Biển Đông cùng lúc đón bão mạnh và áp thấp

| Xã hội

GiadinhNet - Cơn bão có tên quốc tế là Utor quét qua đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh tới cấp 15 áp sát khu vực Đông Bắc biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào khoảng 13h hôm nay (12/8), bão Utor ở trên khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippinnes). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 - 166 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Thậm chí trước đó 24 giờ, cơn bão này còn đạt cấp 15 khi cách đảo Luzon 350km về phía Đông Nam. Cơ quan khí tượng dự báo, đến 13h ngày 13/8, vị trí tâm bão nằm trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Bão vẫn còn rất mạnh với sức gió gần tâm cấp 13 - 14. Với diễn biến này, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông từ sáng 12/8 gió đã mạnh dần lên cấp 7- 8, sau tăng lên cấp 9- 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13- 14, giật cấp 16- 17. Biển động dữ dội.

"Song hành" cùng bão Utor tấn công biển Đông là áp thấp nhiệt đới đang di chuyển qua quần đảo Trường Sa. Dự báo đến 13h ngày 12/8, tâm áp thấp này cách bờ biển các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 310km về phía Đông với sức gió vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8. Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, biển động.

Trước tình hình này, ngày 11/8, BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương đã ra công điện gửi các địa phương từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các cơ quan hữu quan, yêu cầu tìm mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí của bão Utor và áp thấp nhiệt đới để phòng tránh, kiểm đếm tàu thuyền, quản lý chặt chẽ việc ra khơi… Như vậy, từ đầu tháng 8, đã có 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới vào biển Đông, trong đó bão số 5 và 6 đã gây ra những thiệt hại đáng kể về người và tài sản. 
 
Anh Đài
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.