Bố con “Người điện”

| Xã hội

GiadinhNet- Chuyện hai bố con ông Dương Đình Thắng (57 tuổi) và Dương Mạnh Lợi (31 tuổi) ở thôn Đức Nghiêm, Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang có khả năng dẫn điện đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân quanh vùng.

PV GĐ&XH đã về miền đất này tìm hiểu thực hư…
 

Ông Thắng đang nắm tay trực tiếp vào dây dẫn điện để hàng xóm thử bút điện.

 
Dẫn được điện nhờ bị điện giật
 
Ông Dương Đình Thắng cho biết, năm 1973 khi đang công tác trong ngành thủy lợi thì ông được cử đi phụ đội thi công đường dây điện 220 KV vì khá dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong quá trình thi công lắp đặt đường dây ông nhiều lần chạm trực tiếp vào dây đang dẫn điện mà không thấy bị giật.
 
Để chứng minh cho lời mình nói, ông Thắng vào buồng lấy ra một bóng đèn neon dạng tuyp 15cm, đã buộc sẵn dây điện cùng một sợi dây rời để thí nghiệm cho chúng tôi xem. Ban đầu, ông cắm sợi dây thẳng vào ổ cắm đang có điện để một người hàng xóm dí bút điện cho chúng tôi xem.
 
Quả đúng như lời ông kể, bút điện dí vào mũi, tai, má và cả ngậm vào mồm đều đỏ đèn. Tiếp đến ông lại tiếp tục cầm sợi dây hai nhánh của bóng đèn nối vào sợi dây điện đang đấu sẵn vào ổ cắm để làm đèn đỏ.
 
Và không chỉ đèn tuyp neon mà ông còn thử với đèn ngủ, đèn tròn… tất cả các loại bóng đèn đều sáng. Anh Dương Mạnh Lợi cũng thử làm như thế nhưng không được lâu.
"Thực ra, lúc đó anh em có đưa cho tôi găng tay bảo hộ để đeo khi làm việc nhưng tôi thấy vướng víu khó chịu nên không bao giờ cầm theo. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi bất ngờ phát hiện ra mình không bị điện giật. Nhiều lúc, tôi cố tình cầm vào những đoạn dây mà người khác cầm vào chắc chắn sẽ bị giật rất mạnh nhưng tôi vẫn thấy bình thường. Lúc đó tôi mới dám khẳng định với mình rằng: "À thế này chắc điện trở trong cơ thể mình có khi lại ngang hòa với điện 220V".
 
Mặc dù khi phát hiện ra mình có khả năng dẫn điện, ông Thắng có kể cho một số anh em, bạn bè, đồng nghiệp... nhưng không ai tin. Đến khi đích thân ông cầm trực tiếp vào nửa đầu dây bị đứt của một đoạn dây đang dẫn điện thì mọi người mới tin. "Lúc đó ai cũng thấy bất ngờ, họ nhốn nháo đi tìm bút điện để dí vào người tôi xem đèn có đỏ không. Và khi dí bút điện vào đâu trên cơ thể tôi bút cũng đỏ cả mọi người mới hò reo bất ngờ" - ông Thắng nói. Tuy nhiên, hồi đó do vẫn còn lạ lẫm với "sự khác thường" của mình nên ông Thắng cũng chưa bao giờ thử cầm vào đầu dây nối với bóng đèn xem đèn có đỏ hay không.
 
Công tác trong ngành thủy lợi cho đến năm 1981 thì ông Thắng về quê. Tuy nhiên, như một mối "duyên nợ" với công việc này, khi trở về quê hương thì cũng là lúc Hiệp Hòa quê ông bắt đầu xây dựng các trạm biến áp để kéo điện lưới về. Năm 1990, khi hệ thống điện liên thôn, liên xã hoàn thiện ông Thắng lại được Sở Điện lực Bắc Giang giao cho quản lí các trạm điện trong xã cho đến năm 2010 mới được nghỉ.
 
