Hà Nội
23°C / 22-25°C

Blog Việt 2007: Nồi lẩu quá cay...

Chủ nhật, 17:29 27/01/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Ngày càng nhiều cá nhân lợi dụng blog để bêu rếu hình ảnh người khác, đánh bóng tên tuổi bản thân. Không ít người nổi tiếng, đặc biệt giới văn nghệ sĩ sống dở chết dở cũng chỉ vì blog. Tuy nhiên...

Trong năm 2007, blog đã tạo ra một cơn sốt hút các tín đồ của thế giới ảo, từ già tới trẻ. Từ mục đích ban đầu là nhật ký cá  nhân, chia sẻ thông tin, blog đã trở thành một phương tiện truyền thông có sức lan toả và ảnh hưởng không thể tưởng tượng...

"Khẩu chiến" qua blog

Chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian lên mạng Internet tìm kiếm, bạn sẽ thu được hàng ngàn bài viết liên quan đến vấn đề "cuộc chiến trên blog".

Năm ngoái, khi blog còn là khái niệm mới mẻ thì "Cường OZ" đã trở thành một quả bom tấn dội vào các blogger. Nói không ngoa, chính "hiện tượng Cường OZ" đã khiến nhiều người tò mò và muốn đặt chân vào cộng đồng blog.

Cường OZ là một blog đề cập đến rất nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. Loạt bài "Dân chơi Hà thành" đã thực sự gây sốc cho cư dân mạng. Đó là những bức ảnh cực hot, lột tả cảnh "nóng và nhạy cảm" như người đẹp tắm bằng bia, teen cưỡi @ lộ tấm lưng trần trắng ngần xăm hình con bướm, mấy gã choai choai bốc đầu xe…

Đó là một xã hội trần trụi với những "quả" đầu kỳ dị, đủ màu xanh đỏ tím vàng, những chiếc xe hơi thực sự "độc", những nữ sinh trong trang phục "con nhà nghèo" đang thác loạn ở vũ trường…

Những "phóng sự" về cảnh ăn chơi được cho là "người thật việc thật" đó đã khiến không ít cô cậu học trò bỏ học ra hàng internet để "chiêm ngưỡng" với con số thống kê gần 1 triệu người truy cập!

Ngay lập tức, một cuộc chiến nổ ra. Nhiều blogger cho rằng, đây là phóng sự "ma", sản phẩm của công nghệ cóp nhặt và bôi dán. CườngOZ'blog đã phải chịu con bão chỉ trích trên blog với hàng nghìn lượt page views hàng ngày. Cuối cùng, chủ nhân đã phải dỡ bỏ loạt phóng sự gây sốc đó! Nhưng cũng từ đó, blog đã tìm được chỗ đứng của mình trong mọi giới, mọi lứa tuổi.

Một "cuộc chiến" blog khác cũng khiến dân tình tá hỏa mà thủ phạm là "Bé Crys"! Bogger Sài Thành này đã đưa ra những cách nhìn của mình về Hà Nội trong một lần ra Thủ đô chơi. Chỉ với 2 ngày trên đất Hà Nội, cô đã viết một số điều có tính miệt thị và vơ đũa cả nắm về "mọi mặt": nào là văn hóa ăn uống, phong cách phục vụ…, nào là vấn đề bất đồng ngôn ngữ, nào là cơm tấm Sài Gòn không phải là thứ gạo "bỏ đi" như một số người Hà Nội nghĩ, nào là phố xá Hà Nội cũ kĩ và số má lộn xộn không đâu vào đâu…

Hậu quả chỉ vài giờ đồng hồ sau, blog này nhận đến hơn 8 nghìn comments (phản hồi) và chỉ trong nửa giờ từ khi được tung lên, có đến hơn 17 nghìn người vào xem blog với đủ mọi lời khuyên nhủ, doạ nạt, thậm chí răn đe bằng cả... 500 từ và một cuộc chiến, có lẽ chỉ trên blog mới có! Cuộc chiến căng thẳng đến nỗi, chính khổ chủ phải đứng ra năn nỉ mọi người thôi không comment nữa. Nếu không dừng lại kịp thời, blog này sẽ trở thành nơi kích động, chia rẽ tình đoàn kết giữa tuổi trẻ 2 miền Nam -  Bắc!

Ồn ào nhất trên thế giới blog năm 2007 có lẽ là "cuộc chiến Trà - Chanh". Ca sĩ Phương Thanh đã đệ đơn kiện blogger Cogaidolong về việc cô bị blogger này "chơi xấu".

