Bí quyết của lão nông 11 năm tự đấu tranh thoát khỏi bệnh ung thư
GiadinhNet - Khi phát hiện mình bị bệnh ung thư thanh quản giai đoạn cuối, được chẩn đoán chỉ sống thêm 1 đến 2 năm nữa, ông Toàn vô cùng suy sụp.
Ông Phan Khắc Toàn nhớ lại hành trình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng ông có thể “ra đi” bất cứ lúc nào. Thế nhưng, điều kỳ diệu là đến nay sau 11 năm kể từ ngày nhận tin dữ, người đàn ông này vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn chăm chỉ lao động, vươn lên trở thành triệu phú ở làng quê nghèo.
Hành trình thoát “án tử”
Hỏi về bí quyết chiến thắng bệnh hiểm nghèo, ông Toàn đúc kết: “Quan trọng nhất là người bệnh phải biết chiến thắng chính mình. Phải kiên trì chiến đấu chống lại bệnh tật với một tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống. Hãy tin vào y học, chứ đừng ngu muội chạy theo những lời phán thiếu căn cứ của những thầy bói, lang băm”. Đến nay, dù bệnh nan y đã được đẩy lùi nhưng ông Toàn vẫn giữ thói quen tập thể dục. Mỗi ngày, ông đều dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Nhiều năm qua, ông không hề sử dụng đến rượu, bia, luôn giữ cho mình tâm thế thoải mái vui vẻ, lạc quan, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Vốn xuất thân trong gia đình giàu truyền thống cách mạng nên năm 1971, ông Phan Khắc Toàn (SN 1947, trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tạm biệt vợ con vào chiến trường Thừa Thiên Huế. Khi đất nước thống nhất, ông phấn khởi trở về quê nhà đoàn tụ cùng người thân. Nhưng thật không may, ông bị nhiễm chất độc màu da cam, sức khỏe ngày càng yếu dần. Đầu năm 2004, ông Toàn bỗng dưng rát cổ và nói tiếng khàn khàn. Nghĩ mình bị viêm họng, ông đi mua thuốc ở trạm y tế về điều trị. Nhưng sau một tháng uống thuốc, bệnh tình ông không những không thuyên giảm mà còn có chiều hướng nặng hơn. Việc giao tiếp hàng ngày của ông gặp rất nhiều khó khăn, sức khỏe xuống dốc trầm trọng. Đến lúc này, vợ con mới kiên quyết bắt ông đi bệnh viện khám.
Tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, sau khi thăm khám, xét nghiệm, ông cùng người thân như ngã quỵ khi nghe bác sỹ thông báo bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối. Không tin bản thân mắc chứng bệnh hiểm nghèo đó, ông tiếp tục ra bệnh viện TW Hà Nội để xét nghiệm. Nhưng đau đớn thay, kết quả vẫn không hề thay đổi. Các bác sỹ thông báo nếu phẫu thuật, sự sống của ông cũng chỉ có thể duy trì 1 đến 2 năm nữa. “Khi biết mình mắc căn bệnh ung thư lại ở giai đoạn cuối, tôi tuyệt vọng lắm. Không tuyệt vọng sao được khi “án tử” đang treo lơ lửng trước mặt. Biết rằng số phận mong manh nhưng thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảnh phải xa vợ con”, ông Toàn nhớ lại cảm xúc khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo.
Sau những ngày chìm trong tuyệt vọng, ông Toàn nhận ra mình cần phải kiên cường, cố gắng để những ngày cuối cùng trên cuộc đời không vô nghĩa. Vậy là ông không buông xuôi mà bắt đầu hành trình chữa bệnh với niềm tin tuyệt đối vào các bác sỹ. Điều đó cộng với sự động viên của vợ con, bạn bè thân thiết đã tiếp thêm sức mạnh cho ông. Đợt đó, sau khi mổ và tiến hành xạ trị, ông Toàn mất hết khả năng nói vì vòm họng bị khoét một lỗ to. Sau khi mổ xong, các bác sỹ đã cấu tạo cho ông thở ra một lỗ ở cổ. Từ đó, ông phải lấy chiếc khăn mỏng quàng quanh cổ để tránh bụi bặm. “Mổ xong, tôi mất giọng nói nên việc giao tiếp khó khăn lắm. Lúc đó, tôi chỉ giao tiếp với mọi người thông qua một cái bảng viết lúc nào cũng mang bên người. Nhiều lúc con cái hiểu chậm, tôi bực mình nhưng cũng chẳng biết làm sao”, ông Toàn hồi tưởng.
