Bi kịch từ việc ly hôn để "dọa" chồng
Trong lúc lão hàng xóm đang "mây mưa", Mùi đã cắn vào "của quý" của gã, rồi dùng điếu cày đập nhiều nhát vào người.
![]() |
|
Những gì đã xảy ra khiến Mùi trở thành "người đàn bà hư hỏng" trong mắt mọi người... |
"Cắn nát" của quý
Mùi sinh con trai lớn năm 1988, con nhỏ năm 1995. Vợ chồng Mùi thường xảy ra mâu thuẫn vì không thống nhất được cách dạy con. Mỗi lần con phạm lỗi, Mùi nghiêm khắc dạy bảo, uốn nắn nhưng chồng lại xuề xòa cho qua. Thay vì suy nghĩ để tìm ra lối thoát, cùng chồng dạy dỗ con cái, Mùi lại viết đơn ly hôn, mục đích để "dọa" chồng. Nhưng sự việc đi quá xa khi chồng Mùi cũng đồng ý ký đơn. Không còn đường lui, hai vợ chồng dắt nhau ra tòa.
Chỉ đến khi chuyện đau lòng xảy ra, chồng gọi thì Mùi mới chịu quay về. Vì con, vợ chồng Mùi quyết tâm nối lại chuyện tình cảm. Gia đình Mùi tưởng có thể yên ấm như trước nhưng đúng một năm sau đó, Mùi lại phạm tội giết người.
Cách nhà của Mùi không xa là nhà ông H. Thấy nhà ông ta có vườn hoa quả, Mùi thỉnh thoảng ghé lại mua rồi đem ra chợ bán. Chồng chị nhiều lần khuyên: Có bà già 60 tuổi ở gần đó còn bị ông ta giở trò "sàm sỡ". Chẳng nên vì tiền mà phải buôn bán giao du với người như thế. Nhưng Mùi lại cho rằng chồng cả nghĩ, người ta già rồi, làm gì được mình.
Một lần, Mùi đang cần tiền đi thăm con ở trại cai nghiện thì gặp ông Dũng. Mùi ngần ngại hỏi vay ông ta 500.000đ. Ông Dũng đồng ý và khi Mùi sang nhà vay tiền, gã hàng xóm đã lập tức khóa trái cửa, cởi hết quần áo vứt ra đất rồi sấn sổ lao vào kéo quần áo của Mùi. Trong lúc lão hàng xóm đang "mây mưa", Mùi đã phẫn chí cắn vào "của quý" của gã, rồi dùng điếu cày đập nhiều nhát vào người, sau đó dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân gục xuống.
Trưa đó, người dân khu phố phát hiện ông H. bị chết tại nhà riêng. Mùi bị bắt giữ.
Tôi ân hận lắm
Mùi phạm tội trong hoàn cảnh nạn nhân cũng có một phần lỗi nên chỉ bị tuyên phạt 12 năm tù. Nhập trại từ đầu năm 2011, Mùi bảo từ đó đến nay, chỉ có bà mẹ hơn 70 tuổi đi xe ôm từ Uông Bí lên trại thăm nuôi mình chứ không hề thấy mặt chồng, con. Qua lời mẹ, Mùi biết đứa con lớn của mình đã rời trại cai nghiện nhưng hiện giờ vẫn lông bông chưa có công ăn việc làm. Đứa nhỏ đã bỏ học ngay sau khi Mùi vào trại giam không lâu.
Mùi nói đến đây thì bật khóc. Chiếc mũ vải đội khi đi lao động Mùi cầm trong tay từ nãy, giờ lấy ra để chấm nước mắt. Mùi nghẹn ngào nói: "Tôi thương con vô cùng. Làm ngày làm đêm cũng chỉ vì con.
Nhưng tôi thật chẳng ra gì. Hai lần phải xa con thì cả hai lần con cái đều lỡ dở, đứa mắc nghiện, đứa bỏ học. Tôi ân hận lắm. Mà chồng tôi không thông cảm, sau khi sinh con, tôi đã đi triệt sản, làm gì còn vui thú nào nữa nhưng chồng tôi lại nghĩ tôi lằng nhằng với ông ta nên mới xảy ra chuyện. Dù gì tôi cũng không dám trách vì chồng đã khuyên tôi đừng nên qua lại buôn bán với ông ta mà tôi không nghe...".
Những gì đã xảy ra khiến Mùi trở thành "người đàn bà hư hỏng" trong mắt mọi người và chẳng có gì đợi chị ta ở phía trước. Nhưng ngay cả như thế thì Mùi cũng vẫn phải sống, sống bù lại phần đời lầm lỗi đã qua!
Bee.net.vn