Theo Phương Thanh, chủ nhân của blog này là một nhà báo, và cũng là người đã phỏng vấn chị một vài lần; các entry trên Cogaidolong'blog viết hướng về chị, gây nên nhiều tổn thất không đáng có. Bực mình, chị vác đơn cậy nhờ pháp luật can thiệp!

"Cả thuyền thì lớn sóng"

Theo nhà văn Trang Hạ (một trong những blogger có lượng truy cập cao nhất Việt Nam hiện nay với con số hơn 3 triệu lượt page views), những cuộc tranh cãi nảy lửa bắt nguồn từ blog là một tất yếu và chúng ta phải bình tĩnh đón nhận nó.

Chị cũng đã từng bị dựng chuyện, bị chửi bới và bôi nhọ qua một số blog. Chị đã phải "hạ mình" viết trên blog: "Trên báo tôi là một nhà báo. Còn trên blog tôi chỉ là một blogger, vì thế hãy để tôi được yên!".

Weblog (tức nhật ký web) là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối năm 2006 .

Các blogger (người viết blog) có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa  lên mạng Internet mọi chủ đề, thông thường có liên quan tới kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân.

Blog hiện đại có thể thêm nhiều công cụ đa phương tiện khác, thí dụ như album ảnh, các  video clip và cả nhạc nền cho blog...

Tuy nhiên, lời năn nỉ đó chẳng ăn thua gì, thậm chí những  lời lẽ cạnh khoé chị có vẻ xuất hiện nhiều hơn. Chị đành lựa chọn phương án tối ưu: lờ đi và chẳng quan tâm đến điều đó.

Theo Trang Hạ, quan trọng là giá trị đích thực của mỗi người. "Những lời bôi nhọ đó không những không ảnh hưởng đến sự thành đạt của tôi mà ngược lại, đôi khi từ đó tôi tìm được những người bạn có chung tiếng nói và cùng niềm sẻ chia" - Trang Hạ nói.

Phương Thanh đã bức xúc đến nỗi phải tìm đến luật pháp khi bị Cogaidolong bôi nhọ! Là một người của công chúng, chị chính là người lãnh chịu hậu quả vì những thông tin thất thiệt, dù cho nó chỉ được post lên 1 blog mà thôi! Hơn ai hết, chị nhận thức được, giờ đây, blog không còn là một nhật ký cá nhân nữa, mà mỗi blog đã trở thành một tờ báo mạng với sức ảnh hưởng và lan tỏa khủng khiếp!

Có lẽ, "thấm" nhất về cơn cuồng phong comment trên blog là "Bé Crys". Trước khi blog này "đóng cửa", cư dân mạng đã kịp tải hình ảnh chủ nhân - một cô gái còn rất trẻ, chừng 19-20 tuổi.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, cô gái Sài Thành này cho biết mình không muốn trả lời bất kỳ điều gì liên quan đến "cuộc chiến nảy lửa năm xưa". Nhưng theo giải thích của cô trên blog "Bé Crys" thì cô chỉ gây nên cơ sự này một phần, chín phần còn lại của những kẻ nhiều chuyện, tọc mạch, adua, chửi hôi trên blog mới gây ra cuộc chiến.

"Đây là blog của tôi và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì tôi nói trên blog của tôi. Tôi không chịu trách nhiệm trước tự ái, sự yêu thích, hay sự ganh ghét thù hằn của bất kỳ ai. Các bạn nói gì thì nói, bàn cãi thế nào, tôi không quan tâm. Tôi không cần, không muốn và cũng không rảnh đọc các comment của các bạn…".

Chung tay từ blog

Ngày càng nhiều cá nhân lợi dụng blog để bêu rếu hình ảnh người khác, đánh bóng tên tuổi bản thân. Không ít người nổi tiếng, đặc biệt giới văn nghệ sĩ sống dở chết dở cũng chỉ vì blog.

Tuy nhiên, đó chỉ là những "lỗ đen" trong cộng đồng blog. Còn trên thực tế, blog mang đến cho người sử dụng nhiều tiện ích hơn cả mong đợi.

