Bị thương khi bắt kẻ buôn ma túy có HIV
Mặc dù bị con nghiện nhiễm HIV, cào cấu, cắn bị thương hòng tẩu thoát với hai cây heroin nhưng thượng úy Lê Trần Đăng vẫn không bỏ cuộc.
Anh cảnh sát được người dân và một số cơ quan chức năng ở tỉnh Thanh Hóa hết lời khen ngợi về tinh thần dũng cảm, cương quyết truy bắt tội phạm đến cùng xảy ra ngày 19/7 vừa qua là thượng úy Lê Trần Đăng, công tác tại Độ 2 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa.
![]() |
|
Tên Phùng Quang Mạnh và các tang vật thu được. |
Lợi dụng bản thân là kẻ nhiễm HIV giai đoạn cuối, Mạnh lên Quan Hóa mua ma túy về Bá Thước bán cho các bạn nghiện để kiếm lời và sử dụng với thủ đoạn tinh vi và hết sức manh động, liều lĩnh. Để bắt kẻ này, các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã mất rất nhiều công sức bám theo hắn song Mạnh rất quỷ quyệt, hành động rất thất thường, không theo một quy luật nào cả.
Trưa 19/7, tổ công tác liên ngành của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa và Hải quan tỉnh phát hiện Mạnh đi với một thanh niên lạ, có biểu hiện buôn bán ma túy, liền cử thượng uý Đăng bám theo. Đến quán cafe Cây Cọ thuộc địa bàn xã Điền Lư, nhìn thấy hai kẻ này đang mua bán ma túy, anh Đăng liền thông tin cho đồng đội rồi xông vào bắt. Để tẩu thoát, tên Mạnh cào cấu, cắn vào chân, vào người thượng uý Đăng làm anh cảnh sát này chảy nhiều máu song anh Đăng vẫn cương quyết không buông thả tên tội phạm. Tang vật thu được trong người Mạnh là hai cây heroin và một chiếc điện thoại di động.
Thông báo
