Bóng đá Việt Nam trong cơn khủng hoảng: Người Nghệ cũng thấp thỏm

| Giải trí

GiadinhNet - Ngày tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới (dự kiến 25/9) đã phải hoãn lại, kế hoạch đàm phán cùng nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á cũng bị đình trệ…

CLB bóng đá SLNA đã phải rời ngày tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bản thân Tổng giám đốc CLB bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cũng chưa biết tương lai đội bóng sẽ thế nào trong cơn khủng hoảng của cả nền bóng đá Việt Nam.

Khó chuyện “đầu tiên”

Mấy mùa giải “gá duyên” cùng Ngân hàng Bắc Á là quãng thời gian mà SLNA không phải lo lắng nhiều về mặt tài chính. Dù chưa thể gọi là dư dật để vung tay như một số đại gia lắm tiền nhiều của trong làng bóng đá Việt Nam, thì cách làm căn cơ cộng thêm nền tảng đào tạo trẻ vững mạnh sở hữu từ trước, vẫn giúp SLNA giành nhiều vinh quang (trong đó đáng kể nhất là ngôi vô địch V-League mùa giải 2011). Nhưng thời điểm này, mối lương duyên giữa SLNA và Ngân hàng Bắc Á có vẻ không còn xuôi chèo mát mái nữa. Ngay trước khi SLNA bước vào giai đoạn then chốt chuẩn bị cho mùa giải mới 2013, nhà tài trợ này đột ngột thông báo sẽ làm việc lại với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An về phương thức hợp tác trong thời gian tới. Nếu không đạt được sự đồng thuận, Ngân hàng Bắc Á sẽ trả SLNA lại cho tỉnh.

Thông điệp ấy khiến không chỉ người hâm mộ bóng đá thành Vinh mà chính những người làm bóng đá Nghệ An cũng ngỡ ngàng. Năm nay - theo thỏa thuận trước đó giữa Ngân hàng Bắc Á với UBND tỉnh Nghệ An - cũng chính là thời điểm nhà tài trợ nhận chuyển giao hoàn toàn đội bóng và tỉnh sẽ ngừng hỗ trợ kinh phí hoạt động lấy từ ngân sách. Nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Ngân hàng Bắc Á lại muốn nhận được sự chia sẻ, không chỉ từ lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Ngoài yêu cầu tiếp tục được hỗ trợ kinh phí rót từ ngân sách, Ngân hàng Bắc Á còn muốn trả lại tuyến trẻ để lãnh đạo tỉnh tìm các doanh nghiệp khác chung tay. Bản thân Ngân hàng Bắc Á, như thế, sẽ chỉ còn “nuôi” đội lớn của SLNA.

Dư luận thành Vinh những ngày qua khi bình luận về thông điệp này của Ngân hàng Bắc Á cũng bị chia thành nhiều luồng quan điểm. Phần lo lắng nhà tài trợ có thể bỏ luôn CLB nếu không đạt được thỏa thuận với UBND tỉnh. Không ít người đã chẳng ngần ngại nói thẳng nếu Ngân hàng Bắc Á buông tay trong lúc này thì quá nhẫn tâm. Bởi những năm qua, dù không mang lại lợi ích trực tiếp về tiền bạc, thì cũng chính nhờ tài trợ cho SLNA, doanh nghiệp này mới được tạo nhiều điều kiện phát triển tại địa phương. Trụ sở Ngân hàng Bắc Á hiện còn đóng tại TP Vinh và nhiều dự án sản xuất khác vẫn đang được hỗ trợ tối đa hoạt động.

Nhưng những người bình tĩnh hơn lại cho rằng cần phải nhìn nhận động thái của Bắc Á trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nếu phải nhận cả đội lớn SLNA và tuyến trẻ, Ngân hàng Bắc Á sẽ phải tiêu tốn mỗi năm cả trăm tỷ đồng. Số tiền lớn này không phải là điều đơn giản trong bối cảnh hiện nay.

