít khi có được một ngày bình yên với ông. "Hễ cứ uống rượu vào là Miễn lại biến thành người như vậy, cục cằn hung hãn. Đánh đập chửi bới vợ con chưa đủ chú ấy còn chửi đổng gây hấn với bà con láng giềng. Mà mỗi lần chú say rượu là có khi mấy ngày mới tỉnh. Vợ con cứ khi thấy chồng, cha say rượu là vội vã chạy khỏi nhà như chạy giặc. Và cũng y như rằng, từng ấy ngày làng xóm mất ăn mất ngủ", ông Đấu kể.
Dù đã trải qua nhiều đời vợ, nhưng ông Miễn chưa tìm được hạnh phúc bao giờ hay nói đúng hơn những người phụ nữ đến với ông đều không thấy một mái ấm gia đình. Mỗi bữa rượu, mỗi cơn say của ông là lặp lại những ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần đối với vợ con. Chuyện say xỉn của ông như cơm bữa, còn lúc tỉnh táo hiếm hoi vô cùng. Không thể quen với đòn roi chửi bới và tâm trạng phấp phỏng hàng ngày, các bà vợ ông lần lượt bỏ đi. Bà Lưu Thị Chước - trưởng thôn Điều Trung cho biết: "Tôi không nhớ ông ấy có bao nhiêu bà vợ, hình như là bốn hay sáu gì đấy nhưng chẳng bà nào sống được với ông ấy. Cứ say xỉn là vợ con thành chỗ trút giận của ông ấy, mà chẳng ai biết ông giận cái gì. Cứ rượu vào là ông ấy chửi tất cả từ chính quyền, làng xóm và cả bản thân. Nhìn gia cảnh nhà ông ấy ai cũng ngán ngẩm".
Ngay cả đến cụ bà Vũ Thị Bàng (96 tuổi, thân sinh ra Miễn) dù mắt mờ chân chậm cũng từng bị đứa con trai bất hiếu này dọa giết. Ông Đấu cho hay, Miễn "nát rượu" khi người vợ đầu tiên của ông ta là bà Mai Thị Lan (mẹ của nạn nhân Hiển) lâm bệnh qua đời. "Do kinh tế gia đình khó khăn, vợ mất khi còn quá trẻ, con cái nheo nhóc, sự hụt hẫng cộng với chán nản nên chú ấy mới lao vào rượu chè, để rồi như ngày nay. Các việc bất hảo chú ấy làm cũng từ rượu mà ra", ông lý giải nguyên nhân dẫn đến sự bê tha, mất hết nhân tính của người em ruột.
Quá bức xúc trước thái độ của ông Miễn, nhiều người trong thôn không giữ được bình tĩnh đã đánh, chửi lại "Chí Phèo làng". Tuy nhiên, sau những trận đòn thừa sống thiếu chết, ông Miễn vẫn chứng nào tật ấy. Cách đây 8 năm, Miễn đi dựng lò gạch giúp người ông chú họ. Buổi trưa, trong lúc ăn cơm ông Miễn với người cháu rể xảy ra mẫu thuẫn, sẵn có máu men trong người, Miễn không ngần ngại nhặt ngay con dao bên cạnh đâm thẳng vào người đứa cháu can tội to tiếng với mình. Nhờ mọi người xung quanh can ngăn, và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên người cháu rể đã không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đợt ấy, ông Miễn phải đi tù 5 năm.
Những tưởng quãng thời gian trong tù sẽ là bài học đắt giá để ông Miễn trở về hoàn lương, làm lại cuộc đời, sửa tính sửa nết. Tuy nhiên, ông ta vẫn chứng nào tật ấy, vẫn rượu chè be bét, gây gổ với vợ con, chửi bới dai dẳng từng ngày… Nhờ có "số má" vì tội gây thương tích cho người khác nên người làng không ai dám động đến gã "Chí Phèo làng". Miễn bị mọi người xa lánh vì tính cách hung hãn côn đồ, không ít người khẳng định lúc nào cũng thấy ông ta dắt dao bên người để "dương oai".
Có lẽ, người phải chịu nhiều ấm ức, đắng cay nhất từ Miễn chính là các con của ông ta. Tám đứa con lần lượt từ lớn đến bé đều ly tán quê hương hay rời xa ngôi nhà nơi mình sinh ra vì không chịu nổi đòn roi và tiếng chửi rủa của người cha bạc ác. Là anh cả trong nhà nên anh Hiển sớm phải chịu vất vả, và cũng là người chịu nhiều khổ tâm nhất. Ông Đấu nhớ lại: "Thằng Hiển nó hiền lắm, từ bé đã chịu khổ rồi. Mẹ nó mất từ năm nó hơn mười tuổi. Đáng lý, người làm bố phải yêu thương bù đắp cho con cái khi chúng thiếu đi hơi ấm, tình thương yêu, chăm sóc của người mẹ nhưng với Miễn thì trái ngược lại. Không làm tròn trách nhiệm của người cha đã đành, mỗi khi say rượu, bực tức hay bức xúc việc gì người bố vô trách nhiệm ấy đều lấy thằng bé đánh đập để trút giận".