Điều kỳ diệu là sau thời hạn phải đối mặt “án tử”, ông Toàn vẫn sống khỏe mạnh, chỉ có điều vẫn như người bị câm vì không thể cất giọng. Vui mừng, ông bắt đầu đi tìm phương pháp giúp mình lấy lại giọng nói. Hay tin cuốn sách nào nghiên cứu về bệnh ung thư thanh quản, ông đều mua về để nghiên cứu. Đọc trên một trang báo điện tử mách nước ăn cơm vừng sẽ đẩy lùi căn bệnh ung thư, ông liền áp dụng. “Trong hoàn cảnh ấy, tôi chỉ có mong ước duy nhất là lấy lại được giọng nói để thoải mái giao tiếp với mọi người, chứ cảm giác muốn phát âm ra điều gì mà không thể thật khó chịu”, ông cho hay. Bản thân ốm yếu không thể làm được những công việc nặng nhọc, trong khi đó gia đình nghèo đói, con cái nheo nhóc, người vợ yếu ớt phải gánh vác vai trò trụ cột. Những điều đó làm ông Toàn vô cùng xót xa nhưng cũng tiếp thêm cho ông quyết tâm chống chọi với bệnh tật. Ông luôn động viên rằng tới một ngày mình sẽ thoát khỏi căn bệnh quái ác để bù đắp lại những khó khăn, vất vả mà người thân đã phải chịu đựng.
Với quyết tâm đó, cách đây 4 năm, ông Toàn quyết định khăn gói ra Hà Nội theo chữa bệnh ở Câu lạc bộ tập nói tại Hà Nội do một người Nhật Bản hướng dẫn. Qua một thời gian chịu khó tập luyện, ông đã giao tiếp được trở lại. “Khi nói được, tôi vui sướng lắm, dù phát âm không được rõ ràng nhưng như thế cũng đủ để người đối diện nghe. Đó là điều hạnh phúc nhất mà không tiền bạc nào có thể mua được”, ông vui vẻ chia sẻ. Người đàn ông này cũng cho biết thêm, nhờ áp dụng chế độ ăn uống, tập thể dục, bỏ thuốc lá, không rượu bia... mà sức khỏe ông tiến triển rõ rệt. Hiện tại, sức khỏe ông còn tốt hơn trước khi phát hiện ra bệnh tình. Và sau khi lấy lại được “phong độ”, ông bắt tay vào làm kinh tế, cải thiện vườn thành trang trại chăn nuôi và trồng trọt.
Quyết tâm làm giàu để bù đắp cho vợ con
Điều khiến nhiều người phải khâm phục chính là ý chí làm giàu, thoát nghèo của ông Toàn. Chẳng là sau khi tìm lại được giọng nói, ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư trang trại làm kinh tế. Mô hình trang trại kết hợp vườn ao chuồng của ông cho thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng, giúp ông từ một bệnh nhân ung thư chật vật chữa bệnh trở thành triệu phú ở vùng quê còn nghèo khó. Mô hình kinh tế của ông còn được đông đảo bà con địa phương tìm đến học hỏi.
Gần 11 năm kiên trì chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, có thể nói ông Toàn đã chiến thắng. Mỗi năm một lần, ông ra Hà Nội điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Mới đây, các bác sỹ không còn tìm thấy tế bào ung thư trong cơ thể ông. “Nghe bác sỹ thông báo tình hình bệnh tình mà mẹ con tôi vui lắm. Chúng tôi đã mở tiệc liên hoan mừng miền vui này. Quả đúng như ông ấy từng nói: “Bom đạn không hạ gục được tôi thì căn bệnh này cũng đừng hòng giết chết được”, bà Trần Thị Mai (vợ ông Toàn – PV) phấn khởi chia sẻ. Rồi bà hào hứng kể thêm về sự kiên cường của chồng: “Sống hơn nửa đời người với nhau nên tôi rất hiểu tính chồng. Ông ấy là người can trường, chịu đau đớn rất giỏi. Ở bên chồng suốt những năm chống chọi với bệnh tật, không biết tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt. Vậy mà ông ấy vẫn cười vui, vẫn lạc quan như không có chuyện gì. Có lẽ đó cũng là điều giúp ông ấy vượt qua bệnh tật”.