Nỗi lo thấp thỏm
 

Nguồn tin từ CLB SLNA cho biết, lãnh đạo CLB trân trọng nguyện vọng xin ở lại và mong muốn các ngôi sao như Trọng Hoàng, Văn Bình, Ngọc Anh tiếp tục cống hiến cho SLNA. Tuy nhiên, quan điểm của SLNA thời điểm này là không chạy đua tiền bạc để giữ ngôi sao bằng mọi giá. Điều này cũng thay cho sự ngầm khẳng định, rằng các cầu thủ nếu ở lại phải chấp nhận hy sinh một phần quyền lợi. Nếu không, bất kỳ ai cũng có thể ra đi.

Trong khi cuộc thương thảo giữa NH Bắc Á và UBND tỉnh Nghệ An, những người làm bóng đá Nghệ An vẫn cứ phải sống giữa nỗi thấp thỏm. Khả năng Ngân hàng Bắc Á trả CLB lại cho tỉnh, dù thấp (bởi những ràng buộc và cả điều tiếng dư luận) nhưng không phải là không có. Nếu giả thiết ấy xảy ra, tương lai của cả trăm con người, từ đội lớn đến các tuyến trẻ SLNA sẽ ra sao? Và ngay cả khi chưa nghĩ đến tình huống tệ nhất ấy, việc nhà tài trợ chậm ngồi vào bàn đàm phán ngày nào cũng làm xáo trộn nghiêm trọng kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới của SLNA ngày ấy.

Nói điều đó, ai cũng thấy minh chứng nhãn tiền là cái hạn tập trung chuẩn bị mùa giải 2013 của SLNA đã phải lùi lại sang tháng 10. Điều này chắc chắn sẽ buộc HLV Hữu Thắng phải tính toán lại kế hoạch chuẩn bị chuyên môn, thể lực cho các cầu thủ. Nhưng đáng lo hơn, khi chưa rõ chuyện hậu trường được giải quyết thế nào, thì hàng loạt ngôi sao hết hợp đồng như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Đồng, Ngọc Anh, Quang Tình… liệu có thể toàn tâm toàn ý tập trung cùng đội bóng? Hiện phần lớn những cầu thủ này đều đã làm đơn xin tiếp tục ở lại cống hiến cho quê hương. Có điều khi hàng loạt lời chào mời vẫn đến tới tấp từ nhiều CLB khác mà SLNA lại không có động thái nào đảm bảo, thì chuyện những ngôi sao này ra đi là điều khó ai dám nói trước.

Thời thế thay đổi và SLNA thực sự đang phải đối mặt với những khó khăn. Dù sao thì trong bối cảnh hàng loạt ông bầu bỏ cuộc và CLB đối mặt nguy cơ giải thể, SLNA vẫn còn có thể tự nhủ rằng “trong rủi có may”. SLNA vẫn là niềm tự hào, là bộ mặt của xứ Nghệ nên sẽ không thể có chuyện đội bóng bị giải tán luôn. Nhưng giai đoạn tới sẽ “sống” thế nào và chuyện kinh phí được giải quyết đến đâu, thì người làm bóng đá xứ Nghệ vẫn không sao thoát khỏi cảm giác thấp thỏm, điều thường thấy ở mọi đội bóng Việt Nam trong những ngày “đen tối” này.
 
Bảo Duy
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Nhật Kim Anh đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con trai đón sinh nhật tuổi 12. Đặc biệt, cô vẫn giữ liên lạc và tình cảm tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Phim "Án mạng xém hoàn hảo" có Anh Tú Atus cùng Huy Khánh hé lộ quá trình ê-kíp dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện những cảnh hành động, rượt đuổi với cường độ cao. Đằng sau những phút giây nghẹt thở trên màn ảnh là nhiều ngày làm việc liên tục và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.