Câu chuyện cảm động mới đây về "đóa hoa hướng dương" mang tên Lê Thanh Thúy bị ung thư xương tại TP Hồ Chí Minh đã gieo vào tâm hồn giới trẻ khát vọng niềm tin và sự chia sẻ yêu thương. Thúy là học sinh lớp 11A3 Trường Trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP HCM). 16 tuổi, Thúy đã phải một mình chiến đấu với bệnh ung thư đang gặm nhấm từng phần cơ thể.

Năm lớp 10, Thúy phải nhập viện cắt khối u ở khớp gối chân phải, vết thương không lành nên phải cắt bỏ luôn 2/3 chân. Năm học sau, Thúy gắn chân giả tập tễnh đến trường. Học xong học kỳ I lớp 11, bệnh tái phát, việc học của Thúy tạm ngưng để phẫu thuật tháo bỏ khớp háng. Chỉ còn lại một chân, Thúy vẫn không bỏ cuộc.

Năm học 2006-2007, bắt đầu chưa được 2 tháng, Thúy phải nhập viện lần nữa để cắt bỏ xương chậu bên phải. Khi những dòng tâm sự của Thúy được chia sẻ trên blog: "Từ đáy vực sâu chứa đầy nước mắt đau khổ, tôi đứng dậy thề rằng, dù còn được sống bao lâu nữa, dù gặp phải bao gian khó tôi cũng quyết không bị đánh gục, không chấp nhận đầu hàng. Tôi phải là một "mặt trời nhỏ" để cuộc đời mình được tỏa ánh sáng ấm áp..." đã có sức lay động mãnh liệt tới rất nhiều bạn trẻ.

Rất nhiều blogger đã bước ra khỏi thế giới mạng, cùng làm quen nhau và bắt tay vào thực hiện chương trình "Ước mơ của Thúy" qua các hoạt động chăm sóc hỗ trợ bệnh nhi hằng tuần tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Một blogger ở Đồng Tháp đã cùng các bạn học làm 200 tấm thiệp để gửi tặng các bệnh nhi mùa Giáng sinh. Nhiều blogger khác đã viết thư, gửi tiền đóng góp vào quĩ hoạt động cho chương trình.

Một bloger để lại nhiều ấn tượng trong làng blog Việt trong thời gian qua là chàng trai sinh năm 1983 Nguyễn Văn Tuấn (Sóc Sơn - Hà Nội). Ý định hoạt động từ thiện đã được chàng trai này nung nấu từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Khi phong trào viết blog trở nên rầm rộ ở Việt Nam, khác hẳn các blogger khác chỉ quan tâm tới việc đăng những bài viết tâm sự cá nhân, thông tin giải trí, thần tượng, thời trang…, Tuấn xác định đó là một cổng thông tin để hoạt động từ thiện.

Chính vì thế, các tin bài đăng tải trên blog của Tuấn đều phục vụ cho việc giúp đỡ những con người không may và xây dựng các chương trình từ thiện - tình nguyện. Qua blog, được sự giúp đỡ từ những người bạn, Tuấn đã thực hiện được một số chương trình từ thiện như Áo ấm mùa đông (chương trình hướng tới trẻ em vùng cao tại các tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang),  Tết nghèo, Nối liền khoảng cách, Nối vòng tay nâng khát khao… Các chương trình đó đã trở thành cầu nối giữa bao tấm lòng nhân ái tới những người dân các vùng miền khó khăn, những số phận bất hạnh.

Nhà văn Trang Hạ cũng thú nhận, mình đã nhận được rất nhiều từ blog. Những hợp đồng kinh tế, những lời mời cộng tác của Đài truyền hình, thậm chí nhiều nhuận bút đã được các báo trả cho chị khi sử dụng bài mà chị đã đưa lên blog. Và mới đây, chị cũng đã ra được cả một cuốn sách cũng nhờ blog. Với nhà báo, nhà dịch giả nổi tiếng này, từ lâu blog đã là nơi để chị tăng thêm thu nhập.

Còn theo lời đánh giá của ông Hải Anh, thành viên Ban quản trị mạng "Ngôi sao blog", một trong những website luôn cập nhật các thông tin mới nhất về blog trong nước, năm vừa qua, làng blog Việt đã có nhiều hoạt động từ thiện thiết thực và ý nghĩa. Họ đã chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, cùng lên tiếng về vụ sập nhịp dẫn Cầu Cần Thơ.

2007, Blog Việt đã trải qua một năm nhiều biến cố. Diện mạo cộng đồng blog sẽ ra sao, điều đó phụ thuộc vào mỗi con người thực của chúng ta.