Trong gần 20 năm làm quản lí điện của xã, mỗi khi hệ thống đường dây có vấn đề ông vẫn giữ thói quen cầm trực tiếp vào dây điện để sửa chữa. Hoặc với dòng điện 220V, loại 3 pha bốn dây, mỗi khi chuyển từ pha nọ sang pha kia ông cũng dùng tay trần chứ không cầm kìm cũng không hề phải dập cầu dao. Tất nhiên, mỗi khi như thế ông đều cách âm.
 
 
Ông Thắng có hai người con trai và người con cả là anh Dương Mạnh Lợi cũng có khả năng đặc biệt như bố dù sức chịu đựng có vẻ kém hơn. Anh Lợi cho biết, năm anh lên 10 tuổi trong làng mới có điện và nhà mới kéo điện về. Khi đó dù là một đứa bé lên 10 nhưng anh rất hiếu động, thích mày mò khám phá. Một lần, sợi dây truyền điện của chiếc bóng đèn trong nhà bếp bị đứt, vì không biết nên anh vô tư cầm vào để nối lại.
 
"Thời đó mới có điện mọi thứ còn thiếu thốn lắm. Các mối nối muốn kín với nhau toàn dùng túi nilon mềm quấn lại rồi dùng bật lửa hơ chứ không có băng dính cách điện như bây giờ. Khi thấy mối nối bị đứt tôi cứ vô tư cầm lên rồi bỏ vào miệng nhá mà không hề rút phích cắm. Khi bỏ vào miệng thì bị điện giật cho mồm miệng khíu lại, không nói được. May có người nhà phát hiện, rút phích cắm ra nên tôi thoát nạn nhưng sau những lần đó tôi lại thích mày mò điện hơn và phát hiện ra mình có thể cầm trực tiếp vào dây đang dẫn điện mà không giật" - anh Lợi kể lại.
 
Hiện nay, anh Lợi đang làm nghề cơ khí và hàng ngày anh vẫn có thói quen cầm tay trực tiếp vào các cực âm, cực dương của nguồn điện cùng một lúc mà không hề có cảm giác gì. Trong khi đó, người con út của ông Thắng - em trai anh Lợi lại rất mẫn cảm với điện. Chỉ hễ chạm tay vào điện một chút là bị giật rất nặng.
 

Hai bố con ông Thắng đang thử làm đỏ bóng đèn.

 
Dân làng khiếp vía, không dám lại gần
 
Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần chạm tay trực tiếp vào điện hoặc chủ động để điện chạy qua cơ thể mình nhưng sức khỏe của cả hai bố con ông Thắng đều bình thường. Da dẻ vẫn hồng hào, cơ thể khỏe mạnh và không hề bị bất kỳ một bệnh mãn tính nào.
 
"Người ta bảo tôi tiếp xúc trực tiếp với điện nhiều như thế sẽ bị ảnh hưởng đến hồng cầu, bạch cầu... nhưng ngần đó năm làm điện tôi vẫn thấy mình vẫn khỏe mạnh. Đi kiểm tra ở bệnh viện thì lượng hồng cầu, bạch cầu vẫn bình thường" - ông Thắng chân tình chia sẻ.
 
Tuy vậy, ông Thắng vẫn thừa nhận nếu cầm trực tiếp vào điện mà không cách âm thì vẫn rất nguy hiểm. Chẳng hạn, những lần ông đang đứng sửa chữa điện ở trên cao mà bị một ngọn cây nhỏ, một cây sào hay một sợi dây... nào đó vô tình chạm vào má, tức là tạo nên sự tiếp âm khiến ông có cảm giác như bị một cây kim đâm vào. Hoặc khi đang đấu nối điện trực tiếp ở dưới thấp mà ông chạm dày vào cỏ ướt là cũng cảm thấy tê tê dưới lòng bàn chân, như báo hiệu có dòng điện khác đang tác động vào. Tuy nhiên, lạ kỳ là khi cố tình cầm thật chặt vào dây điện thì hiện tượng đó lại biến mất. Ngay cả khi điện lên tới 200V đến 250V thì ông vẫn cầm bình thường mỗi khi chạm trực tiếp vào nó.
 