Nhắc tới anh Hiển, hàng xóm luôn cảm thương một con người bất hạnh, sớm chịu thiệt thòi, cay đắng nhưng biết vươn lên số phận xây dựng hạnh phúc cho mình và lo lắng chăm chút các em. Khoảng năm 1996, anh Hiển theo một số thanh niên ra xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) làm ăn. Bén duyên với mảnh đất này, anh sinh sống từ đó đến nay, và có một tổ ẩm nhỏ hạnh phúc. Xa nhà anh vẫn luôn đáu đáu nghĩ tới gia đình, thương cảm các em nghèo khó, bất hạnh. Không chỉ lo cho bản thân mình, khi cuộc sống có chút ổn định anh dắt díu các em rời quê lên chỗ mình lập nghiệp. Các anh em bảo ban nhau làm ăn nên cuộc sống cũng đỡ nhọc nhằn, khổ cực. Chính khoảng thời gian ông Miễn thụ án tại trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương), duy nhất anh Hiển là người con có điều kiện tiếp tế, thăm nuôi. Ngay chính ngôi nhà mới ông Miễn ở và những tài sản trong nhà, một phần là do anh Hiển đóng góp và mua cho.
|
|
|
Ông Đấu kể lại nguồn cơn bi kịch gia đình người em ruột. Ảnh T.G |
Theo ông Đấu, dù Hiển không hợp tính hợp nết với người cha bê tha, vũ phu nhưng anh luôn hiểu bổn phận của người làm con. Người thân trong gia đình chưa từng thấy thái độ hỗn hào của anh, ngay cả khi ông Miễn gây gổ. "Cháu nó nhiều lần tâm sự với tôi là thấy buồn vì bố rượu chè hay gây sự với xóm làng. Cháu nó muốn đón bố lên nhà ở Quảng Ninh đoàn viên, cũng để tiện chăm sóc và an ủi người bố tuổi già bệnh tật. Thế nhưng bố con chẳng khi nào ngồi nói chuyện với nhau tử tế vì chú ấy lúc nào cũng say sưa. Tôi cũng định lựa dịp chú ấy tỉnh táo, không say rượu để khuyên bảo và nói ý của cháu nó, ai ngờ… đến nay cơ sự đã thế này", ông Đấu đau xót.
|
Sự việc đáng tiếc diễn ra vào 13h, ngày 17/12, anh Hiển từ Quảng Ninh về trung tâm thành phố Hải Phòng ăn đám cưới người bạn, tiện thể anh về thăm quê. Sau bữa cơm trưa với bố, anh Hiển hỏi ông Miễn về tình hình làm thủ tục thanh niên xung phong cho người mẹ đã khuất. Tuy nhiên, ông Miễn cho hay là mình chưa lo được gì vì số tiền anh đưa cho ông đã tiêu hết. Anh Hiển thấy vậy đã lên tiếng góp ý chân thành với bố nhưng bị ông Miễn tát và chửi rủa là đứa con bất hiếu. Bực dọc trước thái độ của cha, anh Hiển buột miệng nói: "Ông ăn cả phần của người chết đấy, nghĩ thế nào mà làm". Sau đó anh bỏ ra ngoài ngõ, ông Miễn bực tức đuổi theo thì bị anh đẩy ngã giữa đường. Điên tiết, ông Miễn về nhà, xuống bếp lấy con dao nhọn đi tìm người con trai. Thấy anh Hiển đang đứng ở cánh đồng gần nhà, người cha mất hết nhân tính không nói không rằng vung dao đâm anh Hiển một nhát xuyên qua sườn trái, thấu tim. Anh Hiển đã tử vong trên đường đi tới bệnh viện cấp cứu. |
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.
Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, ghen tuông, ly hôn và do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.
Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi ly hôn với chị Th, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Nhiều lần đến nhà ông N gây sự, vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức...
Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2023 đến nay, các thành viên Ban Quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị cáo buộc lợi dụng việc quản lý tiền công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản".
Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.
Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - 16 đối tượng ở Gia Lai đã bị Công an khởi tố về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp
Pháp luật - 1 ngày trướcSau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
Pháp luậtGĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.