Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach

Thứ hai, 10:30 05/12/2022 | Xem - nghe - đọc

GiadinhNet - Ngày 04/12/2022, tại không gian Góc Hà Nội trong khuôn viên Nhà hát múa rối Việt Nam, nhóm thơ Facebach tổ chức chương trình ra mắt sách mang tên "Bởi gió xanh tiếng nhớ" cho 5 thành viên của nhóm. Tham dự chương trình có đông đảo các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ, các bạn viết, thầy cô và sinh viên Khoa Ngữ Văn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Bởi gió xanh tiếng nhớ" là tên ghép của 5 tập thơ vừa được trình làng trong thời gian gần đây: Bởi vì mây vẫn trắng, Ngõ gió, Hiển thị ngày Xanh, Tiếng mưa, Những mùa nhớ của các tác giả Nguyễn Đức Hạnh, Lưu Hồng Vân, Lê Kim Phượng, Vũ Trần Anh Thư và Nguyễn Duy Chung.

Các nhà thơ đều là thành viên của nhóm Facebach, nhóm thơ đương đại đã và đang tiếp nối những hội nhóm thơ văn truyền thống để tiếp tục phát triển theo xu hướng mới, phong phú, đa dạng hơn. Trong vài năm gần đây nhóm thơ Facebach đang nổi lên như một hiện tượng của văn học thời hiện đại – văn học thời đại 4.0.

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach - Ảnh 1.

Nhóm thơ Facebach được thành lập vào tháng 1 năm 2015 với 6 thành viên là cựu sinh viên của các trường Đại học Bách khoa, Đại học Tổng hợp, Đại học Kiến trúc và Đại học Kinh tế Quốc dân... Đó là Trần Hưng, Nguyễn Đức Hạnh, Đỗ Mạnh Hùng, Đỗ Huy Chí, Minh Trí, Hoàng Liên Sơn. Ngay từ thời sinh viên, các thành viên đã từng giành nhiều giải thưởng cao nhất văn chương Tác phẩm tuổi xanh, Tầm nhìn thế kỷ, thơ sinh viên Hà Nội...

Là những thành viên rất tích cực của Facebach, 5 tác giả của sự kiện "Bởi gió xanh tiếng nhớ" đều có xuất phát điểm chung là những cây bút từ thời sinh viên, dồi dào năng lượng và cảm hứng sáng tác, nhiệt thành gắn kết của nhóm Facebach.

Nguyễn Đức Hạnh với nhiều bài thơ nổi tiếng thập niên 90 của thế kỷ trước, không chỉ tạo được tiếng vang với sinh viên khoa Văn trường ĐH Tổng hợp mà còn gây "thương nhớ" cho rất nhiều độc giả nữ. Cùng với một số cuốn sách chuyên luận, tiểu luận, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh đã xuất bản các tập thơ Xin người lượng thứ (1992), Miền quê hương (2006) và Bởi vì mây vẫn trắng (2022).

Ham dịch chuyển, viết nhanh, viết khỏe, nhiều lúc viết như lên đồng, Lưu Hồng Vân (cựu sinh viên Đại học Bách khoa) sau hơn 30 năm gắn bó với thi ca đã có trong tay vốn liếng ngót ngàn bài thơ. Vài năm gần đây (2018, 2020, 2022), cứ cách một năm đều đặn, nhà thơ Lưu Hồng Vân lại chung thủy trình làng một tập thơ mới. Anh đã có Rượu xưa, Tập tàng, Ngõ gió.

Các cây bút Lê Kim Phượng (K33 - Ngữ văn - Đại học Tổng hợp), Nguyễn Duy Chung (K39 – Điện tử Viễn thông - Đại học Bách khoa), Vũ Trần Anh Thư (K28 - Kế toán - Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội) đều có quá trình sáng tác bền bỉ trong nhiều năm qua, có nhiều tác phẩm được đăng báo, tạp chí trong cả nước và ghi được dấu ấn trong lòng bạn yêu thơ. Xuất bản tập thơ đầu tay của mình, mỗi tác giả đều mong muốn góp tiếng nói tâm hồn, hòa thanh trong một giai điệu sâu lắng, ngọt ngào để khẳng định thương hiệu Facebach và ghi dấu ấn cá nhân trên hành trình dấn thân cùng thi ca.

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach - Ảnh 2.