Khuyến cáo:

Độc giả tuyệt đối không nên bắt chước hoặc cố tình làm thử theo nhân vật trong bài viết bởi rất nguy hiểm đến tính mạng.
Ông Thắng cho hay, không phải dẫn được điện mà ông cũng từng bị điện giật. Năm 1999, lúc đó ông 45 tuổi, khi tiến hành hút nước vét ao để bắt cá trong vườn nhà ông đã bị điện giật suýt chết. Nguyên nhân là do khi đó chân còn lấm bùn, người đầy nước nhưng ông vẫn cố tình cầm vào phích cắm để rút điện ra. Không may phích cắm bị hở nên trong môi trường tiếp âm ông Thắng bị điện giật cứng hết tay chân, mồm miệng. Rất may lúc đó ông đã cố dùng hết sức bình sinh để rút phích cắm ra được nhưng bị ngã xuống rất đau. Tuy nhiên, sau đó ông lại hoàn toàn bình thường.
 
"Đó lần tôi bị điện giật duy nhất từ trước tới nay. Sau đó lại bình thường, không bị ốm đau, không phải cấp cứu gì cả. Nhưng với tình huống đó, nếu là người bình thường khác, không có điện trở cao thì chắc chắn sẽ bị giật chết khô rồi..." - ông Thắng phân bày.
 
Ngoài ra, một lần ông giúp một hộ gia đình trong xã kéo đường dây điện để lắp đặt máy xát lúa. Đường dây điện của gia đình này thuộc dạng 3 pha 4 và chạy song song với đường điện cao thế đi qua thị trấn. Khi đang đứng trên bậc cuối cùng của chiếc thang tre 5m, thấy đường dây điện bị chùng ông Thắng liền vớt lên nhưng không may dây điện quá nặng nên nó bị đẩy sát vào đường điện cao thế. Kết quả, hai pha điện chạm vào nhau tạo nên hiện tượng chập điện khiến mu bàn tay phải của ông Thắng bị bỏng nhẹ. "Lúc đó tôi có cảm giác như một chiếc dùi cui đâm vào lưng bàn tay, rất nóng. Điện áp lúc đó theo tính toán của các kỹ sư điện lên tới 380KV" - ông Thắng cho hay.
 
Có một thời, người dân trong làng rất sợ đến gần ông Thắng bởi lúc ông đang sửa điện, một số người vô tình chạm vào ông đã bị hút dính chặt vào. Năm 2003, khi giúp một hộ gia đình cạnh bên sửa chữa lại đường dây bị ôxy hóa, lúc đưa túi nilon và bật lửa để ông Thắng bịt kín mối nối không may người đó chạm vào tay ông. Thế là người hàng xóm tội nghiệp bị hút chặt vào người ông Thắng và khi ông rút tay ra khỏi điện thì người đó ngã vật ra như một cây gỗ. Rất may là sau đó họ đã trở lại bình thường, không thương tích gì nặng. Cũng từ đấy trở đi, mỗi lúc ông sửa điện là không ai dám đi qua, thậm chí gặp ông họ cũng không dám chào vì sợ điện giật.
 
Một kỷ niệm vui khác đó là thay công tơ điện cho một gia đình, do ở trên cao nên ông phải bắc thang lên để làm. Tuy nhiên, do chiếc thang tre hơi yếu lại không có điểm tựa chắc chắn nên phải nhờ gia chủ ra giữ thang. Đang lúc lắp công tơ thì trời bỗng đổ mưa, thang ướt. Ông đứng ở trên sửa điện thì không sao mà người ở dưới giữ thang thì bị điện giật cho "chết khiếp". Cũng từ lần đó ông toàn phải tự trang bị tất cả mọi thứ mỗi khi sửa điện chứ không dám nhờ vả ai đó nữa. Đến bây giờ thì ông Thắng đã bàn giao công việc quản lí trạm điện lại cho Sở Điện lực Bắc Giang nhưng thi thoảng ông vẫn giúp đỡ hàng xóm, láng giềng mỗi khi gặp sự cố về điện.
 
Hà Tùng Long
kimvan
Ý kiến của bạn
Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.