Bị "tình già" khủng bố tinh thần bằng… xăng

| Pháp luật

Ông G. (62 tuổi) đến gõ cửa phòng trọ nhà chị Loan (35 tuổi) nhưng chị không ra tiếp vì quyết dứt tình sau khi biết ông đã có gia đình.

Khoảng 1 giờ sau, ông G. quay lại với ba can xăng ném thẳng vào nơi chị Loan và hai con chị ngủ…

Ly hôn, một nách hai con không đủ sống nên chị Đặng Thị Cẩm Loan (35 tuổi, quê Long An, tạm trú ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đưa hai con lên TP Hồ Chí Minh mở quán cà phê kiếm sống.

Cô đơn, một mình nơi đất khách nên được ông G. (62 tuổi, ngụ xã Phong Phú, Bình Chánh) ân cần chăm sóc, giúp đỡ tinh thần và vật chất, chị Loan nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khi biết ông G. có gia đình êm ấm, chị Loan tự động rút lui.

Tưởng chuyện đã xong, nào ngờ ông G. không chấp nhận đã dùng mọi cách để khủng bố tinh thần chị Loan. Đỉnh điểm của vụ việc là ông G. dùng bình xăng ném vào nơi chị Loan trú ngụ…

Trong lá đơn cầu cứu gửi các báo đài, chị Loan đau khổ thuật lại: Khi phát hiện ông G. đã có gia đình, chị Loan chủ động chấm dứt mối quan hệ, tuy nhiên ông G. không đồng ý. Nghĩ chị Loan tuyệt tình, ông G. tìm mọi cách để khủng bố tinh thần chị Loan. Đầu tiên ông G. nhắn tin, gọi điện hù dọa, sau đó ông G. đem theo dao đến quán cà phê vỉa hè của chị Loan múa may la hét khủng bố tinh thần chị Loan. Chị Loan đến báo Công an xã thì ông G. bỏ đi, sau đó lại tiếp tục đến kiếm chuyện.

Chưa dừng lại, khoảng 23h ngày 12/6, ông G. đến gõ cửa phòng trọ nhà chị Loan nhưng chị Loan không ra tiếp. Khoảng 1h sau, ông G. quay lại với ba can xăng (mỗi can loại 0,5 lít) ném thẳng vào nơi chị Loan và hai con chị ngủ. "Cũng may ông G. không kịp châm lửa nếu không ba mẹ con tôi đã cháy thành than vì phòng trọ chật hẹp chứa nhiều đồ buôn bán bên trong" - chị Loan bức xúc.

Sau vụ ném xăng, lo ngại cho tính mạng của mình và các con, chị Loan đã đóng cửa không buôn bán nữa. Thiếu úy Mai Thống Nhất - Trưởng Công an xã Bình Hưng cho biết, Công an xã nhận đơn của chị Loan và đã phối hợp với Công an xã Phong Phú tiến hành làm việc với ông G.

Tuy nhiên 4 lần Công an xã xuống nhà ông G. đều lánh mặt. Công an xã Bình Hưng lập biên bản tiếp tục làm việc với ông G. để giải quyết tình hình giữa hai bên. Tùy vào mức độ, hành vi của ông G. phía Công an xã sẽ xử lý theo đúng pháp luật

Theo M.Đ
hoahue
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.