Gắn với mạng xã hội Facebook, tiếng thơ cùng với phong cách, giọng điệu riêng của các thành viên Facebach có sức lan tỏa rộng khắp. Chữ "bach" ghép trong Facebach có nguồn gốc từ "Bách khoa", tên trường đại học của 3 trong 6 thành viên ban đầu, đã được mở rộng, nâng tầm, chuyển sang tầng nghĩa mới "bách tính" và Facebach nghĩa là: nhóm thơ của bách tính, bách nghệ trên mạng xã hội.

Dù không sống bằng nghề làm thơ nhưng nhóm luôn đặt thơ ca thành niềm đam mê và một sân chơi thú vị để chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong cá tính sáng tạo, trong quản lý, phát triển thành viên và tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu...

Nhà thơ Trần Hưng – Chủ tịch Facebach chia sẻ: "Ngày ra mắt năm tập thơ, năm tác giả Bởi gió xanh tiếng nhớ lần này là tiếp nối chuỗi hoạt động thường thấy của nhóm, nhưng là tiếp nối một cách bùng nổ. Nếu việc tổ chức sự kiện văn học là bề nổi và hiệu ứng nghệ thuật của tác phẩm là chiều sâu thì trang viết của Facebach là không gian hai chiều đó''.

Cũng theo tinh thần hoạt động của nhóm "Facebach chủ trương chọn lọc về người viết và tác phẩm, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Viết như nhu cầu đời sống cá nhân và hơn nữa, như một tham dự văn chương đương đại", nhà thơ Trần Hưng nhấn mạnh.

Tuổi đời còn rất trẻ, chưa đầy 10 tuổi, nhưng Facebach đã có 2 tập thơ chung được xuất bản. Đầu tiên là Từ khóa - tập thơ của những thành viên sáng lập Facebach. Gần đây là tác phẩm Miền lục bát tìm nhau.

Rất nhiều thi phẩm của Facebach đã được phổ nhạc. Trong số hơn 20 ca khúc: Tình ca mùa thu, Tình khúc hè, Rừng xanh, Một ngày, Chuyện bên sông, Tùy hứng hồ Nghĩa Đô, Cạn ngày, Giọt nhớ lung linh, Bến đỗ, Về quê, Hương cúc dại, Về thăm trường xưa, Tháng Mười mưa, Nỗi niềm sông Cấm..., có những bài đã được các nhạc sĩ và ca sĩ tên tuổi thực hiện.

Tính đến nay, các thành viên Facebach đã xuất bản riêng gần 30 tập thơ, văn. Với việc xuất bản tập riêng, các tác giả không chỉ mong muốn lan tỏa tình yêu văn chương rộng hơn đến bạn viết, các độc giả và bạn hữu mà còn là sự ghi dấu thành quả sáng tác và mở hướng tìm tòi, có thêm động lực thể hiện phong cách riêng....

Mỗi khi có tập thơ mới, bằng rất nhiều hình thức sáng tạo và hấp dẫn Facebach đều tổ chức ra mắt sách, mở rộng kết nối để những người yêu thơ, giàu tâm hồn thơ hội ngộ, thăng hoa cảm xúc thơ ca.

Bên cạnh các hoạt động sáng tác diễn ra một cách sôi nổi; hoạt động in ấn, ra mắt tác phẩm mang tính chuyên nghiệp; Facebach còn có các hoạt động vì cộng đồng, với chương trình thiện nguyện mang tên "Những số hạng yêu thương", hướng tới trẻ em vùng cao bằng các hành động thiết thực như xây trường học, xây bếp, bổ sung bữa ăn trưa, trang bị áo ấm, hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn...

Một số hình ảnh ở buổi ra mắt "Bởi gió xanh tiếng nhớ":

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach - Ảnh 3.

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach - Ảnh 4.

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach - Ảnh 5.

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach - Ảnh 6.

PGS.TS Ngô Văn Giá phát biểu cảm tưởng tại buổi ra mắt

“Bởi gió xanh tiếng nhớ” – dấu ấn mới của nhóm thơ Facebach - Ảnh 7.

