Bị người lạ xông vào nhà chém
GiadinhNet - Đang nằm võng anh Nguyễn Văn Hòe (thôn Cường Thịnh, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn) bị 2 đối tượng vác dao tới nhà chém liên tiếp vào người.
![]() |
|
Anh Hòe hiện đang nằm viện với những vết chém trên người |
Ông Nguyễn Văn Muộn - Bố đẻ anh Hòe - bức xúc cho biết: Ngày 14/11, lúc đó khoảng 21 giờ, tôi đang ngồi xem ti vi ở nhà dưới thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con trai tôi từ nhà trên: “Bố ơi, nó giết con”. Tôi lao xuống thì thấy 2 đối tượng, 1 tên đã vượt qua tường rào. Sau khi giằng co với tên còn lại, mặc dù bị nó chém vào tay nhưng tôi cố vùng vẫy và vật nó xuống, đồng thời hô hoán bà con tới giúp sức bắt đối tượng.
Lúc quay lại thì tôi thấy con nằm gục dưới đất, nó bị chém một nhát ở ngực bên phải, 1 nhát ở chân và 1 nhát ở tay. Mọi người vội vàng đưa cháu đi cấp cứu. Khoảng 30 phút sau công an xã cùng công an thị xã Sầm Sơn có mặt áp giải đối tượng trên về trụ sở.
![]() |
|
Bà con tới hỏi thăm, động viên gia đình ông Muộn |
![]() |
|
Ông Muộn chỉ chỗ con trai ông lao ra và gục xuống |
Ông Lê Hữu Bàn - Chủ tịch UBND xã Quảng Cư - cho biết: Vụ việc xảy ra nhà ông Muộn là có thật. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cho người xuống ngay hiện trường. Đối tượng bị bắt tại chỗ có tên là Vũ Tường người Hải Phòng.
Khai thác nóng đối tượng này, nguyên nhân ban đầu được xác định: Do bố con ông Muộn có cãi nhau về chuyện người cùng xã vào vườn nhà ông Muộn bắn chim.
Hiện công an thị xã Sầm Sơn đang tích cực điều tra vụ án.
Ngọc Hưng


