> Hải Phòng: Hàng trăm dân nghèo bỗng dưng thành con nợ
|
|
|
Bà Miền hoang mang trước món nợ từ trên trời rơi xuống. Ảnh: PV |
Theo đó, có những gia đình đặc biệt khó khăn không vay ngân hàng nhưng vẫn có tên trong danh sách vay nợ với số tiền hàng trăm triệu động. Cám cảnh hơn, có gia đình tâm thần cũng bị phát hiện đang nợ ngân hàng lên đến 400 triệu đồng, cho dù gia đình này chưa một lần được cầm những đồng tiền ấy.
Dễ dãi
Trong số những nạn nhân bị bà Lê Thị Vững- nhân viên tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Am (xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vay ké, có lẽ trường hợp của bà Phạm Thị Miền (trú tại đội 10, xã Tam Cường) là đáng thương nhất.
Theo đó, gia cảnh bà Miền được liệt vào dạng “nghèo nhất xã”, bao năm sống tạm ở các bãi đất trống trên địa bàn xã. Do không có chỗ ở ổn định, anh Phạm Công Tặng (em trai bà Miền) đã cho chị gái mượn tạm một mảnh đất nhỏ sau vườn dựng túp lều để ở. Nhờ những tấm lòng hảo tâm của người dân trong xã, bà Miền cũng đã dựng được một ngôi nhà tuềnh toàng trên diện tích khoảng 10m2 sống cùng người con trai nhiều năm qua.
Một người hàng xóm của bà Miền cho rằng, trên cõi đời này sẽ chẳng có một trường hợp nào khó khăn như gia đình người phụ nữ này. Theo đó, chồng bà Miền bị bệnh tâm thần, chạy chữa nhiều nơi không khỏi nên được đưa về bên nội nhờ người thân chăm sóc cách đây cả chục năm trước. Trong khi đó, bà Miền cũng chẳng khá hơn là bao, do có vấn đề về thần kinh, trong người lại mang nhiều bệnh tật nên mới ngoài 50 tuổi, người phụ nữ này đã được liệt vào dạng “mất khả năng lao động”.
Vợ chồng bà Miền sinh được một người con trai, năm nay đã 17 tuổi nhưng cậu thanh niên này cũng có những dấu hiệu không bình thường như bố mẹ.
Hiện tại, do sức khoẻ và thần kinh không ổn định nên cuộc sống của hai mẹ con bà Miền đặc biệt khó khăn, chủ yếu nhờ vào sự đùm bọc của xóm làng và sự cưu mang của người thân. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện cách đây khoảng 2 tuần, một người hàng xóm lên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Am để đáo hạn nợ bỗng phát hiện bà Miền cũng vay 400 triệu đồng.
Nhận được tin từ người hàng xóm, anh Phạm Công Tặng vội lên ngân hàng kiểm tra và phát hiện đúng là chị gái mình đang mang trên người món nợ khổng lồ. “Khi đó, tôi như khuỵu xuống và không tin vào mắt của mình nữa, cả đời chị gái tôi chưa biết cầm đến tiền triệu, vậy mà lại có tên trong danh sách nợ ngân hàng với số tiền lên đến 400 triệu đồng. Chẳng biết họ phù phép thế nào mà chị tôi dù chẳng có tài sản gì đảm bảo vẫn vay được số tiền lớn như thế. Hơn nữa, chị gái tôi vốn ngớ ngẩn nên biết gì đến vay mượn tiền? Quá hoảng sợ với số nợ trên, tôi báo Công an và cán bộ ngân hàng, họ đã về kiểm tra gia cảnh chị gái tôi nhưng không thấy họ nói gì, có lẽ nhìn thảm cảnh chị tôi họ đã hiểu sự tình”- anh Tặng chia sẻ.
Mới đối chiếu được khoảng 30%
Không chỉ có bà Miền xảy ra sự cố bi hài trên, nhiều gia đình khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự như: Chị Phạm Thị Đều (đội 10) nợ 400 triệu đồng; Chị Phạm Thị Bích (đội 10) nợ 40 triệu đồng… Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Đức Xanh- Trưởng thôn 10 cho biết, cả thôn của ông là 125 hộ thì có đến một nửa phải vay ngân hàng. Hiện phần lớn người vay đều rơi vào tình trạng “vay ít, nợ nhiều”, ngay cả ông Xanh vay 10 triệu đồng nay bị mang nợ 35 triệu đồng.
Được biết, sau khi nhận được đơn tố giác của người dân, Công an huyện Vĩnh Bảo, Ngân hàng Agribank Hải Phòng đã cử một tổ công tác vào điều tra vụ việc. Trước sự việc trên, nhóm phóng viên đã liên hệ công tác với ông Bùi Thanh Tịnh- Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Am để làm rõ những thông tin phản ánh của bạn đọc nhưng vị giám đốc này đã từ chối trả lời và cho rằng vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan cấp trên.
Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, ông Phạm Quý Giang- Phó Giám đốc Agribank Hải Phòng cho biết, khi nhận được thông tin, lãnh đạo Agribank Hải Phòng đã cử ngay tổ công tác vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện tổ đã làm việc một tuần nhưng mới kiểm tra, đối chiếu được khoảng 20- 30% số hộ/tổng số 230 hộ dân xã Tam Cường đã vay tiền.
Sự việc người dân phản ánh là có, việc “vay ké” vào sổ đỏ của dân là có thật nhưng con số bao nhiêu thì chưa biết. Đây là vấn đề phức tạp cần kiểm tra cẩn thận, tỷ mỷ nên chưa thể định được thời gian bao lâu sẽ kiểm tra xong. “Đây là sự cố đáng tiếc, chúng tôi vẫn đang phối hợp để kiểm tra. Rất may là nó được phát hiện sớm nếu không hậu quả khôn lường, ai sai và sai đến đâu sẽ có các cơ quan chức năng làm rõ. Hiện có nhiều người dân bức xúc, tôi hiểu điều đó nhưng lúc này mong họ hãy bình tĩnh”- ông Giang chia sẻ.
Bình Minh- Ngọc Dũng