Mất hơn 250 triệu vì nói xấu chồng cũ trên Facebook
Bốn phươngTòa án đã yêu cầu một người phụ nữ Australia bồi thường 12.500 USD cho chồng cũ vì đã bêu xấu chồng trên Facebook, rằng ông ấy đã lạnh nhạt với mình trong nhiều năm qua.
Một nhà hàng lẩu ở Trung Quốc đang thở thành "tâm bão" dư luận sau khi một vị khách đăng lên mạng bức ảnh con chuột chết trong nồi nước.
Tòa án đã yêu cầu một người phụ nữ Australia bồi thường 12.500 USD cho chồng cũ vì đã bêu xấu chồng trên Facebook, rằng ông ấy đã lạnh nhạt với mình trong nhiều năm qua.
Vừa đi ăn sáng về, Đỗ Giang Sơn (SN 1973, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) thấy chị L. (vợ anh Đ.) và anh Đ. đang đôi co nhau, Sơn liền đi đến nói lời can ngăn... Sơn không ngờ hành động ấy của mình lại gây ra vụ án đau lòng.
Ngày 11/12, hãng Thông tấn Bernama của Malaysia dẫn nguồn tin cho biết, nhiều gia đình thân nhân của nạn nhân trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) mất tích hồi tháng Ba vẫn chưa muốn nhận khoản đền bù ban đầu 50.000 USD do MAS chi trả.
Cho đến tận ngày nay, ở nhiều tỉnh, thành của Pakistan vẫn tồn tại luật tục “Swara”. Theo đó, để giải quyết tranh chấp đất đai, hòa giải thù ghét, thậm chí là hận thù trong các vụ giết hại người thân, một hội đồng bô lão địa phương sẽ phán quyết: Bé gái của gia đình “mắc tội” phải được dâng cho kẻ thù, xem như là “vật bồi thường” dưới mác hôn nhân.
Ngày 14/12, tài xế Hồ Kim Hậu cho biết: “Ngay sau khi công ty bia quyết định miễn bồi thường số bia bị “hôi”, công ty vận tải tiếp tục động viên an tâm làm việc nên tôi đã đỡ buồn hơn”.
Tức giận vì chồng đã không cho lấy xe đi ăn giỗ, lại đòi viết đơn li dị, Huệ đã không làm chủ được mình, gây sát thương cho chồng.
Tòa xác định Tuyến đã "vô cảm" khi biết người yêu chết mà vẫn lấy tài sản bán lấy tiền ăn nhậu, đi bar.
TAND TP.HCM vừa sửa án sơ thẩm và tuyên buộc bà Lan phải bồi thường cho bà Vân (người giúp việc nhà) tổng cộng 12,3 triệu đồng vì đã chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái luật.
Công ty bảo hiểm của hãng Lao Airlines bắt đầu chi tiền bồi thường cho các nạn nhân tử nạn trong vụ rơi máy bay hôm 16.10 tại Pakse, Lào.
Ngay trong đêm tân hôn, một phụ nữ Trung Quốc đã đi nhầm vào phòng của phù rể và “lên giường” với anh này vì nghĩ đó là chồng mình.
Rượu làm cho lu mờ lý trí nên chỉ trong vòng hai ngày, bị cáo Hoàng Văn Cố (SN 1990, ngụ bản Buống, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đã liên tục có hành vi táo tợn định hại đời 2 sơn nữ. Nhưng do các nạn nhân chống cự quyết liệt nên Cố đành phải ôm quần “chạy mất dép”. Dù chưa làm được gì nhưng Hoàng Văn Cố vẫn bị tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.
Cặp đôi đã phải thừa nhận đã vừa trải qua một cuộc “mây mưa” trong nhà vệ sinh. Bởi vì động tác hơi quá, toilet không chịu nổi lực ép nên mới bị vỡ vụn.
Cô bé Chloe Glasson có thể ngủ từ 25 -30 lần một ngày. Căn bệnh này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô.
Nghĩ rằng công ty không bồi thường thỏa đáng cho cái chết của chồng, một người phụ nữ đã tự lột đồ để gây sự chú ý, nhằm ép công ty bồi thường.
Sau cú va chạm xe hơi xảy ra ở thủ phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, anh Hao Gang đã làm lễ tang “đưa tiễn” chiếc xe yêu quý của mình.
GiadinhNet - Theo người dân xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), bằng một văn bản mang tính chất tham mưu, Sở NN&PTNT Quảng Ninh đã đưa UBND tỉnh mắc kẹt trong cái quyết định đền bù cây quế cho dân nghèo rẻ không bằng giá… củi khô.