TS. Nguyễn Thị Tính đánh giá cao sự sáng tạo của các tác giả thơ. Ảnh: Ngô Đức Hành


PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tập cuối 'Những chặng đường bụi bặm': Hậu (Tô Dũng) chính thức nhận bố đẻ, Nguyên (Đình Tú) tìm cách mở chiếc hộp bí mật

Tập cuối 'Những chặng đường bụi bặm': Hậu (Tô Dũng) chính thức nhận bố đẻ, Nguyên (Đình Tú) tìm cách mở chiếc hộp bí mật

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Tâp 30 "Những chặng đường bụi bặm" là tập cuối của phim, sẽ được phát sóng vào tối nay (30/5) với nhiều tình tiết hấp dẫn.

Kết thúc phim 'Cha tôi, người ở lại': Hạnh phúc ngập tràn đến với hai ông bố giàu tình yêu thương

Kết thúc phim 'Cha tôi, người ở lại': Hạnh phúc ngập tràn đến với hai ông bố giàu tình yêu thương

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Cha tôi, người ở lại" đã kết thúc viên mãn với các nhân vật chính, từ gia đình 5 bố con giờ đã có thêm nhiều thành viên mới sống trong hạnh phúc.

'Cha tôi, người ở lại' tiếp tục có 'sạn', khán giả ngán ngẩm: 'May quá, phim chỉ còn 1 tập'

'Cha tôi, người ở lại' tiếp tục có 'sạn', khán giả ngán ngẩm: 'May quá, phim chỉ còn 1 tập'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim “Cha tôi, người ở lại” đã đi đến chặng cuối nhưng vẫn xảy ra tình huống gây tranh cãi.

Tập cuối 'Cha tôi, người ở lại': Nhân vật gây ức chế bất ngờ ra đi, ông bố mẫu mực báo tin vui tình cảm

Tập cuối 'Cha tôi, người ở lại': Nhân vật gây ức chế bất ngờ ra đi, ông bố mẫu mực báo tin vui tình cảm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tập 45 "Cha tôi, người ở lại", bà Liên chọn cách ra đi để con được tự do, trong khi đó ông Bình thông báo tin vui chuyện tình cảm với bà Quyên.

Thí sinh chinh phục vương miện nhân ái nhờ dự án thiện nguyện ‘Hi vọng’

Thí sinh chinh phục vương miện nhân ái nhờ dự án thiện nguyện ‘Hi vọng’

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nhân ái đầy thuyết phục nhờ dự án thiện nguyện ý nghĩa cùng câu trả lời ứng xử sâu sắc.

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 44): Thu Quỳnh lại gây tranh cãi khi phản đối chuyện tình cảm của con trai

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 44): Thu Quỳnh lại gây tranh cãi khi phản đối chuyện tình cảm của con trai

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tập 44 phim "Cha tôi, người ở lại", diễn viên Thu Quỳnh trong vai bà Liên tiếp tục khiến khán giả ức chế khi là người cố chấp, vô cảm.

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': An và Nguyên yêu nhau, gia đình họp khẩn ra tuyên bố bất ngờ

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': An và Nguyên yêu nhau, gia đình họp khẩn ra tuyên bố bất ngờ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" đã phát sóng, An và Nguyên chính thức thổ lộ tình cảm với nhau, trong khi cả gia đình họp gấp để bày tỏ ủng hộ.

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 43): Cuộc họp gia đình bất thường, căng thẳng vì chuyện tình 'lén lút' của An và Nguyên

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 43): Cuộc họp gia đình bất thường, căng thẳng vì chuyện tình 'lén lút' của An và Nguyên

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 43, cả An và Nguyên đã bị lộ chuyện tình cảm, gia đình đã tổ chức cuộc họp gấp để làm rõ mọi điều.

Bất ngờ một bộ phim Việt dù đã khai máy nhưng khán giả không biết danh tính diễn viên

Bất ngờ một bộ phim Việt dù đã khai máy nhưng khán giả không biết danh tính diễn viên

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Diễn viên, đạo diễn Khương Ngọc dù đã công khai lễ khai máy phim điện ảnh đầu tiên về tình bà cháu "Cục Vàng của ngoại" nhưng anh vẫn không công khai danh tính diễn viên.

Phim của đạo diễn người Iran giành Cành cọ vàng 2025

Phim của đạo diễn người Iran giành Cành cọ vàng 2025

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

Đạo diễn Iran Jafar Panahi thắng giải cao nhất tại LHP Cannes lần thứ 78 với bộ phim "It Was Just an Accident".

Top