Bi kịch phiên tòa gia đình
Đứng trước vành móng ngựa, chỉ mỗi bị cáo Vinh rơi vài giọt nước mắt hối hận thực sự khi anh “lỡ tay vung cái đầm vào đầu cô” và mong gia đình tha thứ.
Đứng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử vụ án giết người ngày 12/8 là ba cha con trong một gia đình ở xã Phúc Trạch, H, Bố Trạch, Quảng Bình. Nạn nhân bị giết trong vụ án này không phải ai khác, chính là người em ruột của bị cáo Nguyễn Văn Thời (1952) và là cô ruột của 2 anh em Nguyễn Văn Vinh (1984) và Nguyễn Văn Hiển (1986). Bi kịch dẫn đến “phiên tòa gia đình” chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện đất đai, nhà cửa...
Gia đình ông Nguyễn Văn Thời gồm 6 anh em, trong đó có 4 người em gái, một người anh trai đã mất. Khi ông bố của 5 người con qua đời đã để lại một thửa đất rộng. Do “lòng tham không đáy”, ông Thời không chịu chia một phần đất thừa kế cho người con trai kế vị của người anh cả đã mất nên xảy ra mâu thuẫn, xô xát từ đó. Mâu thuẫn chưa được giải quyết ổn thỏa thì ngày 22/2/2009, ông Thời dựng nhà cho cô con gái ngay chính trên đám đất đang còn tranh chấp.
Nghe được tin “dữ”, 4 người em gái của ông Thời đến cản trở, nhất quyết không cho làm nhà. Trong lúc ba cha con ông Thời đang dựng cột nhà thì 2 người cô Nguyễn Thị Đang và Nguyễn Thị Khởi đến xô cột làm vài nhà sập xuống. “Máu nóng” nổi lên, Hiển lấy một gậy gỗ đánh hai người cô ruột của mình. Thấy vậy, ông Thời không những không can ngăn con mà còn nhảy bổ vào giật gậy từ tay bà Khởi rồi đuổi đánh hai người em ruột của mình làm họ ngã gục. Chưa dừng lại ở đó, sau khi người cô ruột Nguyễn Thị Thanh ném viên ngói về phía mình nhưng không trúng, Nguyễn Văn Vinh lấy cái đầm gỗ gần đó vung lên giáng mạnh vào đầu làm bà Thanh khụy xuống.
![]() |
|
Ba cha con ông Thời trước vành móng ngựa. |
Thông báo
