Khi trong nhà có bố chồng... hồn nhiên
Gia đìnhĐối với Hoa, bản tính ông không hề xấu. Chỉ có điều, lời nói cũng như hành động có phần hồn nhiên thái quá của ông khiến Hoa đã bao lần ngã ngửa, choáng váng và thậm chí bực bội.
Tưởng rằng mọi chuyện êm thấm trôi qua, thế mà cuối cùng chính em gái tôi phát hiện ra Huyền cặp bồ với một thanh niên trẻ cùng lớp tập gym với vợ tôi.
Đối với Hoa, bản tính ông không hề xấu. Chỉ có điều, lời nói cũng như hành động có phần hồn nhiên thái quá của ông khiến Hoa đã bao lần ngã ngửa, choáng váng và thậm chí bực bội.
Cái tin động trời cô giúp việc mang thai khiến cả nhà náo loạn. Mọi người trong nhà nghi ngờ hết người này tới người khác. Chỉ tới khi chủ nhân của bào thai lộ mặt, cả nhà mới chết sững.
Sau một thời gian làm đủ trò mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, bỏ bê gia đình, chồng Hà cũng đồng ý cùng cô ra tòa ly hôn.
GiadinhNet - Sau một thời gian làm đủ trò mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, bỏ bê gia đình, chồng Hà cũng đồng ý cùng cô ra tòa ly hôn. Từ tòa án, Hà vội vàng lao đến nhà nghỉ thông báo với người tình cô đã hoàn toàn tự do và sẵn sàng làm vợ anh thì chỉ thấy người tình im lặng, rít thuốc. Hà ôm mặt khóc...
Cô ấy đang chung sống với một người đàn ông khác. Giờ đây tôi chằng biết phải làm sao nữa…
Ai cũng khen tôi là người phụ nữ quyến rũ, có trình độ, nhan sắc. Vậy mà chồng lại bỏ tôi để đến với người đàn bà ít học…
Chồng tôi không chịu làm ăn, suốt ngày trai gái, đã vậy về nhà anh không giúp đỡ vợ việc gì. Tôi rất chán nản nhưng không thể bỏ vì vẫn còn nặng lòng với anh.
GiadinhNet - Chồng đi làm ăn xa, sau một thời gian dài theo dõi, Lê Thị Ngoan (SN 1982, trú tại xã Vân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) biết được chồng mình ngoại tình. Ngoan đã lặn lội vào công trình nơi chồng làm việc và lạnh lùng dùng dao cắt cổ tình địch. Vụ án đang gây rúng động dư luận tại vùng sơn cước của tỉnh Nghệ An.
Bố chồng 55 tuổi đã bắn chết vợ, con dâu và cha mẹ của 2 phụ nữ này một ngày sau đám cưới của con trai.
Phụ nữ bỏ chồng cũng có thể tìm được người tốt hơn và không phải đàn ông nào cũng bạc tình bạc nghĩa.
Ông bố chồng chi tiền mua cô gái trẻ về làm vợ cho con trai để có cháu nối dõi. Khi con dâu không sinh nở gì, ông liền cưỡng bức và ép bán cô cho một gia đình trong thôn.
Tôi phải cố gắng kìm chế lắm để không giang thẳng cánh tay ra mà cho gã đàn ông nham nhở ấy một cái tát, bởi những gì gã định làm và câu nói gã buông ra trước khi bước đi “đã bỏ chồng còn làm như cao giá lắm ấy. Rồi lại chẳng ngồi đó mà gào thét mong lũ đàn ông nó nhòm đến”.
Đến bây giờ, sống trong sự giàu sang, đặc biệt là sự yêu thương chiều chuộng của chồng, tôi mới càng hiểu, ngày ấy, quyết định ly hôn của tôi là hoàn toàn chính xác.
Sandra Gallagher từng thề sẽ không bao giờ sinh con nữa. Nhưng suy nghĩ ấy của bà thay đổi sau khi gặp và yêu Richard Broom, cháu của chồng bà.
Mẹ đẻ và mẹ chồng, yêu ai hơn? Câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng sự thực có không ít cô con gái ích kỷ...
GiadinhNet - "Nhưng sau một biến cố lớn trong đời sống... mọi con đường sống bị cắt đứt, bị chặn mọi nguồn thu nhập, không xuất cảnh được, bị đồng nghiệp phản bội, người quen quay lưng, tôi nhận ra, hóa ra trên đời này chỉ có mỗi gia đình chồng tôi mới là người tử tế nhất đã không bỏ rơi tôi trong cơn hoạn nạn...".