 Blog việt 2007

Blogger Việt Nam đang sử dụng 10 dịch vụ cung cấp khác nhau, trong đó khoảng 70% ở mạng Yahoo! 360. Hiện, nhiều blogger đã chuyển sang tập trung vào các server ổn định hơn ở trong nước như: Timnhanh Cafe, Ngôi Sao Blog, YouBanBe…

Dự kiến đầu năm 2008, Tạp chí Xã hội thông tin (tập đoàn Bưu chính Viễn thông) sẽ công bố kết quả bình chọn blog năm 2007 do tạp chí khởi xướng vào tháng 10/2007.

Các đối tượng được bình chọn trong chương trình này là những blog nội dung tiếng Việt hiện có trên mạng, có ý nghĩa sâu sắc. Đây cũng là cách để tuyên truyền nhận thức, ý thức của cộng đồng về những thông tin thể hiện trên blog. 

(Theo ông Hải Anh,  thành viên Ban quản trị mạng "Ngôi sao blog")

"Sẽ có "113 Internet"

Theo tôi, giải pháp khả thi lúc này là một số cơ quan như Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch sẽ cùng ngồi lại để bàn bạc và thành lập một trang web "đặc nhiệm" với sự tham gia của các bộ ngành trên. Trang web này sẽ quy về một mối trong việc quản lý hàng ngày và cũng là địa chỉ tin cậy để công dân có thể tố giác những trang blog hay web "đen" mà mình biết.

Chỉ cần một tin nhắn trên mạng, cộng đồng blog đã loan báo cho nhau và người vi phạm sẽ sợ khiến loại tội phạm này giảm.

Tôi khẳng định, bằng các biện pháp kĩ thuật có thể biết được và chỉ đích danh người vi phạm trên blog mà không hề khó khăn vì hệ thống đều có lưu lại hết các thông số và khó có kĩ thuật giấu.

Ngay cả với những tội phạm công nghệ cao với một số web "đen", chỉ lên mạng một lần nhưng chúng tôi cũng đã tìm ra được ngay thì việc chủ nhân các blog phải post bài hàng ngày tất nhiên không thể nào giấu được.

Những chuyên gia có kinh nghiệm hiện nay trong lĩnh vực chống web "bẩn" không thiếu. Nếu các bloger dùng công nghệ cao, chúng tôi lại dùng công nghệ cao hơn để lọc ra những blog "đen" để đưa vào kiểm soát. Vì thế, tôi khẳng định không có gì phải đáng ngại nếu đưa thêm blog vào quản lý.

(ThS Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc TT an Ninh mạng -Trường ĐHBK Hà Nội)

Mỹ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mưa đỏ' là cơ hội hội lớn cho các diễn viên thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

'Mưa đỏ' là cơ hội hội lớn cho các diễn viên thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Tất cả diễn viên tham gia vào phim "Mưa đỏ" với tinh thần người lính thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi đóng góp, nỗ lực đều là nén tâm nhang mà ê kíp gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral với nghệ sĩ Xuân Hinh

Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral với nghệ sĩ Xuân Hinh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, ca sĩ trẻ Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền - gây chú ý khi "quẩy" tiết mục Xẩm Hà Nội "cực chất" cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Đinh Quang Đạt trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Tiết mục nhanh chóng viral trên mạng xã hội và nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả về màn kết hợp hiếm có.

VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước Cuba

VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước Cuba

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" của VTV tái hiện hành trình đưa giống lúa Việt Nam đến Cuba, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập

Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.

Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'

Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, ca sĩ Dương Minh Quý (SN 2001) ra mắt MV đầu tay mang tên "Truyền thống Việt Nam" như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi tạm dừng phát vé vào ngày 20/8 để đảm bảo an ninh trật tự, BTC đã tiếp tục tổ chức phát vé miễn phí vào ngày 21 và 22/8.

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.

Hai mỹ nam VFC Bình An và Huỳnh Anh vinh dự được huấn luyện cùng các chiến sĩ phục vụ A80

Hai mỹ nam VFC Bình An và Huỳnh Anh vinh dự được huấn luyện cùng các chiến sĩ phục vụ A80

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bình An và Huỳnh Anh đã có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa khi được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34. 2 nam diễn viên cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi làm nhiệm vụ cùng các chiến sĩ phục vụ A80.

Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏ

Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏ

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan

Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất hiếm có những chuyến đi riêng kể từ khi có con.

Top