Ông Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1967, người dân tộc Tày ở thôn Gà xã Vân Sơn - Sơn Động - Bắc Giang là một người chuyên giải độc.
Tiếp chúng tôi ông cho biết: " Tôi trực tiếp giải độc cứu người được hơn 3 năm nay. Nhưng bố tôi, ông Nguyễn Văn Nhiễu (đã mất cách đây 3 năm- thọ 78 tuổi) thì đã giải độc cứu người từ năm 40 tuổi. Đến nay tôi cũng đã chữa trị cho hàng chục trường hợp bị nhiễm độc rồi".
|
 |
|
Rất nhiều loại cây, lá rừng có tác dụng chữa bệnh, giải độc mà
người dân phát hiện, sử dụng. Ảnh: TL |
Cũng theo vị thầy lang này: Chất độc vào cơ thể chủ yếu theo đường tiêu hoá. Khi đã vào trong cơ thể nó sẽ không tan ngay mà thường đọng lại trong dạ dày người bệnh gây khó khăn cho việc tiêu hoá.
Người bệnh thường kém ăn, cơ thể suy nhược nếu để lâu nạn nhân sẽ kiệt sức mà chết. Không những vậy nó còn làm ảnh hưởng và gây ra các bệnh về gan, phổi, tim... làm người bệnh suy nhược, dần rồi dẫn đến tử vong.
Ngày càng có nhiều người bị nạn đến nhờ bố con ông Hưng giải độc cho. Không chỉ những người trong thôn, trong xã, trong huyện, mà đã có hàng trăm người bị nạn ở các nơi xa như các huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Đình Lập, Chi Lăng (Lạng Sơn)... Thậm chí cả những người tận trong Đăk Lăk cũng ra tận nhà ông nhờ giúp đỡ.
Ông Hưng cho biết: Để giải độc cho nạn nhân thì phải chọn thời điểm thích hợp để uống thuốc. Thuốc giải là một loại cây hái trong rừng, dùng để giã hoặc nấu nước uống. Khi uống loại thuốc này xong nạn nhân sẽ nôn và thải hết chất độc và mọi thứ có trong cơ thể ra ngoài theo các đường tiêu hoá. Xong rồi cần uống tiếp một loại cây khác để cầm lại sức cho nạn nhân.
Nguồn gốc loại thuốc này ở đâu? Do ai chế biến? Có an toàn không?... Những điều này đến nay vẫn là một bí mật.
Chúng tôi mong muốn Báo Gia đình và Xã hội cử phóng viên lên thực tế để làm sáng tỏ vấn đề trên.
Báo GĐ&XH sẽ sớm hồi âm về hiện tượng này trên số báo gần nhất.
Nguyễn Văn Thương (Bắc Giang)