Thu Sao kể chuyện làm dâu ở tuổi 68: 'Về đến nhà chồng là lao vào dọn dẹp'
Chuyện vợ chồngTái hôn năm 62 tuổi, chị Thu Sao vẫn xác định lấy chồng thì phải làm dâu. Sau 6 năm, chị luôn giữ đúng bổn phận, làm tròn trách nhiệm với nhà chồng.
Tôi bày tỏ muốn về nhà mẹ đẻ ăn Tết sau ngày mùng 1, nhưng mẹ chồng lại có suy nghĩ khác.
Tái hôn năm 62 tuổi, chị Thu Sao vẫn xác định lấy chồng thì phải làm dâu. Sau 6 năm, chị luôn giữ đúng bổn phận, làm tròn trách nhiệm với nhà chồng.
GĐXH - Mẹ chồng không cho con dâu về nhà bố mẹ vào dịp Tết, còn bắt ở lại làm rất nhiều việc.
Ngày mẹ chồng đưa tôi tờ giấy và yêu cầu ký, tôi như bị đứng hình. Bản thân không ngờ khi có tiền, con người ta lại thay đổi chóng mặt như vậy.
GĐXH – Tôi hối hận vì ngày đó đã không nghe lời mẹ, sống chết chạy theo những lời mật ngọt để giờ đây phải ngồi ôm con khóc trong tủi nhục thế này…
Nếu coi con dâu như con của mình, hẳn mẹ phải thương yêu hơn mới đúng và bù đắp cho cô ấy những thiệt thòi, khổ tâm khó nói hết thành lời.
GĐXH - Bố chồng ác cảm với con dâu ngay từ đầu, nên khi sống cùng nhà liên tục bị ông chèn ép.
Tôi cố gắng hết lòng vì nhà chồng nhưng những lời nói của mẹ chồng cho thấy sự coi thường và cay nghiệt.
Dường như cả nhà chồng không coi con dâu là một thành viên trong gia đình họ.
Không biết sao chị có thể sống như thế bao nhiêu năm, trong 1 ngôi nhà chị chưa từng có tiếng nói.
"Liều mình" cưới anh chàng ngoại quốc không nhà, không xe, cô gái "lên đời" sau vài năm kết hôn.
Mặc dù người phụ nữ không đồng ý nhưng ông chồng vẫn quyết tự ý làm theo ý mình và cái kết tan vỡ.
GĐXH - Dù có hòa hợp với con dâu đến đâu, khi sống chung bố mẹ chồng cũng phải có một số ranh giới nhất định.
GĐXH – Quả thực, tôi không xúi giục chồng làm điều đó, vậy mà lại bị bố mẹ chồng hiểu lầm, khiến mâu thuẫn ngày càng gia tăng.
GĐXH - Tôi thất vọng về chuyến ghé thăm nhà chồng tương lai, muốn chia tay bạn trai ngay lập tức.
GĐXH - Mượn điện thoại để gọi điện, con dâu vô tình phát hiện cuộc hội thoại nói mình không ra gì giữa mẹ chồng và chị chồng.
Thư không hề có áp lực nào trong chuyện chọn quà tặng bởi đơn giản nhất là hai mẹ con đi cùng nhau, cùng chọn, cùng mang về nhà.