Ngày 18/11, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho hay, sau 5 ngày điều trị, em Trần Tiến Đạt, 15 tuổi ngụ ở huyện Đồng Phú (Bình Phước) bị đa chấn thương (trật tay, nát xương chân) đã được xuất viện.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13/11, Đạt xin ra ngoài hiên lầu 2, bất ngờ trèo lan can tự tử. Ngay sau khi nhảy xuống, nam sinh này đã được các thầy cô và bạn đưa đi cấp cứu. Khi nhảy xuống, rất may Đạt được hệ thống dây loa cản tốc độ rơi nên tránh được tử vong.
Theo thông tin ban đầu, cha mẹ Đạt thường xuyên cãi nhau. Cha Đạt bắt em phải chọn ở với bố hoặc mẹ nên em bị ức chế tinh thần, dẫn đến nghĩ quẩn tìm đến cái chết.
Được biết, em Trần Tiến Đạt học lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Thuận Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là học sinh ngoan và học giỏi.
Gần đây, tình trạng con cái tự tử vì mâu thuẫn của bố mẹ đáng báo động. Trước đó, cuối tháng 8/2010, em Đồng Thị X.T, 17 tuổi - học sinh trường PTTH Lý Thường Kiệt (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã
tự tử bằng thuốc diệt cỏ vì chứng kiến cảnh bố thường xuyên đánh đập mẹ, buộc mẹ em bỏ đi. Hơn thế nữa, bố T. bắt em phải đồng ý để một người phụ nữ mà bố em nói là “vợ mới” về nhà chung sống.
Ngày 17/11/2010, Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết các bác sĩ đã cứu sống anh Dư Công Nhân (26 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh). Do mâu thuẫn, ông Dư Công Đen (52 tuổi) và bà Lê Thị Trinh (là cha mẹ của anh Nhân) xảy ra mâu thuẫn, ông Đen rót thuốc trừ sâu ra ly và bắt bà Trinh uống. Không ngăn cản được cha, thương mẹ, Công Nhân bưng ly thuốc trừ sâu
uống thay cho mẹ.
Các bác sĩ khuyên phụ huynh nên chú ý nhiều hơn đến tâm tư tình cảm của con em, nhất là các em ở độ tuổi mới lớn. Việc la mắng không đúng thời điểm, mắng oan, hoặc gia cảnh quá rối rắm có thể khiến các em căng thẳng và hành động thiếu suy nghĩ, để lại hậu quả đáng tiếc.
Thu Thủy - Phong Vân