Chứng kiến hành trình chiến thắng bệnh tật của người hàng xóm, ông Trần Văn Đán (Trưởng thôn 2, xã Cổ Đạm) phải thốt lên rằng: “Chúng tôi không ngờ ông Toàn thoát chết một cách kì diệu như vậy. Bị ung thư giai đoạn cuối, ai cũng nghĩ chắn chắn ông ấy không thể sống được lâu, vậy mà đến nay, ông ấy vẫn khỏe mạnh, tinh nhanh. Chúng tôi càng khâm phục hơn khi ông ấy mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư vào trang trại trồng trọt chăn nuôi, bây giờ mỗi năm thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng”.
Kim Long / Gia đình và Xã hội
Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặp
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông mắc dị tật niệu quả nằm sau tĩnh mạch nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm tiểu buốt và tiểu máu.
Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểm
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Sau hơn 1 tháng bị đau đầu âm ỉ kèm nôn ói, chị V.A đi khám bất ngờ phát hiện túi phình lớn ở động mạch cảnh trong bên trái, nguy cơ vỡ cao.
Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn gan
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcGĐXH - Điều đáng lo ngại nhất của người bệnh này là đa u tuyến nội tiết tiến triển đã di căn gan, tiên lượng còn rất dè dặt và cần theo dõi sát.
7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậm
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Sốt xuất huyết khiến cơ thể mệt mỏi, ăn sai thực phẩm sẽ chậm hồi phục. Xem ngay 7 loại thực phẩm cần tránh để mau khỏe lại.
Tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng đừng dùng những loại chai lọ này để đựng thực phẩm nữa, hãy vứt bỏ ngay!
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Người lớn tuổi thường thích tiết kiệm, nhất là dùng chai nước khoáng, chai nước ngọt hoặc lọ đựng thực phẩm đã uống/ăn hết để đựng các đồ vật khác.
Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bảo tồn tử cung, cứu sống mẹ con sản phụ trong ca bệnh hiếm gặp có tỉ lệ dưới 1% trên thế giới..
7 triệu chứng thường gặp vào ban đêm có thể báo hiệu ung thư: Đừng bỏ qua kẻo hối hận không kịp!
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - 7 triệu chứng bất thường thường xuyên xuất hiện vào ban đêm có thể là dấu hiệu của bệnh nặng, thậm chí liên quan đến ung thư. Bạn đừng nghĩ rằng "cố chịu đựng qua là xong", bởi có những tín hiệu một khi lơ là, hối hận có thể đã quá muộn.
Ăn đúng từ hôm nay, dạ dày sẽ 'biết ơn' bạn cả đời nếu biết đến những thực phẩm này
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày, bạn đã có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày và giữ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.
Chọn bài tập và thời điểm tập giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả
Sống khỏe - 1 ngày trướcTập thể dục đều đặn, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể tăng hiệu quả insulin và giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Vậy nên chọn bài tập nào và tập vào thời điểm nào để đạt hiệu quả tối ưu?
Nam thanh niên nhập viện gấp vì tiêu cơ vân cấp do tập gym kéo dài 2 giờ/lần tập
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Anh L. được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân cấp sau khi tập gym với cường độ cao, kéo dài 2 giờ/lần tập.
7 triệu chứng thường gặp vào ban đêm có thể báo hiệu ung thư: Đừng bỏ qua kẻo hối hận không kịp!
Sống khỏeGĐXH - 7 triệu chứng bất thường thường xuyên xuất hiện vào ban đêm có thể là dấu hiệu của bệnh nặng, thậm chí liên quan đến ung thư. Bạn đừng nghĩ rằng "cố chịu đựng qua là xong", bởi có những tín hiệu một khi lơ là, hối hận có thể đã quá muộn.